Truy bắt tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm có HIV
Đỗ Tiến Cường sinh ra, lớn lên trong một gia đình mà cả cha lẫn mẹ đều là dân xã hội đen chuyên đâm thuê, chém mướn, cho vay nặng lãi ở khu vực đường Tôn Đản, phường 10, quận 4, TP HCM vốn nổi tiếng từ trước giải phóng là nơi cư ngụ của những băng nhóm xã hội đen. Vì thế, anh chị em của Cường đều sớm trở thành những tiểu giang hồ có số má từ khi tuổi còn rất nhỏ. Riêng Cường mới chưa đầy 20 tuổi, dưới tay Cường đã có cả chục tên đàn em chuyên chăn dắt gái mại dâm và bán ma túy ở khu vực quận 4 và quận 1, TP HCM.
Thất học, vô giáo dục nên nhân cách của Cường được hình thành theo kiểu chợ búa, giang hồ của cha mẹ truyền lại và những tên du thủ du thực ngoài xã hội tác động. Đồng tiền dồi dào do kiếm được từ dịch vụ chăn dắt gái mại dâm và bán ma túy của đám đàn em cống nạp, Cường lại nướng sạch vào quán nhậu hay sát phạt nhau trong các sòng bài. Hết tiền, hắn lại hạch sách đám đàn em nộp "tô" cho hắn. Để giải quyết khâu oai, Cường đã sang tận Campuchia thửa cho mình một khẩu súng K54 và một quả lưu đạn mỏ vịt, đi đâu hắn cũng dắt theo trong người hai thứ vũ khí nóng này. Hắn luôn lớn tiếng trong các cuộc nhậu: "Thằng nào láng tráng tao bắn bể sọ". Câu hù dọa ấy đã làm đám đàn em của hắn sợ mất vía.
Do thường xuyên quan hệ với nhiều gái mãi dâm nên Cường mắc căn bệnh HIV từ bao giờ mà hắn không biết. Bất mãn với bệnh tật và người đã gây ra căn bệnh quái ác cho hắn, Cường lao vào chơi "hàng đá" và quan hệ yêu đương với phụ nữ mà không cần đề phòng việc truyền virus HIV cho họ cũng như không cho họ biết về căn bệnh chết người của hắn.
Càng ngày, thói giang hồ của Cường càng hung hăng hơn. Ngày 4/6/2009, Cường sai Đặng Xuân Thanh đến khách sạn Diệu Vi trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7 thuê một xe ôtô Innova đi Bạc Liêu thăm gia đình vợ. Trên đường trở về TP HCM, Cường giành tay lái của Thanh và điều khiển xe.
Đến nhà thờ Nam Hải trên đường Phạm Hùng, quận 8, do phóng nhanh, Cường suýt đâm vào anh Đỗ Mạnh Hùng đang đi xe máy băng qua đường. Máu giang hồ nổi lên, Cường hùng hổ nhảy xuống xe đánh vào mặt anh Hùng. Đám đàn em thấy "đại ca" ra tay cũng nhảy xuống xe vác mã tấu chém anh Hùng một nhát vào đầu, may có nón bảo hiểm nên anh Hùng chỉ bị thương. Lúc này, bạn anh Hùng đang ngồi nhậu ở gần đó, thấy vậy dùng gạch đá tấn công lại.
Máu điên nổi lên, Cường lao lên xe móc khẩu K54 giấu dưới ghế xe ôtô lao xuống nhằm anh Hùng bắn một phát, rất may viên đạn hất văng chiếc mũ bảo hiểm trên đầu và làm anh Hùng tróc một mảng da, bay một mảng tóc. Hoảng quá, anh Hùng cùng đám bạn nhậu nhảy lên xe máy bỏ chạy. Lúc này thấy một chiếc xe máy của đám bạn anh Hùng bỏ lại bên đường, Cường kêu đàn em lấy xe máy này chở Cường truy đuổi anh Hùng.
Trên đường truy đuổi, Cường còn tiếp tục bắn anh Hùng một phát nữa nhưng không trúng. Bỏ dở cuộc truy đuổi trở lại xe, Cường thấy Công an quận 8 đã có mặt tại hiện trường và đám đàn em đang được mời về trụ sở Công an làm việc, hắn liền quay đầu chạy trốn.
Trở lại vụ ghen tuông với vợ nhỏ, sau vụ dằn mặt Trung "mặt quỷ”, ngày 15/6/2009, Cường kêu Tài tới phòng trọ để bàn kế hoạch giết Trung.

Tên tội phạm nguy hiểm Đỗ Tiến Cường.
18h30' cùng ngày 15/6/2009, Tài điện thoại cho Trung "mặt quỷ”: Mày ra cầu Sơn gặp tao có việc gấp, nhớ đi một mình. Không dám cãi lời Tài, đúng hẹn, Trung "mặt quỷ” kêu xe ôm tới cầu Sơn. Khi còn cách điểm hẹn khoảng 200m thì Trung xuống xe.
Thời điểm này, khu vực cầu Sơn thuộc địa bàn quận 7 vắng người qua lại, Trung "mặt quỷ” tập tễnh lội bộ đến điểm hẹn. Thấy Trung xuất hiện, từ xa Tài chở Cường trên chiếc xe Nouvo màu đen đã bịt biển số bằng băng keo chạy từ phía sau tới. Khi đến gần Trung "mặt quỷ”, Cường giơ khẩu K54 nhắm thẳng vào lưng “Trung mặt quỷ” siết cò.
Đoàng..! Sau tiếng nổ chát chúa, Tài tăng ga chở Cường bỏ chạy thẳng ra Vũng Tàu, cả hai dùng giấy tờ giả thuê phòng trọ lẩn trốn cơ quan điều tra. Do tài bắn súng của tên Cường quá dở nên Trung "mặt quỷ” chỉ bị thương và được quần chúng đưa vào Bệnh viện 115 cấp cứu nên Bùi Công Trung thoát chết trong gang tấc.
Từ những hành vi đặc biệt nghiêm trọng do tên Cường và đàn em gây ra, Ban Giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo cho Phòng PC 14 lập án, truy bắt bằng được Đỗ Tiến Cường (Lượm), Đỗ Đức Tài và thu bằng được súng K54, lựu đạn mỏ vịt của chúng.
Tổ trinh sát của Đội 2 cùng trinh sát Đội 9 Phòng PC 14 Công an TP HCM được lãnh đạo phòng giao nhiệm vụ truy bắt hai đối tượng trên. Sau một thời gian vất vả truy theo dấu vết của hai tên giang hồ ở khắp các quận, huyện trong TP HCM cũng như các tỉnh có mối quan hệ của hai tên tội phạm, các trinh phát hiện cả hai tên tội phạm đã tìm đường lẩn trốn sang Campuchia.
Không thể bó tay với hai tên tội phạm ranh ma này, các trinh sát tiếp tục tập trung nghiên cứu những điểm mấu chốt để có thể lần theo dấu vết chúng. Từ những tên đàn em khác, các trinh sát biết Đỗ Tiến Cường rất ham sống, sợ chết. Hắn muốn sống để hưởng thụ, muốn sống để trả thù các em đã gây ra bệnh HIV cho hắn, vì thế hắn rất tích cực chữa bệnh.
Trong thời gian lẩn trốn, mẹ Cường có một vài lần đi Tây Ninh để gửi tiền trợ cấp và thuốc chữa HIV cho hắn. Từ thông tin quý giá này, các trinh sát công khai bám sát và đánh động cho mẹ Cường và người nhà để không dám đi tiếp tế cho hắn. Một mặt tổ chức phong tỏa, giăng lưới ở nhà cha mẹ Cường và những nơi nghi vấn Cường có thể mò về để nhận thuốc chữa bệnh và đồ tiếp tế.
Quả nhiên, phương án này đã có tác dụng. Một nguồn tin từ cơ sở thông báo: 2h sáng 3/8/2009, Cường mò về nhà cha mẹ ruột ở số nhà 122/27/30/60 Tôn Đản, phường 10, quận 4, TP HCM. Ngay trong đêm, lãnh đạo Phòng PC 14 Công an TP HCM và lãnh đạo Đội 9 đã chỉ đạo tổ trinh sát tiến hành phương án bắt Cường. Một phương án cụ thể để đối phó với Cường khi hắn cùng đường dùng súng K54 và lựu đạn để phá vòng vây của Công an tẩu thoát được vạch ra. Phương án phòng khi vật lộn với hắn dễ dính HIV từ tên tội phạm cũng được lãnh đạo nhắc nhở anh em trinh sát cẩn trọng.
Sau cuộc họp chớp nhoáng, hơn mười trinh sát của Đội 9 và Đội 2 đã bao vây chặt căn nhà số 122/27/30/60 Tôn Đản, phường 10, quận 4. Do trinh sát từ trước nên hai trinh sát đã từ căn nhà kế bên lọt qua vách ngăn bằng gỗ trấn giữ trên gác gỗ nhà Cường để đề phòng hắn trốn qua đường này. Các trinh sát khác do Đội phó Trần Ngọc Toàn chỉ huy áp sát cửa nhà Cường. Tuy nhiên lúc này căn nhà bị khóa trái cửa. Cha mẹ Cường nại lý do con gái cầm chìa khóa đi vắng nên không thể vào nhà.
Tình huống buộc đồng chí Toàn cho mời Cảnh sát khu vực và tổ dân phố đến lập biên bản, thuê thợ cắt khóa căn nhà. Đến lúc đó, mẹ Cường mới lòi chìa khóa ra để mở cửa. Cánh cửa bật mở, các trinh sát ngỡ ngàng khi căn nhà rộng có 15 mét vuông trống trơn không một bóng người. Trong nhà chỉ độc có một cái giường kê gọn một góc. Chiếc giường thấp lè tè thế này thì tên Cường khó có thể chui xuống được? Chẳng lẽ thông tin của cơ sở là sai?
Sau một thoáng nghi ngờ, đồng chí Toàn cho kiểm tra kỹ và phát hiện có dấu chân người leo lên tường. Bằng vốn kiến thức điều tra và nghề nghiệp, đồng chí Toàn suy luận: tên tội phạm tính thoát qua trần nhà nhưng bị trinh sát chốt bên trên nên hắn tụt lại. Ngay lập tức, đồng chí Toàn và một trinh sát khác mỗi người một bên từ từ lật tấm nệm giường. Một bóng người nằm dán như một con tắc kè dười gầm giường. Nhanh như cắt, một đồng chí khác bung tấm dát giường đồng thời nhảy vào đè nghiến tên tội phạm dính xuống đất để hắn không trở tay kịp. Còng số tám được tra vào tay trước khi hắn được lôi ra khỏi gầm giường như một con chuột bị đánh bẫy.
Trên đường áp giải tên trùm băng nhóm xã hội đen can tội giết người, cướp của, tàng trữ vũ khí trái phép về cơ quan Công an, anh em trinh sát bắt gặp nhiều ánh mắt vui mừng của nhiều người dân trong khu phố hiện rõ trên những gương mặt vốn lâu nay sợ "oai" gia đình nhà Cường mà không dám thể hiện.
|
Đội phó Đội 9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP HCM Trần Ngọc Toàn: Những bài học ở trường, những phương án truy bắt tội phạm dù được xây dựng rất sát, nhưng trong thực tiễn có nhiều tình huống bất ngờ mà khi ấy, người chiến sĩ Công an cần có lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm cao thì mới hoàn thành nhiệm vụ. Trong vụ án này, nếu chúng tôi sợ tên Cường nổ súng, ném lựu đạn hay sợ bị dính HIV thì không thể bắt sống được hắn để trị tội… |