Xuân ấm áp ở Trại giam An Điềm

13:08 15/02/2016
Để các phạm nhân được vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc, Ban Giám thị Trại giam An Điềm, thuộc Tổng cục VIII – Bộ Công an, đóng tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và tập thể cán bộ chiến sĩ (CBCS) cùng tham gia với các phạm nhân như gói bánh chưng, sinh hoạt văn nghệ… Với một cái Tết ấm áp như thế cũng đã góp thêm động lực cho các phạm nhân cải tạo tốt, sớm hòa nhập cộng đồng…


Ngày Xuân, khi nói với chúng tôi về việc tổ chức đón Tết cổ truyền Bính Thân cho các phạm nhân, Đại tá Trần Ngọc, Phó Giám thị Trại giam An Điềm chia sẻ rằng, mặc dù Trại đóng chân ở một địa bàn xa xôi, còn nhiều khó khăn, song lãnh đạo Trại vẫn cố gắng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực cho phạm nhân, như biểu diễn văn nghệ, viết báo tường, trang trí phòng ở, thi đấu cầu lông, bóng chuyền… và đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đoạt giải, với tổng số tiền gần 20 triệu đồng.

Trong đợt Tết vừa qua, nhiều phạm nhân không có người thân đến thăm, lãnh đạo Trại đã gặp gỡ, động viên, tặng quà; thăm các phạm nhân bị ốm, kịp thời động viên tinh thần... Phạm nhân Hồ Văn Mênh tâm sự, anh và các phạm nhân ở Trại đã có được cái Tết ấm áp là nhờ sự giúp đỡ của lãnh đạo CBCS Trại. 

“Tết này chúng tôi rất vui, vì được cùng với CBCS Trại gói hơn 3.000 cái bánh chưng, được biểu diễn văn nghệ với nhiều tiết mục như kịch, hài, tiểu phẩm… đồng thời, hoàn thành và ra mắt tờ báo tường “Lập thân, lập nghiệp” để cùng động viên nhau cải tạo tốt. Đặc biệt, trong những ngày Tết, các phạm nhân đều được nghỉ ngơi và ăn uống rất đầy đủ. Từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 4 Tết, chúng tôi có suất ăn cao hơn gấp 5 lần ngày bình thường; bên cạnh đó, Quỹ Tấm lòng vàng của Trại còn kịp thời thăm hỏi, động viên những phạm nhân bị đau ốm hay không có thân nhân đến thăm khi Tết đến, Xuân về. Tình cảm của cán bộ chiến sĩ nơi đây khiến các phạm nhân như chúng tôi cảm thấy mình có được cái Tết rất hạnh phúc, ấm áp dù phải xa gia đình. Đây là nguồn động lực vô cùng lớn để chúng tôi quyết tâm cải tạo, sớm trở về hòa nhập cùng cộng đồng”.

Sau Tết Bính Thân này, nhiều phạm nhân tại Trại giam An Điềm sẽ mãn hạn tù, trở về đoàn tụ với gia đình và tái hòa nhập cộng đồng; trong số đó có phạm nhân Huỳnh Duy Minh. Qua hơn 4 năm cải tạo, vài ngày nữa phạm nhân Minh sẽ được mãn hạn tù. Anh Minh bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến CBCS Trại giam An Điềm đã tạo điều kiện giúp anh cải tạo tốt để hoàn lương, nhất là có được nghề để tái hòa nhập cộng đồng, làm ăn ổn định cuộc sống. 

Đại tá Trần Ngọc cho biết thêm, sau Tết Nguyên đán, nhiều phạm nhân sẽ được mãn hạn tù trở về đoàn tụ với gia đình. Để tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cộng đồng, thời gian trước Tết, Ban Giám thị Trại đã tổ chức 4 lớp dạy nghề cho phạm nhân, với số lượng 140 người tham gia thời gian học nghề là 3 tháng, trong đó có các nghề xã hội đang rất cần như xây dựng, điện dân dụng,… 

Việc đào tạo nghề này nhằm giúp cho phạm nhân có được “cần câu cơm” khi trở về với cuộc sống đời thường. “Vừa rồi em có tham gia học 3 tháng nghề xây dựng. Đến nay em tự tin có thể làm được với nghề. Sau khi trở về đoàn tụ gia đình, em sẽ phấn đấu làm ăn, không tái phạm các lỗi lầm để làm lại cuộc đời, làm một công dân sống có ích cho đời, cho gia đình”, anh Minh nở một nụ cười tươi rói, đầy tự tin...

Ngọc Thi

Chiều tối 1/5, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài, dòng người từ các tỉnh miền Đông, miền Tây sử dụng phương tiện cá nhân, đi xe khách… bắt đầu trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc. Không như những ngày đầu nghỉ lễ, ghi nhận trong chiều tối 1/5, dòng người di chuyển trên đường khá lớn nhưng không gây ùn ứ nghiêm trọng…

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đáp ứng nhu cầu phát triển điện sạch, sử dụng được nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời) mà Việt Nam có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để việc cung cấp điện cho các hộ sử dụng điện có đầu tư ĐMTMN ổn định, thì phải tính đến hoạt động của ĐMTMN trong hoạt động chung của toàn hệ thống điện.

Ngày 1/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, trái với dự đoán về tình hình ùn tắc có thể xảy ra thì giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô lại rất thông thoáng. Người dân trở về Hà Nội di chuyển một cách thuận lợi qua các "điểm nóng".

Quá trình ông N.V.C. đốt lửa lấy mật ong rừng, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các bụi cây rậm dẫn đến cháy rừng. Vụ cháy rừng khiến ông C. bị bỏng nặng và người này được lực lượng chữa cháy cõng ra khỏi rừng để đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, qua xác minh, chưa có cơ sở xác định người phụ nữ bán hàng rong trên phố cổ “chặt chém” du khách nước ngoài với việc bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng (như mạng xã hội và báo chí phản ánh mấy ngày qua), tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính 150 nghìn đồng đối với người này về hành vi bán hàng rong không đúng quy định. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文