Kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Trung đoàn 375 - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (28/3/1975 – 28/3/2015)

Vinh quang con đứng bên Người

08:55 17/03/2015
Những cơn mưa phùn rả rích kéo dài vẫn không ngăn nổi dòng người nườm nượp vào Lăng viếng Bác. Suốt 40 năm qua, đón tiếp đồng bào cả nước và bạn bè bốn phương về với Bác là những chiến sĩ thuộc Trung đoàn 375 (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ). Ngày mỗi ngày, nắng cũng như mưa, luôn ân cần và nồng hậu, chu đáo và mến khách trong niềm vinh dự tự hào.

Dẫu mưa, dòng người vào Lăng viếng Bác vẫn nối tiếp, từng đôi chân cứ nhẹ nhàng nâng bước, với sự hướng dẫn tận tình chu đáo của những chiến sĩ Cảnh vệ Trung đoàn 375. Một cụ già tóc bạc trắng như cước, giọng miền Nam nghẹn ngào nói với Đại úy Nông Thị Bích Nhung đang hướng dẫn dòng người đi trong trật tự: “Cô ơi, niềm mong ước trong đời tôi là được một lần vào Lăng viếng Bác. Chân tôi đau quá, không thể bước nổi nữa…”.

Hiểu tâm trạng của bà cụ, nữ chiến sĩ Cảnh vệ đã ân cần dìu bà cụ ngồi vào chiếc xe lăn. Chị đẩy xe giúp cụ hòa vào dòng người vào Lăng viếng Bác. Ước nguyện giờ đây đã trở thành hiện thực, cảm xúc trào dâng, bà cụ nắm chặt bàn tay người chiến sĩ chia sẻ nỗi niềm: “Đất nước đã hoàn toàn giải phóng 40 năm, niềm mong ước của tôi giống biết bao người dân miền Nam là được ra thăm Hà Nội, vào Lăng viếng Bác Hồ. Tới khi mắt mờ chân chậm, tôi mới thực hiện được ước nguyện của mình…”.

Đã có biết bao người có chung tâm trạng ấy. Được phục vụ, hướng dẫn đồng bào cả nước và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác với tấm lòng thành kính, an toàn tuyệt đối, đó là niềm vinh dự tự hào của những chiến sĩ thuộc Trung đoàn 375.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 375 đón và hướng dẫn đồng bào và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác.

Là một trong những người đầu tiên có mặt khi đơn vị được thành lập, đồng chí Lê Quốc Tuấn, nguyên Phó Trung đoàn trưởng 375 cho biết: “Tôi vào lực lượng Công an năm 1972, công tác ở Công an tỉnh Quảng Bình. Tháng 3/1975 tôi được điều động ra Hà Nội công tác. Khi nhìn thấy Lăng Bác được xây dựng, hình ảnh của Người hiện về trong mỗi cán bộ, chiến sĩ chúng tôi thật xúc động. Lúc đó, điều kiện còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng tất cả đều một lòng, nguyện bảo vệ an toàn Lăng Bác. Dẫu không có nơi ăn chốn ở, phải đi mượn cơ sở của các đơn vị khác, dựng lều bạt sống tạm bợ ở Công viên Bách Thảo mà vẫn thấy vinh dự và hạnh phúc biết bao, được trở thành người lính canh giữ giấc ngủ của Người”.

Bắt đầu từ ngày 28/3/1975, Tiểu đoàn 75 thuộc Cục Cảnh sát bảo vệ (tiền thân của Trung đoàn 375 ngày nay) chính thức được thành lập với các cán bộ, chiến sĩ được chọn lựa từ Công an các địa phương từ Quảng Bình trở ra. Đây là những chiến sĩ ưu tú, thực hiện nhiệm vụ vinh quang là bảo vệ an ninh, trật tự khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, tổ chức, đón tiếp, hướng dẫn đồng bào và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác.

Dẫu còn thiếu thốn về nhiều mặt nhưng tất cả cán bộ chiến sĩ đều có chung niềm vinh dự tự hào được sống và làm việc bên Lăng Bác kính yêu, luôn đề cao trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, thể hiện lòng tôn kính Bác…

Trung đoàn trưởng, Đại tá Doãn Văn Hòa cho biết: 40 năm qua đơn vị đã tổ chức, đón tiếp, hướng dẫn cho hơn 46 triệu lượt người vào Lăng viếng Bác (trong đó có hơn 7 triệu lượt khách quốc tế) đảm bảo chu đáo, an toàn. Nhận và trả đầy đủ, chính xác gần 8 triệu hành lý của khách gửi vào Lăng viếng Bác.

Cùng với công tác lễ tân, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn còn phát hiện nhiều trường hợp người đến viếng mang theo những vật dụng trái với quy định, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu vực Lăng. Đã chuẩn bị tốt các phương án cấp cứu y tế trên 7 nghìn lượt người, hàng nghìn trường hợp cụ già, thương binh, người tàn tật, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được cán bộ, chiến sĩ phục vụ xe đẩy đưa vào Lăng viếng Bác.

Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ Trung đoàn 375 đã luôn để lại ấn tượng tốt đẹp trong tình cảm của nhân dân và khách quốc tế khi đến Ba Đình lịch sử. Có cụ già đôi mắt đã mờ, nghẹn ngào trong nước mắt nói với chiến sĩ Cảnh vệ Trung đoàn 375: “Già cảm ơn các con đã giúp già thực hiện tâm nguyện cuối cùng là được vào Lăng viếng Cụ Hồ. Dù có nhắm mắt xuôi tay già cũng chẳng còn gì ân hận”.

Một nữ văn sĩ Nhật Bản bị liệt cả 2 chân, sau khi vào viếng Bác đã xúc động nói: “Cảm ơn các bạn đã giúp tôi thực hiện được mơ ước lớn nhất trong đời”.

Những tình cảm thiêng liêng, trân trọng của đồng bào và khách quốc tế đối với Bác Hồ là nguồn động viên, cổ vũ to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã tin tưởng giao phó.

 Là người phụ trách chính trị, Phó Trung đoàn trưởng, Thượng tá Phạm Công Luận cho biết, cùng với nhiệm vụ hướng dẫn đồng bào và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác, đơn vị đã tổ chức tốt công tác tiêu binh danh dự, lái xe môtô hộ tống bảo vệ hàng trăm đoàn khách nguyên thủ quốc gia sang thăm và làm việc tại nước ta; phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội tiếp khách đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng nghi lễ, góp phần đắc lực vào công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, với ý thức trách nhiệm và tinh thần cảnh giác cao, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã phát hiện, ngăn chặn nhiều trường hợp xâm phạm vào khu vực bảo vệ. Nhiều chiến sĩ đã dũng cảm tấn công tội phạm được khen thưởng. Tiêu biểu là 2 đồng chí Phạm Văn Miên và Trần Văn Dũng đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 40 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 375 vẫn son sắt một niềm tin, hiểu rõ trách nhiệm và niềm vinh dự, tự hào, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Với những thành tích đạt được, Trung đoàn 375 đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Quân công hạng nhì, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba...

Kim Quý

Trong trận đấu với Tottenham tại vòng 35 giải Ngoại hạng Anh 2023/2024 diễn ra tối 28/4 (giờ Việt Nam), Arsenal đã dẫn trước tới 3-0 trước đối thủ nhưng suýt chút nữa đánh mất chiến thắng khi để đối thủ ghi liền 2 bàn trong hiệp 2.

Công an tỉnh Nghệ An và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đồng chủ trì vừa đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" (hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu) truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên mạng internet (đã tán phát trên 19 triệu nội dung đồi trụy với hàng trăm triệu lượt truy cập). ''

Khi phát hiện người phụ nữ bế trên một cháu bé đang khóc không ngớt và chân tay co giật đứng ở lề đường, tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương đưa cháu bé trong tình trạng sốt cao, co giật đến bệnh viện cấp cứu. Do được cấp cứu kịp thời, hiện tại cháu bé đã giảm sốt, bệnh viện đang tiếp tục theo dõi điều trị cho cháu ổn định.

Trung tá Hoàng Anh Công Minh đang làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì đối tượng Phạm Ngọc An (SN 2001, trú xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) điều khiển phương tiện, phía sau chở Trương Ngọc Thảo Nhi (SN 2009) tông thẳng vào Trung tá Minh khiến anh ngã xuống đường, bị thương.

Chiều 28/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa bắt tạm giam Lê Thị Thanh Nghi (SN 1985, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Nguyễn Đăng Trình (SN 1983, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chiều 28/4, thông tin từ Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết, trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5,  toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 68 người.Cùng ngày, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp vi phạm Luật giao thông và ra quyết định xử phạt 31 tỷ 830 triệu đồng.

Ngày 28/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với đối tượng Dương Minh Cường về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文