Vị Đại tá Công an với ký ức triệt phá 'Đảng cách mạng quốc gia'

10:38 22/08/2015
Gặp lại Đại tá Trần Đình Côn sau hơn 2 năm từ khi Bộ Công an tổ chức kỷ niệm 65 năm học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, ông vẫn tường minh như ngày nào, giọng nói vẫn sang sảng truyền cho người nghe nhiệt huyết của mình.

Là con địa chủ ở xã Hoằng Lưu, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, năm 1952, Lường Mạnh Huân đã tham gia tổ chức phản động “Liên tôn diệt cộng” bị chính quyền cách mạng bắt và kết án 5 năm tù giam. Mãn hạn tù, với bản chất phản cách mạng, y vẫn nung nấu ý thức phục thù, tìm cách chống lại chế độ, Huân đã tìm cách gặp các tên phản động cũ, bọn phản động lợi dụng tôn giáo, những tên địa chủ có nợ máu với cách mạng để xây dựng cơ sở, chống lại chế độ. 

Năm 1961, Huân lập ra tổ chức phản động “Đảng cách mạng quốc gia Việt Nam” lôi kéo, kích động nhân dân chống lại chế độ. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Thanh Hoá lập chuyên án, phá tan tổ chức phản động trên. Hơn 50 năm đã trôi qua, nhớ lại chuyên án mình trực tiếp tham gia khám phá, Đại tá Trần Đình Côn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá không khỏi xúc động...

Gặp lại Đại tá Trần Đình Côn sau hơn 2 năm từ khi Bộ Công an tổ chức kỷ niệm 65 năm học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, ông vẫn tường minh như ngày nào, giọng nói vẫn sang sảng truyền cho người nghe nhiệt huyết của mình. Ông là một trong những người đứng trong hàng ngũ CAND từ những ngày đầu mới thành lập, đến nay đã 70 năm, được tham gia đợt “chỉnh cán, rèn quân”, học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. 

Đại tá Trần Đình Côn.

87 tuổi đời, gần 50 năm cống hiến cho lực lượng Công an, ông nghỉ hưu với cấp hàm Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh. Nói về những trận chiến mình cùng đồng đội đã trải qua, gương mặt ông sáng lên, như được sống lại cuộc sống của mình mấy chục năm về trước. Một trong những chiến công đó, là đấu tranh với tổ chức phản động của Lường Mạnh Huân, do chính ông là người trực tiếp trinh sát hang ổ của Huân, cùng đồng đội bắt giữ đối tượng, khám xét thu được toàn bộ tang vật.

Đại tá Trần Đình Côn cho biết, sau khi ra tù, Lường Mạnh Huân đã câu kết với các đối tượng phản cách mạng, chạy lên vùng miền núi Thanh Hóa lập căn cứ. Tháng 7/1961, Huân cử chân tay tìm cách sang Lào để bắt liên lạc với Mỹ - Diệm ở miền Nam và bọn phản động lưu vong nhưng cả 3 lần vượt biên đều bị Công an, Biên phòng ta bắt giữ. 

Tháng 9/1961, Huân cùng Nguyễn Tiến Sinh thành lập tổ chức phản động “Đảng cách mạng quốc gia Việt Nam”, tuyên truyền đảng của chúng có hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương, có cán bộ cao cấp tham gia hòng lừa bịp, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin. Sau khi lôi kéo, kết nạp được đồng bọn, chúng đã cử ra ban chấp hành tỉnh đảng bộ, thảo cương lĩnh, điều lệ, khắc in giấy chứng nhận vào “đảng” và thành lập nhiều chi bộ. 

Ngoài ra, Huân và đồng bọn còn viết tài liệu, thơ ca, hò vè, đả kích chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, tuyên truyền xuyên tạc tình hình trong nước, ca ngợi Mỹ - Diệm ở miền Nam, tung tin thất thiệt, thậm chí chúng còn lập danh sách cán bộ, đảng viên của ta hòng trả thù sau này.

Đại tá Côn nhớ lại, ở một số huyện miền núi khi đó, dân trí còn chưa cao, thông tin còn hạn chế nên một số người đã cả tin theo chúng. Ty Công an Thanh Hóa đã báo cáo với Thường vụ Tỉnh ủy và Bộ Công an xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời quyết định lập chuyên án đấu tranh. Do tính chất nghiêm trọng và phức tạp của chuyên án, Bộ Công an đã cử đồng chí Nguyễn Sanh Châu, Phó Cục trưởng Cục chống phản động về phối hợp với Công an Thanh Hóa. 

“Lúc đó, tôi là Phó ban Bảo vệ Chính trị nên được tham gia chuyên án. Trực tiếp đồng chí Lưu Đô, Trưởng ty làm Trưởng ban, đồng thời lựa chọn những đồng chí có kinh nghiệm trong công tác chống phản động tham gia và là lực lượng chủ công. Được giao nhiệm vụ trinh sát hang ổ của Huân và đồng bọn tại xóm Núi, xã Quảng Phú, Thọ Xuân, hàng ngày, tôi cùng đồng đội bí mật nắm di biến động của Huân và đồng bọn, vẽ sơ đồ, ghi chép mọi hoạt động của chúng” – Đại tá Côn cho biết.

Sau khi có chứng cứ đầy đủ, chính xác về hoạt động phạm tội của Huân và đồng bọn, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã chỉ đạo Công an Thanh Hóa phá án. Kế hoạch bắt Lường Mạnh Huân và những tên cầm đầu nhanh chóng được Ban chuyên án vạch ra. Biết Huân là kẻ hết sức gian ngoan, xảo quyệt, Ban chuyên án đã quyết định dùng chiến thuật “điệu hổ li sơn”, khéo léo “điều” Huân ra khỏi cái gọi là “khu an toàn” của chúng. 

Đúng như kế hoạch, ngày 25/4/1962, các trinh sát đã bao vây, bắt gọn Lường Mạnh Huân cùng Nguyễn Tiến Sinh, Nguyễn Văn Chúc tại cầu Thiều (huyện Triệu Sơn), trong lúc bọn chúng đang trên đường từ Thọ Xuân về thị xã Thanh Hóa. 

“Tôi được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo mũi khám xét “khu an toàn” của Huân và đồng bọn, nên ngay khi đồng đội bắt Huân, mũi của tôi ập vào. Lúc đó, có một phụ nữ (là đồng bọn của Huân) giả vờ ốm đau, xin đi vệ sinh để giấu tài liệu. Nhưng chúng tôi phát hiện ra, thu giữ được toàn bộ tang vật gồm 2 lạng vàng, 10 đồng bạc trắng hoa xòe, 1.733 đồng, 2 con dấu và nhiều tài liệu như cương lĩnh, điều lệ, kế hoạch xây dựng “khu an toàn”, thư của Huân và Sinh gửi cho các thế lực phản động ở nước ngoài” – Đại tá Côn cho biết.

Với những hành vi trên, Lường Mạnh Huân đã bị kết án tử hình; hàng chục tên trong vụ án bị phạt tù từ 1 đến 20 năm, nhiều tên bị quản chế và bị phạt cảnh cáo. Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, được sự chỉ đạo của Bộ Công an, sự phối hợp với các lực lượng và sự giúp đỡ của nhân dân, Công an Thanh Hóa đã đập tan tổ chức phản động nguy hiểm do Lường Mạnh Huân cầm đầu, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn và đánh dấu một mốc son trong lịch sử CAND Việt Nam.

Phương Thủy

Theo dự báo, hôm nay khu vực miền Trung, nhiều tỉnh thành phố sẽ có mưa to và dông. Thủ đô Hà Nội duy trì trạng thái rét về đêm và sáng, ngày nắng hanh với nhiệt độ cao nhất ở mức 27 độ C.

Tối 20/12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Công an TP Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật đặc biệt và Lễ phát động phong trào với chủ đề: "Hà Nội - Khát vọng Xanh - Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy".

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文