Từ bộ xương khô, tìm ra thủ phạm vụ trọng án sau 4 năm
>> Kỳ án trong rừng Kon Plông
Sự mất tích kỳ lạ của một người đàn ông
Sáng 25/8, Phòng PC 14, Công an tỉnh Lào Cai nhận được thông tin của Công an huyện Bảo Thắng cho biết: Tại khu ruộng lúa nhà ông Thào Seo Vu, ở thôn Cửa Cải, xã Phong Hải (Bảo Thắng) phát hiện một bộ xương khô, nghi là vụ án mạng. Sau khi nhận tin, Thượng tá Giàng Ly Pao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng PC 14, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Bảo Thắng tiến hành khai quật tử thi.
Qua khám nghiệm, các đơn vị nghiệp vụ phát hiện tại phía chẩm trái của hộp sọ có 3 lỗ thủng, bên trong có 5 viên bi tròn. Tử thi được xác định là của một người nam giới bị chết cách đây khoảng từ 4 đến 5 năm. Kết quả khám nghiệm xác định đây là vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Lào Cai đã xác lập chuyên án đấu tranh.
Cùng với việc gửi mẫu giám định về Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, Trung tá Lương Cao Huỳnh, Phó trưởng Phòng PC 14 cùng các thành viên trong Ban chuyên án tất bật dựng lại toàn bộ vụ việc từ sự mất tích kỳ lạ của ông Vu vào cuối năm 2005.
Vụ mất tích xảy ra vào những ngày mùa đông, cái rét ở vùng Tây Bắc như cắt da cắt thịt. Ông Vu có hai đời vợ, vợ cả có 3 đứa con nhưng đã bỏ vào tỉnh Đắk Lắk làm ăn. Sau đó, ông Vu lấy bà vợ thứ hai tên là Hảng Thị Mỷ, 44 tuổi, cả hai đã có 4 người con. Vào thời điểm ông Vu "mất tích", cậu con trai lớn là Thào Seo Phềnh, 23 tuổi đã có vợ là Thào Thị Súa. Tháng 3/2009, Súa cũng bỏ nhà đi mất tích, có thông tin là đi sang Trung Quốc, có tin là bị bán. Dưới Phềnh có các em là Thào Seo Mềnh, 18 tuổi, năm ông Vu bị mất tích mới có 14 tuổi...
Vụ án xảy ra 4 năm trước nên việc lật lại thông tin gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, khu vực ông Vu từng sinh sống chỉ thưa thớt có vài nóc nhà. Ông Vu là người làm ăn giỏi, từng có thời gian là Công an viên và Trưởng thôn. Ông Vu không có thù tức hay bất hòa với bất cứ ai. Khi sàng lọc thông tin, ban chuyên án được biết vào thời điểm ông Vu mất tích, vợ thứ hai là Mỷ đang ở Simacai. Nguyên nhân bà Mỷ bỏ nhà vì thời gian đó, ông Vu đi uống rượu về đã đánh bà Mỷ một trận đau...
Sau khi loại trừ các mối nghi vấn, hướng điều tra của Phòng PC 14 tập trung vào các mối quan hệ của ông Vu với những người thân trong gia đình. Thận trọng thu thập tài liệu, các trinh sát được một người trong làng cho biết khoảng vào 3h sáng một đêm đông đầu tháng 12 âm lịch năm 2005, hai vợ chồng họ có nghe tiếng súng nổ rất to tại nhà ông Vu. Sau đó mấy ngày, người hàng xóm có hỏi Mềnh là em của Phềnh là hôm qua bố mày bắn gì mà to thế. Lúc đó, Mềnh bảo là bố cháu lấy đĩa treo lên cây ổi bắn rồi bỏ đi rồi. Từ đó, gia đình không báo đến Công an xã và cũng không biết là ông Vu đi đâu.
Từ thời điểm ông Vu "mất tích", tất cả anh em và gia đình ông Vu có 7 người nhưng không ai có thông tin về anh trai của họ. Anh trai của ông Vu là Thào Seo Sèng, và em trai là Thào Seo Lừ cũng tìm kiếm ở nhiều nơi như Đắk Lắk, Trung Quốc nhưng đều không có thông tin về ông.
Khi tìm hiểu quan hệ gia đình của ông Vu, có một điều khiến các trinh sát lưu tâm là sau khi ông Vu mất tích, gia đình ông cũng có biểu hiện tan nát. Phềnh đã có một gia đình đầm ấm nhưng cũng bỏ nhà đi lang thang, có biểu hiện trộm cắp vặt và mua bán phụ nữ. Sau đó, Phềnh cũng đi vào trong Đắk Lắk và Phú Yên. Vào tháng 8/2008, Phềnh lấy cô Lê Thị Tuyết Nhung, 23 tuổi. Tết nguyên đán năm 2009, Thào Thị Súa vợ của Phềnh đã từ Phong Hải vào tỉnh Phú Yên tìm chồng nhưng Phềnh không về và đến 3/2009, Súa cũng bỏ đi mất tích.
Để phá án, các trinh sát của Phòng PC 14, Công an tỉnh Lào Cai dưới sự chỉ đạo của Trung tá Lương Cao Huỳnh, Phó phòng PC 14 lăn lộn khắp các địa bàn nơi Phềnh có các mối quan hệ để thu thập thông tin. Qua nhiều nguồn tài liệu, các trinh sát có một thông tin rất quan trọng: Cuối năm 2007, Thào Thị Súa có tâm sự với hai người quen của mình rằng ông Vu bị Phềnh giết, chôn dưới mương nước.
Bắt giữ đối tượng gây án
Tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã có đủ tài liệu khẳng định đối tượng gây ra vụ giết người trên là Phềnh. Đêm 6/9, một cuộc họp khẩn cấp dưới sự chủ trì của Phó Giám đốc Giàng Ly Pao diễn ra. 3h sáng 7/9, hai tổ công tác đã khởi hành từ Lào Cai. Một tổ do đồng chí Trần Thanh Quang, Đội trưởng Đội Trọng án chỉ đạo đi vào thôn Lạc Đạo, xã Sơn Thành Tây, Tuy Hòa (Phú Yên), tổ còn lại vào tỉnh Đắk Lắk.
Ngày 10/9, mũi công tác của đồng chí Quang vào đến tỉnh Phú Yên. Song lúc này, Phềnh đang đi làm nương cùng em vợ là Y Cường. Tổ công tác kiên trì mật phục và đến 15h cùng ngày khi Phềnh trở về đã bị bắt giữ. Vợ hai của Phềnh là Nhung tỏ ý thắc mắc nhưng khi được lên xã giải thích họ quá bất ngờ. Bố Nhung nói trong sự hối hận: Tại vì tôi quá tin nó. Đợt trước nó vào đây giới thiệu là chưa có vợ. Chỉ vì tôi không tìm hiểu kỹ nó mà con tôi khổ...
Ngày 15/9, Phòng PC 14, Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can đối với Phềnh về hành vi giết người. Theo lời khai của Phềnh thì vụ việc bắt đầu từ mâu thuẫn trong gia đình. Ông Vu uống rượu vào thường hay đánh vợ và con. Trước hôm xảy ra vụ án, ông Vu say rượu có đánh bà Mỷ phải đưa đến Trạm xá xã Phong Hải điều trị. Tại đây, ông Vu đe dọa giết bà Mỷ. Vì sợ bố làm thật, Phềnh đưa mẹ lên ở nhờ nhà bác ở Simacai.
Tối 6/1/2006, ông Vu mổ gà để cả nhà cùng ăn, trong đó có mời 3 người khách. Trong bữa ăn, ông Vu bắt Phềnh phải đi đón bà Mỷ về nếu không sẽ đánh chết Phềnh, sau đó Phềnh bỏ nhà đi. Khoảng 1h sáng, Phềnh trở về thì ông Vu đã khóa cửa đi ngủ. Phềnh vì tức giận đã lấy khẩu súng bắn ông Vu, sau đó vác xuống mương nước, lấp xác rồi tìm cách xóa hết dấu vết tại hiện trường bằng cách san đất rồi cấy lúa lên. Khoảng một tuần sau, Phềnh đón bà Mỷ về nhà, lúc bà Mỷ hỏi đến ông Vu thì Phềnh chỉ nói là bố lấy quần áo bỏ đi. Bà Mỷ nghĩ rằng ông Vu đi vào với vợ hai ở Đắk Lắk...
Ngày 15/9, Phòng PC 14 đã cho Phềnh thực nghiệm điều tra toàn bộ diễn biến hiện trường phù hợp với lời khai của đối tượng gây án