Ước nguyện ngày trở về!
Sáng 30/8, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2011 và Quyết định của TAND TP Hà Nội về giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đợt mùng 2/9. Trong dịp này, 3 trại tạm giam của Công an TP Hà Nội (gồm Trại tạm giam số 1, số 2 và số 3) có 158 phạm nhân được đặc xá; 310 phạm nhân được giảm án, trong đó có 78 trường hợp được giảm hết án.
Tờ mờ sáng, gia đình các phạm nhân có, con em nằm trong danh sách được đặc xá, giảm án tha tù đã có mặt tại Trại tạm giam số 1 - Công an TP Hà Nội. Một trong số đó có chị Đỗ Thị Nghĩa, mẹ của Nguyễn Trường Giang, phạm nhân được đặc xá vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9.
Chị Nghĩa chia sẻ: "Cách đây mấy hôm, tôi vào tiếp tế cho cháu Giang thì biết, cháu có tên trong danh sách được đặc xá dịp này. Mấy hôm rồi tôi không chợp mắt được cô ạ, tôi vừa mừng lại vừa lo… Tôi mừng vì cháu được trở về đoàn tụ cùng gia đình nhưng lại canh cánh nỗi lo rằng cháu bị bạn bè xấu lôi kéo quay trở lại con đường cũ"… Giang bị kết án 21 tháng tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lúc đầu, chị Nghĩa suy sụp, có lúc chị chỉ muốn chết đi… Nhưng khi tĩnh tâm, chị lại thấy đây là cơ hội tốt để Nghĩa nhận ra lỗi lầm của mình.
![]() |
| Đại diện Tòa án nhân dân TP Hà Nội, trao quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho các phạm nhân tại Trại tạm giam số 1 (Hà Nội). |
Cũng trong dịp này, chị Lê Thị Vẹn (29 tuổi, trú tại huyện Mê Linh, TP Hà Nội) đã được giảm thời hạn chấp hành hình phạt 4 tháng. Khi tên của mình được xướng lên trong danh sách các phạm nhân được đặc xá, chị Vẹn mừng rơi nước mắt.
Chị Vẹn bị bắt hồi đầu năm 2011 về hành vi tổ chức mại dâm và bị tuyên phạt 12 tháng tù. Tâm sự với chúng tôi, chị Vẹn cho biết: Thời gian còn lại, chị sẽ cố gắng cải tạo thật tốt. Khi được ra trại, chị muốn có được một việc làm ổn định, có thu nhập để tránh xa được hành vi vi phạm pháp luật. Nói về ước nguyện của mình, chị Vẹn bẽn lẽn: "Tôi mong mọi người trong gia đình luôn khỏe mạnh, chồng và con vẫn yêu thương để có ngày được trở về đoàn tụ cùng gia đình".
Không giấu được niềm vui, phạm nhân Nguyễn Việt Phương tâm sự: "Thời gian trước, tôi luôn phấp phỏm, hồi hộp chờ đợi xem dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, có đợt đặc xá không. Rồi khi có thông tin đặc xá, tôi lại đếm từng ngày, mong chờ tên của mình được nằm trong danh sách đặc xá. Và ngày hôm nay đã đến, tôi thấy mình là người may mắn".
Trong niềm hạnh phúc vô bờ bến, Phương lại nhớ đến những ngày đầu tiên bỡ ngỡ, đặt chân vào Trại tạm giam số 1 Hà Nội. Phương đã được cán bộ quản giáo tận tình chỉ báo, giáo dục, tuy nghiêm khắc nhưng lại đầy tình thương, điều đó giúp Phương sớm nhận thức được tội lỗi của mình, ổn định tư tưởng, thực sự ăn năn hối cải, cố gắng cải tạo thật tốt để sớm trở về với gia đình và cộng đồng. Trước khi chia tay, Phương bùi ngùi: "Chính nhờ vào những đợt đặc xá và giảm án tha tù trước thời hạn đã khiến chúng tôi quyết tâm cải tạo thật tốt"
