Từ mối quan hệ, bắt được nữ siêu lừa XKLĐ
Ngày 27/11/2010, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Huyền My, 27 tuổi, trú tại đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội về hành vi lừa đảo tài sản của người xuất khẩu lao động. Với thủ đoạn đóng giả là cán bộ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, My đã lừa hàng chục người ở các tỉnh, với số tiền gần 40.000 USD...
Vào đầu năm 2008, xu hướng đi xuất khẩu lao động ở Đông Âu và các nước Châu Á bắt đầu rộ lên trên thị trường đưa người đi lao động ở nước ngoài, được rất nhiều người quan tâm. Nắm bắt được nguồn lao động ngoài nước thiếu nhân lực, trong khi nhân lực trong nước lại dồi dào, rẻ mạt.
Ngoài ra, trong những lần lang thang ở trước Đại sứ quán các nước, My thấy việc làm thủ tục, giấy tờ xuất khẩu lao động ở những nơi này khá lơi lỏng, thế nên cô ta đã nghĩ ra kế hoạch làm giàu. Cô ta tự nhận mình là cán bộ của Phòng Xúc tiến lao động ngoài nước - Cục Quản lý lao động ngoài nước, thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Cô ta làm một bản thông báo với nội dung, Cục Quản lý lao động ngoài nước đang có chỉ tiêu tuyển dụng lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. Thậm chí, để thu hút người lao động, My còn in bảng thông báo của Cục này với con dấu đỏ chót và ký tên vào đó.
![]() |
| Đối tượng My và những tài liệu liên quan. |
Thêm một chi tiết nữa là, thời điểm đó văn phòng làm việc của Cục Quản lý lao động ngoài nước chuyển về tòa nhà cao tầng ở đường Lê Hồng Phong, Hà Nội, vì địa điểm cũ đang được sửa sang lại. My biết được nên ngày nào cô ta cũng lê la ở các quán nước trước cửa tòa nhà để chăn dắt con mồi. Và một người đàn ông tên là Phùng Văn Thân, quê ở Mê Linh, Hà Nội đã bị cắn câu của My.
Vì có cậu con trai muốn đi xuất khẩu lao động, đọc được thông báo của cán bộ Phòng Xúc tiến lao động ngoài nước (XTLĐNN), thuộc Bộ LĐ - TB & XH, về việc đi lao động ở Hàn Quốc, anh Thân đã đến đường Lê Hồng Phong để đăng ký. Buổi gặp mặt đầu tiên, anh Thân được cô cán bộ bảo lên quán cà phê trên tầng 7 của tòa nhà để gặp gỡ.
Ngồi chờ một lát, anh thấy một cô gái trẻ trung, mặc bộ vest thanh lịch, tay ôm một cặp hồ sơ dầy cộp đi từ tầng 8 xuống. Gặp anh Thân, cô ta giới thiệu tên là My, cán bộ Phòng XTLĐNN, làm việc ở tầng trên, và hiện cô ta đang lo giấy tờ, thủ tục cho hàng chục người lao động chuẩn bị đi các nước Đông Âu.
Rồi cô ta nói rằng, nếu người nhà anh Thân được đi xuất khẩu tại Hàn Quốc lần này sẽ gặp nhiều thuận lợi. Bởi chỉ phải đóng 2.000 USD tiền đặt cọc, người lao động sẽ được đi xuất khẩu ngay mà không phải mất thời gian học nghề, học tiếng. Với công việc là làm công nhân ở các khu công nghiệp, người lao động được trả lương cao, được đóng bảo hiểm cao.
Khi sang đến nơi an toàn, lúc đó người lao động mới phải đóng nốt số tiền còn lại (khoảng 5.000 USD). Nghe hấp dẫn và chắc chắn như vậy, anh Thân đã về gom góp tiền và mang hồ sơ đến nộp cho My. Khi nhận tiền đặt cọc, My có giấy biên nhận, đóng giấy của Cục Quản lý lao động ngoài nước đàng hoàng.
Hai ngày sau, cô ta đưa con anh Thân đi khám sức khỏe ở Bệnh viện Xanh Pôn và hẹn ngày lên đường. Thấy thủ tục của con quá nhanh gọn, anh Thân về khoe với rất nhiều bạn bè, hàng xóm ở dưới quê. Thế là mọi người cũng nhao nhao đưa tiền và hồ sơ cho anh Thân, để nhờ anh nộp cho cô cán bộ kia với nguyện vọng để con em mình được đi xuất khẩu lao động.
Anh Thân đã thu của 10 người lao động với số tiền đặt cọc là 20.000 USD và mang lên tòa nhà Lê Hồng Phong nộp cho My. Những người lao động sau đó đã được cô ta hẹn đến Bệnh viện Xanh Pôn khám sức khỏe. Sau khi khám xong, My còn tặng mỗi người lao động 1 chiếc vali loại to để đựng hành lý và hẹn ngày giờ tập trung. Đúng hẹn, 10 người lao động có mặt tại khách sạn Daewoo để ra sân bay. Nhưng đùng một cái My lại thông báo rằng, chuyến bay sang Hàn Quốc phải có đủ 30 hành khách thì mới bay được. Thế là mọi người lại vội vã quay về rủ thêm 20 lao động nữa đi cùng đợt sau.
Và rồi 20 người nhẹ dạ nữa lại rơi vào bẫy của My. Lần này 30 con người lục tục kéo đến khách sạn Daewoo thì lại thấy cô cán bộ ấy bảo rằng, chuyến bay lại hoãn vì máy bay dành cho các quan khách chính phủ sang Hàn Quốc họp bàn. Thế là cả đoàn người lại tiu nghỉu kéo nhau về quê. Và rồi từ đó đến nay, chẳng có ai trong số này bay được sang đất nước Hàn Quốc…
Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV, Công an quận Tây Hồ cho biết: Tại thời điểm truy bắt, Nguyễn Thị Huyền My đã trốn khỏi địa phương cùng số tiền gần 40.000 USD lừa đảo của hàng chục người lao động. Các mối quan hệ của My đã được dựng lên, theo đó, tổ công tác đã đến khắp các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, TP Hồ Chí Minh… để lần theo dấu vết của My.
Nhưng My xóa dấu vết rất khéo, hễ các điều tra viên đến nơi thì cũng là lúc cô ta vừa rời khỏi chỗ đó đi. Suốt 7 tháng trời tổ công tác Công an quận Tây Hồ lùng sục truy tìm nữ lừa đảo này, nhưng tung tích về cô ta vẫn bặt vô âm tín.
Cho đến cuối tháng 11/2010, khi nhận được tin My vừa quay về Hà Nội, tổ công tác đã bí mật tập kích. Sau đó, đối tượng này đã bị bắt giữ và đưa về trụ sở Công an. Tại đây, cô ta đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
|
My xuất thân trong một gia đình có hoàn cảnh khá giả ở Hà Nội. Bản thân cô ta sau khi học xong Trường Trung cấp Y, Hà Nội đã được nhận về làm việc tại Trung tâm Y tế phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Một thời gian sau thì My lấy chồng. Chồng My công tác tại một cơ quan nhà nước có uy tín. Ai cũng tưởng rằng My thấy thỏa mãn và hạnh phúc với những gì mình đang có. Nhưng thực tế thì My lại là người rất bon chen và hiếu thắng, thấy ai có gì thì cô ta cũng phải có bằng được. My từng tuyên bố với bạn bè rằng, đáng ra cô ta không phải làm chân nhân viên y tế quèn ở một trung tâm phường thế này. Cô ta phải là một người giàu có, thành đạt, công tác ở những bộ, ngành lớn ở Trung ương. Với ham muốn được nhanh chóng giàu có, năm 2007, My đã nộp đơn nghỉ việc ở trung tâm y tế phường. |
