Bình yên nơi đảo tiền tiêu

08:16 26/01/2025

Đi lên từ biển, dù quanh năm chịu sóng dồn bão dập, Cồn Cỏ vẫn hiên ngang xanh mê mải, ngút ngàn với những nếp nhà yên bình. Bởi, nơi đây được vun đắp gìn giữ bằng máu thịt, bằng tình yêu của những người con Quảng Trị sẵn sàng gửi gắm cả cuộc đời, cả mạng sống của mình để giữ và xây dựng đảo.

3 thế hệ cha con giữ và xây dựng đảo

Anh Nguyễn Quang Thánh (SN 1974, quê ở Kim Thạch, Vĩnh Linh, Quảng Trị) hiện là Huyện uỷ viên, Phó Ban Xây dựng Đảng huyện đảo Cồn Cỏ, đã có gần 23 năm sống trên đảo. Ngày 9/3/2002, theo lời kêu gọi, anh cùng 40 thanh niên xung phong (TNXP) ra xây dựng Cồn Cỏ thành “Đảo Thanh niên”, đánh dấu bước khởi đầu của quá trình dân sự hoá đảo Cồn Cỏ, trở thành những công dân đầu tiên lập nghiệp trên đảo. “Lúc đó, Cồn Cỏ còn hoang sơ lắm, chưa kể đoạn đường di chuyển từ đất liền ra đảo cũng rất gian nan khi mà tàu bè còn thô sơ, nhỏ bé. Đoàn ra phải ở nhờ lực lượng bộ đội, đến 2 tháng sau mới bắt đầu mang vật liệu từ đất liền ra, đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng lán trại, phục vụ cuộc sống”, anh Thánh nhớ lại những ngày đầu khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Khó khăn lớn nhất là không có nước sinh hoạt. Mùa đông mưa gió bão bùng, mùa hè nắng nóng, điện thì không có, cuộc sống treo nơi đầu ngọn sóng. Thế nhưng, vượt lên tất cả, anh đã gắn bó với nơi đây đã 23 năm.

Cột cờ khẳng định chủ quyền trên đảo Cồn Cỏ.

Câu chuyện anh Thánh ra đảo đặc biệt hơn bất kỳ người nào khác trong đoàn, vì anh đang bước tiếp con đường dở dang của cha anh để lại. Cha anh - ông Nguyễn Văn Tống, dân quân tiếp tế lương thực, súng đạn trên đảo Cồn Cỏ những năm 1965-1967, là thương binh hạng 3/4. Ông Tống bị thương trong một lần ra tiếp tế cho bộ đội trên đảo thì bị pháo Mỹ bắn, ghe bị lật, mấy anh em không qua khỏi, may ông Tống bám được vào cái ván và được bộ đội trên đảo cứu.

Mang theo niềm tự hào từ người cha dân quân cảm tử năm nào, anh cùng đoàn TNXP đã bắt tay xây dựng cuộc sống từ nơi chính cha anh đã đổ xương máu để gìn giữ. Và niềm tự hào đó của anh đã truyền từ anh sang con trai. Năm 2002, khi anh ra đảo, con trai Nguyễn Quang Trung mới 3 tuổi, 2 vợ chồng gửi lại con cho ông bà nội trong đất liền. Đúng 20 năm sau, năm 2022, con trai anh lại bước tiếp chân cha ông ra đảo làm kinh tế, trở thành cán bộ Trung tâm Dịch vụ và Du lịch đảo Cồn Cỏ. Cả nhà anh, 3 thế hệ đã gắn bó với đảo, coi đảo là quê hương. Nơi đây, máu cha anh đã đổ xuống để làm thắm thêm màu xanh của cánh rừng nguyên sinh. Cha anh đã đặt nền móng quê hương cho anh. Đến đời anh bám trụ, là nền tảng cho con anh, và sau này, đến đời cháu anh cũng sẽ tiếp tục phát triển và bám trụ trên đảo. 

23 năm, chàng thanh niên trẻ trung, nhiệt huyết Nguyễn Quang Thánh ngày nào giờ đã trở thành người đàn ông trung niên rắn rỏi, mang màu da của nắng gió Cồn Cỏ. Anh cũng gánh thêm trên vai mình những trọng trách, trở thành người có uy tín trên đảo. 23 mùa xuân trên đảo, thì hơn một nửa anh đón Tết ở nơi đây. Thời gian đầu, việc đón Tết trên đảo là nhiệm vụ, vì lúc đó, cha mẹ, con cái đều ở trong đất liền, tất nhiên Tết cũng mong được sum họp, đoàn tụ. Nhưng cũng có những cái Tết, anh tự nguyện ở lại trên đảo, để được đón giao thừa trên đảo, chào đón năm mới với những niềm vui và ước mơ mới trên đảo. Không phải chỉ mình anh, mà những người trong đoàn TNXP năm ấy, đều ở bám trụ lại trên đảo. Chị Nguyễn Hạnh Nhân, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện đảo Cồn Cỏ là một ví dụ điển hình. Chị mang ra đảo tuổi thanh xuân rực rỡ, cùng xây dựng kiến thiết đảo, lập gia đình với một người lính trên đảo, rồi sinh con đẻ cái. Những đứa trẻ đã thay đổi diện mạo của đảo, mang lại một sức sống mới – sức sống hướng về tương lai.

Giữ bình yên, xây tương lai

Thượng tá Trần Văn Huy – Trưởng Công an huyện đảo Cồn Cỏ đã gắn bó với đảo 5 năm nay. 40 năm phục vụ trong ngành, đã từng kinh qua hết những tháng năm tuổi trẻ nơi núi rừng Tây Nguyên - từng ôm súng đánh giáp lá cà với FULRO, đối với anh, việc đến với biển đảo lại mang những cảm xúc đặc biệt, vì được bảo vệ sự bình an nơi đầu sóng ngọn gió, che chở cho những nếp nhà bình yên trên hòn đảo ngọc yêu thương của quê hương. Những ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày phẳng lặng hay những lúc biển động nổi sóng giận giữ, cùng đồng đội tuần tra và bảo vệ sự bình yên cho người dân là niềm tự hào của người chiến sĩ Công an nhân dân. Từng con đường nhỏ trong rừng cây, từng hòn đá ven bờ biển cho đến những cây phong ba, cây bàng vuông… đều thân thuộc với anh. Bởi vậy, dù thời gian trên đảo không nhiều nhưng với Thượng tá Huy, đảo là nhà, nơi đó có người thân để anh bảo vệ, gìn giữ. Ngược lại, người dân cũng yêu thương các anh, Trên đảo, không còn khoảng cách giữa cán bộ, công an với người dân nữa, mà tất cả đều là anh em họ hàng làng xóm thân thiết, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau canh giữ biển đảo, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Thế nên, từ một đảo quân sự thành đảo hành chính gần 20 năm nay, nhưng trên đảo Cồn Cỏ chưa từng xảy ra một vụ án lớn nào. Người dân trên đảo hiền lành, thật thà chất phác. Đêm đi ngủ, thảng có quên đóng cửa, cũng chẳng có vấn đề gì xảy ra.

Những nếp nhà bình yên trên đảo Cồn Cỏ.

Tuy nhiên, để đạt được điều đó, là cả quá trình xây dựng mạng lưới cộng tác viên, bám làng, bám đảo của lực lượng Công an, thực hiện “4 cùng” với những người dân: cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng đánh cá. Chiến sĩ Công an trên đảo cùng đồng lòng thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào Công an huyện đảo đồng hành với các hộ dân: mỗi đồng chí Công an giúp đỡ 1 hộ dân bằng tuyên truyền pháp luật, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, vận động nhân dân tố giác tội phạm, chấp hành đúng luật khi tham gia giao thông... Thực hiện sự chỉ đạo của Công an tỉnh Quảng Trị về việc triển khai diễn đàn “Công an Quảng Trị nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, thời gian qua, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đảo Cồn Cỏ đã quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nội dung. Theo đó, nhiều cách làm gắn với thực tế trên đảo đã được vận dụng vào thực tiễn như: “Công an huyện đảo Cồn Cỏ nghe dân nói”, “Công khai số điện thoại đường dây nóng Công an huyện”...

“Từ một đảo quân sự trở thành đảo dân sự, rồi thành đảo du lịch, Cồn Cỏ đang từng ngày lột xác, không chỉ là nơi ở mà còn là địa chỉ tham quan của hàng trăm khách mỗi năm. Tuy nhiên, kéo theo sự nhộn nhịp, thì tình hình an ninh trật tự cũng vì thế mà đối mặt với nguy cơ xảy ra những vấn đề phức tạp. Nhưng, người dân trên đảo hiền hoà, yêu thương, cùng với sự quyết tâm của anh em trong đơn vị, của các lực lượng vũ trang khác trên đảo, sẽ luôn giữ cho đảo mãi thanh bình, xinh đẹp và là địa chỉ đáng tự hào của người dân Quảng Trị” - Thượng tá Huy chia sẻ.

Nằm vắt ngang vĩ tuyến 17, Cồn Cỏ không chỉ là đảo tiền tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia mà còn là một trong những hòn đảo đẹp hiếm có của miền Trung, có giá trị về địa chất cùng hệ sinh thái và cảnh quan đa dạng, có tiềm năng du lịch hết sức phong phú. Cồn Cỏ là cửa ngõ phía Nam Vịnh Bắc Bộ, có điểm để xác định đường cơ sở tính chiều rộng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời là cửa ngõ hàng không, hàng hải quốc tế. Vì vậy đảo có vị trí hết sức quan trọng trong chiến lược bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia. Trung tuần tháng 10/2024, quân và dân đảo Cồn Cỏ đã vinh dự được đón Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương thăm, làm việc và trao quà động viên Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang trên đảo.

Hà An

Cuộc điều tra hình sự chưa từng có tiền lệ nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell làm dấy lên làn sóng phản ứng mạnh mẽ tại Washington, khi động thái này của chính quyền Tổng thống Trump bị cho là xâm phạm tính độc lập của ngân hàng trung ương. Nhìn lại lịch sử, đây không phải lần đầu Fed trở thành tâm điểm tranh luận toàn cầu.

Trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nhóm PV Báo CAND đã tiếp xúc với nhiều ngư dân tại dải đất miền Trung để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý chí và niềm tin của những người luôn vươn khơi bám biển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn liền bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Điểm chung là tất cả ngư dân tại đây là đều đặt trọn niềm tin và kỳ vọng cao nhất vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của những cán bộ hội tụ cao nhất yếu tố tài - đức được đại hội sáng suốt, lựa chọn bầu ra sẽ đưa đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh, thịnh vượng, cuộc sống người dân ấm no, hạnh phúc…

Sáng 20/1, chuẩn bị cho phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (phường Từ Liêm, Hà Nội), với tinh thần “chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”, các lực lượng Công an thành phố Hà Nội triển khai đồng bộ, quyết liệt phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự an toàn giao thông phục vụ sự kiện chính trị trọng đại diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến ở khoảng 18-21 độ, riêng một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ đã giảm 3-4 độ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron 20/1 tuyên bố châu Âu sẽ không khuất phục trước các hành vi bắt nạt hay đe dọa, trong lời chỉ trích cứng rắn nhằm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông chủ Nhà Trắng dọa áp các mức thuế rất cao nếu châu Âu không chấp thuận để Mỹ tiếp quản Greenland.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức khai mạc ngày 20/1 tại Thủ đô Hà Nội. Hòa chung không khí hân hoan của cả nước, từ những trí thức trẻ nơi đô thị đến đảng viên là đồng bào các dân tộc thiểu số, chiến sĩ Công an ở miền biên viễn… tất cả đều đang gửi gắm những kỳ vọng sâu sắc về một nhiệm kỳ mới với những đột phá trong nhiều lĩnh vực.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc trọng thể sáng 20/1 tại Hà Nội. Là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Đại hội đã và đang thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận quốc tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể vào sáng 20/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Trực tiếp tham dự đưa tin về Đại hội, các phóng viên kiều bào thể hiện trách nhiệm và tâm huyết, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, kết nối Đại hội với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thất bại 0-3 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc ở bán kết vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 đêm 20/1 là kết cục của một trận đấu mà mọi bất lợi gần như dồn về phía đội bóng áo đỏ, từ thế trận, con người cho tới những thời điểm mang tính quyết định.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bám sát định hướng, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn tới; kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文