“Tương kế tựu kế” vây bắt 2 đối tượng truy nã nguy hiểm có vũ khí

20:33 17/03/2012
Bố tên Vương chạy ra mở toang cổng và cửa ra vào tầng 1 để Vương và đồng bọn chạy hòa vào đám đông giáo dân đi lễ nhà thờ ngay phía đối diện. “Tương kế, tựu kế”, một lực lượng trinh sát tinh nhuệ của Phòng PC52 và Đại đội CSCĐ Công an tỉnh Thái Bình lợi dụng thời điểm đó như cơn lốc lao vào tầng 1, nơi tên Vương và đồng bọn đang ẩn náu.

Ngày 16/3, Đại tá Nguyễn Duy Phiên, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã (PC52), Công an tỉnh Thái Bình cho biết các anh vừa bàn giao 2 đối tượng truy nã về tội chống người thi hành công vụ cho Công an tỉnh Quảng Ninh. Đây là các đối tượng cực kỳ nguy hiểm đã quyết liệt dùng vũ khí chống đối lực lượng truy bắt. Hơn 12 tiếng đấu trí và đấu sức căng thẳng, các trinh sát đã “tương kế, tựu kế”, bắt gọn đối tượng trước sự hoan nghênh của hàng ngàn người dân...

Dẫn giải 2 đối tượng Vương và Thanh về trụ sở cơ quan điều tra.

15h ngày 10/3, Phòng PC52, Công an tỉnh Thái Bình nhận được thông tin, đối tượng Nguyễn Văn Vương, 27 tuổi, trú tại thôn Phương Viên (Nam Hồng, Tiền Hải, Thái Bình), có lệnh truy nã của Công an tỉnh Quảng Ninh về tội chống người thi hành công vụ, đang có mặt ở nhà. Vương là một kẻ côn đồ, từng có tiền án, tiền sự, trước đây ra Quảng Ninh làm ăn nhưng chủ yếu theo con đường kiếm tiền bất chính. Ngày 1/9/2011, Vương cùng đồng bọn vận chuyển hàng hóa buôn lậu tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh). Khi bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ, bọn chúng đã dùng vũ khí chống lại quyết liệt để tẩu tán hàng hóa buôn lậu. Đại tá Nguyễn Duy Phiên, Trưởng phòng PC52 đã cho thành lập 1 tổ công tác gồm 4 đồng chí xuống kết hợp với chính quyền xã Nam Hồng tổ chức xác minh, vây bắt.

17h, tổ công tác xác định Vương đang có mặt trong nhà. Các trinh sát đã cùng với đồng chí Chủ tịch, Trưởng Công an xã vào nhà vận động đối tượng ra đầu thú. Nhưng bản chất là kẻ côn đồ, vừa phát hiện lực lượng Công an, Vương và một đối tượng đi cùng chạy lên tầng 2 cố thủ. Còn bố mẹ gã cố tình cản trở tổ công tác thực thi nhiệm vụ. Trên tầng 2, Vương và đồng bọn đe dọa, tấn công tổ công tác. Để đảm bảo an toàn, tổ công tác rút ra bên ngoài và báo cáo xin tăng cường quân xiết chặt vòng vây, truy bắt đối tượng.

22h, được sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Duy Phiên đã trực tiếp chỉ huy cán bộ, chiến sỹ Phòng PC52, 8 đồng chí Cảnh sát cơ động có mặt tại xã Nam Hồng. Cùng lúc này, 4 cán bộ của Công an huyện Tiền Hải cũng xuống tăng cường. Tổ công tác tiếp tục kêu gọi đối tượng ra đầu thú nhưng gã và gia đình bất hợp tác, chống đối quyết liệt. Bố đối tượng mang dây diện giăng ra ngoài vườn, xung quanh tường rào, còn trên tầng 2, Vương và đồng bọn dùng dây diện chăng vào cầu thang giữa tầng 1 và tầng 2. Từ trong nhà, bố đối tượng gào hét: “Nếu ai xông vào sẽ bị điện giật chết”.

24h, cửa sổ tầng 2 mở bung ra. Nguyễn Văn Vương mang một khẩu súng giống như súng ngắn chĩa về tổ công tác. Gã dùng gạch ném về phía tổ công tác và hô lớn: “Lựu đạn nổ đấy!”. Tuy nhiên, các cán bộ của tổ công tác rất bình tĩnh, tản ra ở khoảng cách an toàn. Một đồng chí lãnh đạo gọi loa: “Đề nghị đối tượng Vương ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Nếu anh tiếp tục có hành vi chống đối, chúng tôi sẽ nổ súng!”. Ba phát súng chỉ thiên của tổ công tác được bắn lên trời. Trước sự quyết liệt của tổ công tác, tên Vương vội thụt vào trong nhà và khóa chốt cửa lại. Vì đối tượng có vũ khí và chống đối quyết liệt nên Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo tổ công tác bao vây, chờ trời sáng sẽ triển khai kế hoạch truy bắt. Đêm vẫn lạnh giá. Tất cả các cán bộ, chiến sỹ trong tổ công tác đều thức trắng, căng thẳng quan sát diễn biến trong nhà đối tượng qua ánh sáng của hàng chục chiếc đèn pin rọi vào. Vì cửa nhà của đối tượng đều bằng kính nên việc quan sát cũng thuận lợi hơn.

4h ngày 11/3, 2 đối tượng xuống tầng 1 nằm chung với 2 cháu bé con của chị gái Vương với mục đích dùng 2 cháu làm con tin trên đường tháo chạy, lẫn vào đám đông giáo dân đi lễ nhà thờ ngay đối diện nhà gã buổi sáng sớm. Để tránh tình huống đó, bà thông gia của bố mẹ Vương được đưa đến để vào nhà, thuyết phục bố mẹ Vương cho đón 2 cháu về nhà mình. Thế nhưng, đối tượng và gia đình gã không chấp nhận. Trước tình hình đó, Đại tá Nguyễn Duy Phiên yêu cầu tổ công tác không được nổ súng để đảm bảo an toàn cho 2 cháu bé, đồng thời tính phương án bắt giữ.

Đúng 4h30 sáng chủ nhật (11/3), giáo dân bắt đầu kéo đến nhà thờ xã Nam Hồng, đối diện với nhà Vương. Đây chính là thời điểm tên Vương và đồng bọn định lợi dụng để tháo chạy, lẫn vào đám đông. Đoán được ý đồ của bọn chúng, theo yêu cầu của tổ công tác, đúng thời điểm này, UBND xã Nam Hồng sẽ cắt điện của gia đình Vương để khi tổ công tác tấn công không bị điện giật. Đồng thời, tổ công tác đã cùng với chính quyền địa phương gặp gỡ các vị chức sắc trong tôn giáo tuyên truyền, vận động. Các vị chánh chương, trùm chưởng, giáo dân trước khi vào lễ, sau khi lễ xong hoàn toàn ủng hộ tổ công tác, trật tự tránh xa khu vực trước cửa nhà tên Vương.

5h30, lễ nhà thờ kết thúc. Bố tên Vương chạy ra mở toang cổng và cửa ra vào tầng 1 để Vương và đồng bọn chạy hòa vào đám đông giáo dân đi lễ nhà thờ ngay phía đối diện. “Tương kế, tựu kế”, một lực lượng trinh sát tinh nhuệ của Phòng PC52 và Đại đội Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thái Bình lợi dụng thời điểm đó như cơn lốc lao vào tầng 1, nơi tên Vương và đồng bọn đang ẩn náu. Các trinh sát nhanh chóng khống chế, khóa tay 2 đối tượng, dẫn giải an toàn ra ngoài trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và giáo dân.

Đối tượng đi cùng Vương được xác định là Nguyễn Thanh (tức Bình), 27 tuổi, trú tại thị trấn Quảng Hà (Hải Hà, Quảng Ninh), hiện cũng đang bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về tội chống người thi hành công vụ. Đến 7h, việc khám nhà đối tượng kết thúc, cơ quan Công an đã thu giữ được 4 kiếm, 5 con dao, 1 súng ngắn dạng Colt (đối tượng khai là súng bật lửa mang ra để dọa tổ công tác); 1 đèn khò để phá két, 1 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy “đá”, 2 máy tính xách tay, 3 xe máy không giấy tờ, BKS của Quảng Ninh và Hải Phòng...

“Một đêm thức trắng nhưng tất cả chúng tôi rất vui vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bằng sự kiên trì, khéo léo và quyết liệt trong công việc, chúng tôi đã bắt 2 đối tượng nhanh gọn, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia bắt, gia đình đối tượng và đối tượng, dẫn giải chúng an toàn về đơn vị. Và vui nhất là sự ủng hộ, khen ngợi của hàng ngàn người dân chứng kiến việc vây bắt. Đó là niềm động viên lớn đối với những người lính làm công tác bắt truy nã như chúng tôi”- Đại tá Nguyễn Duy Phiên hồ hởi cho biết

T. Hòa - Hồ Tuyên

Ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), khi dòng người từ các địa phương đồng loạt trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ dài ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Thương mại toàn cầu vốn đang cần một nhịp ổn định hơn, nhưng mức thuế nhập khẩu phổ quát 15% của Mỹ đang buộc nhiều nền kinh tế bước vào một vòng cân não mới giữa lợi ích kinh tế và nguyên tắc luật lệ. Quyết định này được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 21/2, ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn gói thuế quan diện rộng trước đó vì vượt thẩm quyền.

Các lực lượng chức năng vừa tìm thêm 4 thi thể trong vụ lật tàu chở khách khiến 6 người mất tích tại hồ Thác Bà, Lào Cai. Như vậy, tính đến chiều 22/2, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng  tìm thấy 5 thi thể trong vụ tai nạn giao thông làm 6 người mất tích trên hồ Thác Bà. 

Chiều 22/2, liên quan đến vụ nhóm du khách bị đuổi đánh ở Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng; đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng còn lại.

Trưa 22/2, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” tại Công ty TNHH Lộc Thịnh (thôn Liên Trì Tây, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)), Cơ quan CSĐT đã phát hiện thêm dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nên quyết định khởi tố bổ sung bị can Phạm Văn Lộc, Giám đốc Công ty này, về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, Đại uý Lê Đăng Hùng đã bị đối tượng điều khiển phương tiện lao thẳng vào tổ công tác nhằm bỏ chạy, khiến đồng chí Hùng bị thương.

Bộ Quốc phòng Australia ngày 22/2 ra thông cáo cho biết, tàu ngầm hạt nhân HMS Anson của Anh đã cập cảng HMAS Stirling (Tây Australia) để thực hiện đợt bảo dưỡng đầu tiên đối với một tàu ngầm hạt nhân Anh tại Australia. Sự kiện này đánh dấu bước tiến lịch sử trong năng lực vận hành và bảo dưỡng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Canberra trong khuôn khổ AUKUS - cơ chế hợp tác an ninh ba bên giữa Australia, Anh và Mỹ.

Reuters ngày 22/2 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế nhập khẩu toàn cầu từ 10% lên 15%, Bộ trưởng Thương mại Pháp nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu (EU) có "các công cụ” để phản ứng và đang trao đổi nội bộ với Ủy ban châu Âu cùng các nước thành viên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文