Xứng đáng là bệnh viện đầu ngành của lực lượng CAND

07:40 13/09/2016
Bệnh viện 19-8 được thành lập theo Quyết định số 3203-NV/QĐ ngày 28-8-1976 trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện 265 trực thuộc Cục Hậu cần Công an vũ trang và Bệnh viện 367 trực thuộc Vụ Tài vụ - Vật tư, Bộ Công an.

Bệnh viện 265 tiền thân là Bệnh xá 265 Công an vũ trang, thành lập ngày 14-9-1961 và ngày này được Bộ Công an xác định là ngày truyền thống của Bệnh viện 19-8.

Trải qua 55 năm, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên Bệnh viện 19-8 đã không ngừng phấn đấu, xây dựng, trưởng thành và phát triển trở thành Bệnh viện đa khoa hạng I, đầu ngành của Bộ Công an.

Hiện nay, Bệnh viện 19-8 có quy mô 550 giường bệnh với 39 khoa, phòng, trung tâm với nhiệm vụ: khám, cấp cứu, thu dung và điều trị cán bộ, chiến sỹ Công an; bệnh nhân bảo hiểm y tế và nhân dân trên địa bàn. Bệnh viện có đội ngũ thầy thuốc giỏi và cán bộ, nhân viên giàu y đức, tận tình chăm sóc và phục vụ người bệnh.

Bệnh viện được trang bị các thiết bị y tế hiện đại phục vụ công tác khám, chữa bệnh như: máy chụp cộng hưởng từ, CT cắt lớp 16, 64, 256 lát, máy siêu âm 4D thế hệ mới, các máy nội soi tiêu hóa, nội soi hô hấp, máy xét nghiệm sinh hóa tự động đa chức năng, Laser điều trị, phòng mổ áp lực âm siêu sạch… đáp ứng được yêu cầu ghép tạng, các thiết bị hiện đại phục vụ phẫu thuật nội soi.

Đoàn công tác Bệnh viện 19-8 do Thiếu tướng Trần Văn Sáu, Giám đốc bệnh viện làm Trưởng đoàn thăm, khám bệnh và tặng quà đồng bào nghèo tỉnh Hà Giang (tháng 8-2016).

Bệnh viện 19-8 thường xuyên cử cán bộ chuyên môn đi học tập, tu nghiệp tại các trung tâm y tế chuyên sâu trong và ngoài nước. Đến nay, bệnh viện đã có đội ngũ y, bác sỹ đông đảo là Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú với hơn 20 Tiến sỹ, 50 Thạc sỹ; hàng trăm bác sỹ chuyên khoa cấp II, chuyên khoa cấp I.

Đội ngũ cán bộ y, bác sỹ tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, đến nay đã có hàng trăm đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở được nghiệm thu và đã được áp dụng vào công tác điều trị có hiệu quả.

Đảng ủy, lãnh đạo Bệnh viện 19-8 xác định nâng cao trình độ chuyên môn, lựa chọn hướng đột phá là một yêu cầu sống còn. Phẫu thuật nội soi được phát triển rộng rãi tại các khoa ngoại, khoa chuyên khoa, giải quyết được các trường hợp phức tạp như nội soi cắt đại tràng, nội soi cắt tử cung, nội soi cắt thận, nội soi phẫu thuật một số bệnh tai mũi họng.

Thực hiện thành công hàng nghìn ca phẫu thuật Phaco tại khoa Mắt. Thay khớp háng, phẫu thuật nội soi khớp vai và khớp gối, trồng lại chi thể đứt rời tại khoa Ngoại Chấn thương.

Trung tâm Ung bướu triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại tiên tiến trong điều trị. Ứng dụng các xét nghiệm hiện đại như PCR chẩn đoán H1N1, xét nghiệm các Macker ung thư, chẩn đoán Giải phẫu bệnh tức thì.

Kỹ thuật chụp và can thiệp mạch qua da đã cứu sống nhiều bệnh nhân bệnh tim mạch. Các khoa nội đã áp dụng nhiều kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị cho các chuyên khoa như nội soi màng phổi, nội soi tiêu hóa điều trị…

Đặc biệt năm 2008, ca ghép thận trên người đầu tiên được tiến hành tại Bệnh viện 19-8 đạt kết quả tốt. Đến nay, bệnh viện đã tiến hành ghép thận được 24 ca đều thành công tốt đẹp. Từ năm 2010, Bệnh viện 19-8 đã tiến hành phẫu thuật tim mở cho bệnh nhân đầu tiên.

Đến thời điểm này, bệnh viện đã phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội phẫu thuật thành công 10 bệnh nhân. Trung tâm Huyết học truyền máu cũng đã tiến hành ghép tủy cho 2 bệnh nhân thành công tốt đẹp.

Đây là minh chứng rõ rệt cho sự phát triển vượt bậc về chuyên môn kỹ thuật cao của Bệnh viện 19-8, cũng là đóng góp có ý nghĩa vào chương trình và chiến lược phát triển y tế của quốc gia. Cùng với sự phát triển của kỹ thuật ghép thận, ghép tủy, phẫu thuật nội soi, phẫu thuật tim mở, kỹ thuật chụp mạch vành đặt stent…

Bệnh viện 19-8 đã góp phần nâng cao chất lượng khám, cấp cứu, điều trị và nâng cao trình độ kỹ thuật, uy tín của đội ngũ cán bộ y tế trong thời kỳ hội nhập, phát triển.

Là bệnh viện đầu ngành của Y tế CAND, vì vậy công tác chỉ đạo tuyến có ý nghĩa quan trọng. Bệnh viện thường xuyên đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho y tế các trường, trại và các địa phương, cử chuyên gia giúp một số bệnh viện của ngành và được lãnh đạo Bộ Công an cử làm chuyên gia xây dựng y tế và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ Công an Lào.

Ngoài ra, bệnh viện đã trực tiếp đào tạo nhiều cán bộ y tế cho Công an Lào, Campuchia. Thường xuyên tiếp nhận điều trị cho các bệnh nhân là cán bộ Công an Lào và Campuchia. Trong những năm gần đây, khám bệnh cho hàng nghìn người nước ngoài.

Bảo vệ sức khỏe cán bộ cao cấp là một trong những nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo Bộ giao cho Bệnh viện 19-8. Bệnh viện luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ này, hằng năm, tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho hàng nghìn lượt và thu dung điều trị hàng trăm lượt bệnh nhân là cán bộ cao cấp.

Bệnh viện thành lập các tổ bảo vệ sức khỏe và đội cấp cứu, phục vụ các Hội nghị quốc gia và quốc tế như: SEA Games, Hội nghị cấp cao ASEAN, Hội nghị ASEM, APEC, MACOH được tổ chức tại Hà Nội.

Đặc biệt, trong Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, 2 đội cấp cứu của Bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẩn trương tham gia cấp cứu, phân loại, xử trí ban đầu về y tế trong sự cố pháo hoa tại sân vận động Mỹ Đình.

Ngoài ra, bệnh viện còn thực hiện tốt các chương trình y tế như: phòng chống lao, bướu cổ, sốt rét, HIV, phòng chống dịch cúm H5N1, H1N1 và H7N1, làm tốt công tác y tế cộng đồng, tham gia tích cực các chương trình từ thiện, nhân đạo…

Hằng năm, bệnh viện tổ chức nhiều đoàn cán bộ y tế tới vùng sâu, vùng xa để khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, mổ mắt, tặng quà cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn.

 Với những thành tích đã đạt được, trong đợt bình xét tiêu chuẩn Thương hiệu bền vững và phát triển trên toàn quốc năm 2010, Bệnh viện 19-8 là 1 trong 10 đơn vị vinh dự được trao Cúp vàng “Thương hiệu bền vững và thịnh vượng”.

Bệnh viện 19-8 đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý và nhân kỷ niệm 55 Ngày truyền thống Bệnh viện 19-8 được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất vì có thành tích trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Địa chỉ từ tâm của cán bộ, chiến sỹ và người dân

Từng được điều trị từ năm 1971 (khi đó gọi là Bệnh viện 367 Bộ Công an đóng tại Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội), tôi đã khỏi hẳn bệnh rối loạn thần kinh thực vật.

Tôi không có ý định đánh giá những thành tích, kết quả công tác nổi bật của Bệnh viện 19-8 trong hơn nửa thế kỉ qua. Việc này đã có các cấp lãnh đạo, cơ quan báo chí và người dân minh định. Chỉ xin kể lại vài kỉ niệm của tôi hoặc tôi được biết khi vào thăm khám định kì và càng trân trọng các thầy thuốc nơi đây, những người vẫn hằng ngày, hằng giờ nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân.

Các thầy thuốc Bệnh viện 19-8 luôn tận tình cứu chữa, chăm sóc người bệnh.

Ngày 26-4-2015, sau 8 giờ vi phẫu nối mạch máu, thần kinh cũng như gân cơ, các bác sỹ khoa B1, Bệnh viện 19-8 dưới sự hướng dẫn của GS.TS Nguyễn Việt Tiến, lần đầu tiên đã nối thành công ngón tay cái đã đứt lìa cho bệnh nhân 19 tuổi (trú tại xã Thanh Lâm, Mê Linh - Hà Nội) bị máy cắt giấy cuốn đứt lìa ngón tay cái của cánh tay phải.

Với những cán bộ nghỉ hưu, Khoa Nội A, Bệnh viện 19-8 là một địa chỉ không xa lạ. Trong những lần đến khám định kỳ, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, tận tình của các thầy thuốc. Các bác sỹ thăm khám kĩ, lãnh đạo khoa thường xuyên kiểm tra, giám sát và phối hợp thăm khám để tìm ra phác đồ điều trị phù hợp…

Nhân dịp kỷ niệm 55 ngày truyền thống Bệnh viện 19-8, qua Báo CAND, tôi bày tỏ lòng biết ơn các thầy thuốc mặc sắc phục Công an đã luôn bền bỉ, tận tình chăm sóc, giữ gìn sức khỏe cho chúng tôi và người dân. (Ninh Công Khoát)

Thiếu tướng PGS.TS Trần Văn Sáu - Giám đốc Bệnh viện 19-8

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文