Xót xa gia cảnh Thiếu úy Cảnh sát bị đuối nước

16:40 13/10/2016
Thương người mẹ già bị bệnh tâm thần kinh, sống một mình ở quê, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần không phải làm nhiệm vụ trực chiến, Thiếu úy Nguyễn Bá Cường, cán bộ Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), trên đường về thăm mẹ đã bị đuối nước tử vong.

Sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 9-10, khi Thiếu úy Nguyễn Bá Cường trên đường từ cơ quan Công an huyện Vũ Quang về quê nhà thăm mẹ ở thôn Liên Phố, xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) thì bất ngờ mất liên lạc với đồng đội và người thân. 

Lo lắng có điều bất thường xảy ra, Công an huyện Vũ Quang, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động lực lượng, phương tiện để tìm kiếm. Nghi ngờ Thiếu úy Cường bị đuối nước nên khu vực tìm kiếm được khoanh vùng trên sông Ngàn Trươi, đoạn qua thị trấn Vũ Quang vì trước thời điểm mất tích, một số nhân chứng nhìn thấy Cường có mặt tại đây. 

Thiếu úy Nguyễn Bá Cường trong ngày tốt nghiệp Học viện CSND.

Đến rạng sáng ngày 12-10, lực lượng chức năng đã phát hiện được thi thể của Thiếu úy Nguyễn Bá Cường trên sông. Chiều cùng ngày, gia đình, đơn vị và bà con nhân dân đã làm lễ truy điệu, lễ an táng đồng chí Cường tại nghĩa trang quê nhà.

Thiếu úy Nguyễn Bá Cường (25 tuổi), là con thứ hai trong gia đình có hai chị em ở xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà. Bố mẹ làm nông nghiệp, gia cảnh vô cùng khó khăn khi năm Cường lên 6 tuổi, người bố đã vĩnh viễn ra đi sau cơn bạo bệnh, bỏ lại người mẹ già và hai đứa con dại. Mẹ của Thiếu úy Cường là bà Trần Thị Thiện (46 tuổi) bị bệnh tâm thần nhưng vẫn bươn chải, nuôi hai đứa con khôn lớn. 

Từ sau khi chị gái lấy chồng về Bình Thuận, Cường trở thành trụ cột, vừa đi học, vừa làm đủ thứ nghề để nuôi mẹ già, từ bốc vác, phụ hồ đến chăn vịt, đóng gạch thuê… Có thời điểm, bà Thiện lên cơn tâm thần phải nhập viện, Cường đã phải bỏ học một năm để chăm sóc mẹ.

Sau đó, với nghị lực của mình, Nguyễn Bá Cường đã thi đậu vào Học viện Cảnh sát nhân dân, Khóa D36. Sau 5 năm học, đến tháng 7-2015, Cường tốt nghiệp ra trường và được phân về công tác tại Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Vũ Quang.

Mặc dù mới ra trường và công tác trong thời gian ngắn, song Thiếu úy Nguyễn Bá Cường đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc và được Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tặng Giấy khen vì thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. 

Ông Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch UBND xã Thạch Hội cho biết: Hoàn cảnh gia đình của Thiếu úy Nguyễn Bá Cường cực kỳ éo le, người mẹ mất khả năng lao động, sống dựa vào trợ cấp hằng tháng, chị lấy chồng xa nên mọi việc trong gia đình đều do một mình Cường gánh vác.

Thiên Thảo

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文