Công an xã gần dân, giúp dân trong hoạn nạn

07:45 08/12/2024

Thời gian gần đây, có một số người dân ở miền núi A Lưới (Thừa Thiên Huế) vào rừng chăn nuôi gia súc, chăm bẵm rừng trồng hoặc thu hoạch nông sản đã không may bị lạc, không tìm được đường trở về nhà. Trước thực trạng này, Công an các xã biên giới thuộc huyện A Lưới đã tăng cường công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân chú ý đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản khi đi rừng.

Một cán bộ Công an xã Hồng Vân (huyện A Lưới) cho biết, mùa mưa năm nay, có nhiều người dân ở các thôn bản thuộc địa bàn xã đi vào rừng để hái măng, tìm kiếm mật ong. Do những cánh rừng ở xã Hồng Vân nằm xa khu dân cư, có địa hình đồi núi cao, dốc đứng và đi lại khó khăn, trong rừng không có sóng điện thoại nên đã có một số trường hợp khi vào rừng đã bị lạc, không tìm được đường trở về nhà.

Gần đây nhất, vào sáng 20/11 vừa qua, chị Trần Thị Chiêu (SN 1994) và chị Ngô Thị Kha (SN 1981, cùng trú thôn Ca Cú 2, xã Hồng Vân) đi vào rừng để hái măng. Do trời mưa lớn nên đến chiều tối, cả hai chị không tìm được lối ra khỏi rừng dẫn đến bị lạc nhiều giờ trong rừng sâu.

Thiếu tá Pơ Loong Phát, cán bộ Công an xã Hồng Vân kể thêm, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã lập tức báo đến Ban Chỉ huy Công an huyện A Lưới, đồng thời phối hợp với các lực lượng ở địa phương tổ chức tìm kiếm. Do điện thoại di động của 2 người phụ nữ vào rừng bị mất sóng, không thể xác định được vị trí nên cơ quan Công an đã đề nghị Viettel Thừa Thiên Huế định vị vị trí thuê bao số điện thoại di động của 2 người phụ nữ. Nhờ vậy nên sau đó, lực lượng Công an huyện A Lưới, Công an xã Hồng Vân và các đơn vị đã tìm thấy chị Chiêu và chị Kha...

Đến nay, sau nhiều ngày trở về nhà an toàn, nhưng khi nhắc lại sự việc bị lạc trong rừng, chị Ngô Thị Kha vẫn chưa hết bàng hoàng. "Do chủ quan nên khi vào rừng, chúng tôi không mang theo thức ăn mà chỉ mang theo 1 cái rựa và dụng cụ để chứa măng rừng. Đến gần chiều, do trời mưa nên chúng tôi quyết định trở về thì lại đi lạc đường. Tôi có gọi điện thoại về nhà nhưng không ai nghe máy. Sau đó chúng tôi đi tìm lối ra dẫn đến bị lạc sâu trong rừng và bị mất sóng điện thoại. Rất may nhờ có các anh Công an cùng lực lượng chức năng kịp thời tìm thấy chúng tôi", chị Kha xúc động kể lại.

Trước đó không lâu, 15 người dân ở các thôn Tân Hối, Ra Lo óc A Sốc, Lê Ninh, Lê Lộc 2 của xã Hồng Bắc (huyện A Lưới) đi làm nương rẫy, chăn thả trâu bò trong rừng cũng gặp đợt mưa lớn, nước suối dâng cao. Những hộ dân này phải ở lại tại các lán trại trong rừng và không thể trở về nhà. Nhận tin báo, chính quyền xã Hồng Bắc và Công an xã đã rà soát danh sách và lên phương án cứu hộ kịp thời.

Tại địa bàn xã biên giới Đông Sơn (huyện A Lưới) có 414 hộ dân với 1.620 nhân khẩu, chiếm phần lớn là đồng bào dân tộc Pa Cô, Tà Ôi. Cuộc sống của người dân địa phương chủ yếu dựa vào nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng lúa và trồng rừng. Vào những tháng cuối năm 2024, nhiều hộ dân ở xã Đông Sơn, trong đó có cả thanh niên và phụ nữ thường xuyên vào rừng để chăm sóc rừng trồng, hái măng, rau rừng và tìm kiếm mật ong. Để phòng tránh trường hợp người dân bị lạc trong rừng hoặc bị kẹt lại giữa rừng sâu do mưa lớn, lực lượng Công an xã Đông Sơn đã tích cực đến nhà các hộ dân để tuyên truyền, nhắc nhở người dân.

Đại úy Lê Khánh Long, Phó trưởng Công an xã Đông Sơn cho biết, nhờ tích cực bám địa bàn cơ sở, đặc biệt nhờ thực hiện phương châm 4 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào dân tộc thiểu số) với người dân nên công tác tuyên truyền của cán bộ, chiến sĩ Công an xã được người dân lắng nghe, thấu hiểu.

"Vào mùa mưa hiện nay, người dân ở các thôn trên địa bàn xã thường vào rừng hái rau, măng, lấy mật ong. Một vài hộ dân ở xã còn có trang trại ở khu vực bìa rừng nên cứ vài ba hôm thì các hộ dân này vào rừng để lùa gia súc về chuồng trại. Do đó, ngoài công tác tuyên truyền, nhắc nhở, Công an xã đã lập danh sách kèm số điện thoại của những hộ dân này để phục vụ liên lạc, tìm kiếm trong trường hợp người dân bị lạc trong rừng", Đại úy Lê Khánh Long thông tin.

Thượng tá Lại Phước Lợi, Trưởng Công an huyện A Lưới cho hay, thời gian qua, ngoài nỗ lực đảm bảo ANTT và an toàn giao thông địa bàn, lực lượng Công an ở các xã biên giới trên địa bàn huyện còn tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia vào các mô hình tự quản, tự phòng để giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", Công an các xã như Hồng Vân, Hồng Kim, Đông Sơn, Lâm Đớt… đã đến từng nhà các hộ dân thường xuyên vào rừng lao động sản xuất để vừa tuyên truyền các quy định pháp luật, vừa nhắc nhở người dân chú ý đảm bảo an toàn khi đi rừng, nhất là vào mùa mưa bão. Đồng thời lực lượng Công an xã còn hướng dẫn cho người dân một số kỹ năng cơ bản để có thể đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản khi bị lạc trong rừng.

"Riêng một số trường hợp không may bị lạc trong rừng, Công an huyện A Lưới đã nhanh chóng bố trí lực lượng, phương tiện, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị để khẩn trương lên phương án tìm kiếm, cứu hộ kịp thời. Nhờ thế nên những trường hợp bị lạc trong rừng đã được sớm tìm thấy và đưa trở về nhà an toàn", Thượng tá Lại Phước Lợi thông tin thêm.

Anh Khoa

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文