“Gần dân” từ những việc làm xuất phát từ tâm

15:04 21/02/2026

Với mỗi CBCS CSGT Công an tỉnh Sơn La, “gần dân” không phải là một lời nói suông, mà là sự hiện diện cụ thể, ấm áp và đầy trách nhiệm trong từng hành động của người chiến sĩ.

Thời gian qua, với lực lượng CSGT Công an tỉnh Sơn La tinh thần “gần dân” được thể hiện rõ nét qua những việc làm xuất phát từ cái tâm trong sáng, chân thành và trách nhiệm. Trên mỗi cung đường, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La không chỉ là người giữ gìn trật tự, an toàn giao thông mà còn là điểm tựa tin cậy của nhân dân mỗi khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

Tin nhắn ấm áp của người dân gửi đến đồng chí Cục trưởng Cục CSGT

Gần đây nhất, số điện thoại đường dây nóng của đồng chí Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an nhận được một tin nhắn với nội dung: “Kính gửi đồng chí Cục trưởng, Cục CSGT: Sáng ngày mùng 3 Tết tôi đi xe máy trở 2 cháu nhỏ đi trên đường Quốc Lộ 15 thuộc xã Phú Xuân, tỉnh Thanh Hoá, đến đoạn cua thì bị ngã (do mưa đường trơn); cả 3 mẹ con bị thương, tôi thì không đi được, 2 cháu bị đau chảy máu hoảng loạn và khóc. Lúc đó có xe ô tô biển số 26A - 115-15 đi qua dừng lại hỏi thăm (trên xe có 4 người là 1 gia đình, vợ chồng và 2 cháu gái). Người chồng đã bảo vợ và 2 con gái xuống xe giúp chúng tôi cho xe vào ven đường, sau đó anh ấy để vợ và 2 con ở ven đường và đưa tôi và 2 cháu nhỏ đi vào viện, cách đó 20 km.

Trên đường đi tôi hỏi anh ấy, sơ qua câu chuyện biết anh làm Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La, quê Thanh Hóa về quê thăm bố mẹ già và đang lên để trực vào ngày mai. Qua việc tôi bị ngã nếu không có gia đình anh ấy thì tôi không biết sẽ như thế nào. Tôi chưa biết tên anh ấy cũng chưa kịp hỏi địa chỉ nhà anh ấy ở đâu để sau này cảm ơn. Tôi trân trọng kính mong đồng chí Cục trưởng cho giúp tôi biết chủ của xe ô tô và anh làm Phòng Cảnh sát giao thông Sơn La để được cảm ơn gia đình anh ấy.

Qua đây tôi cảm ơn gia đình anh ấy và cảm ơn tất cả lực lượng CSGT trên toàn quốc đã có mặt trên mọi con đường đảm bảo giao thông cho nhân dân chúng tôi, cảm ơn những người cảnh sát áo vàng và cảm ơn anh ấy. Một việc làm tốt và vô cùng ý nghĩa của gia đình anh chị ấy. Tôi sẽ không bao giờ quên. (09x.xxxxx06 số của tôi ạ)…Cảm ơn đồng chí Cục trưởng!”.

Tin nhắn gửi đến đường dây nóng của đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông khiến người đọc không khỏi xúc động bởi đó không chỉ là lời cảm ơn, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần của phong trào thi đua Ba Nhất: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” của lực lượng CAND.

Tin nhắn mộc mạc của người được giúp đỡ, với mong muốn tìm lại ân nhân để nói lời cảm ơn, chính là phần thưởng ý nghĩa nhất đối với người chiến sĩ. Qua câu chuyện ấy, có thể cảm nhận rõ rằng niềm tin của nhân dân được xây dựng từ những hành động cụ thể, từ những nghĩa cử xuất phát từ tâm, giữa con người với con người.

Trung tá Nguyễn Mạnh Cường và Đại úy Trần Xuân Thành, cán bộ Phòng CSGT đưa người dân bị tai nạn đến bệnh viện an toàn

Không chỉ có vậy, cách đây gần 1 tháng, ngày 27/1/2026, trong quá trình làm nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Mạnh Cường và Đại úy Trần Xuân Thành, cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện anh Hà Văn Thiết (sinh năm 2001, trú tại xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La) điều khiển xe mô tô, tự ngã đâm vào cột mốc, nằm bất động bên đường.

Khi phát hiện sự việc, ngay lập tức, 2 đồng chí đã nhanh chóng kiểm tra tình trạng của anh Thiết, hỗ trợ người dân xung quanh thực hiện sơ cứu ban đầu; đồng thời, sử dụng xe CSGT đưa người bị tai nạn đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La để cấp cứu. Việc làm kịp thời của 2 đồng chí đã giúp người bị tai nạn được cấp cứu sớm, góp phần hạn chế những rủi ro có thể xảy ra. 

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Trung tá Nguyễn Mạnh Cường, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La chia sẻ khi nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi gặp nạn trong tình trạng nguy hiểm, điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải là nhiệm vụ hay quy trình, mà là “phải cứu người ngay”. Theo anh, trong những tình huống như vậy, mỗi phút giây đều rất quý giá; nếu chậm trễ, hậu quả có thể khó lường. Vì thế, anh và Đại úy Trần Xuân Thành lập tức kiểm tra tình trạng nạn nhân, phối hợp người dân sơ cứu và nhanh chóng dùng xe Cảnh sát giao thông đưa đi cấp cứu.

Trên đường về quê, CSGT Công an tỉnh Sơn La phát quà miễn phí, tiếp thêm động lực giúp người dân về quê an toàn

Trung tá Cường bày tỏ, với anh, đó là phản xạ tự nhiên của người chiến sĩ Công an khi thấy người dân gặp nguy hiểm. “Chúng tôi làm nhiệm vụ trên đường không chỉ để xử lý vi phạm, mà còn để bảo vệ, hỗ trợ người dân trong mọi tình huống,” anh nói.

Điều khiến anh cảm thấy ấm lòng nhất không phải là lời cảm ơn, mà là việc nạn nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời, sức khỏe dần ổn định. Anh cũng khiêm tốn cho rằng, bất kỳ cán bộ, chiến sĩ nào trong lực lượng nếu ở hoàn cảnh đó cũng sẽ hành động như vậy, bởi đó vừa là trách nhiệm, vừa là mệnh lệnh từ trái tim của người chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La.

Trong thiên tai mưa lũ, các CBCS CSGT Công an tỉnh Sơn la luôn thường trực hỗ trợ nhân dân

Thượng tá Đinh Văn Hiển, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La cho biết, thực tế nhiệm vụ của lực lượng CSGT không chỉ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường, điều tra, xử lý va chạm, tai nạn giao thông, xử phạt vi phạm, tuyên truyền, giải thích, vận động người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông... mà còn xử lý các tình huống, vụ việc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên mặt đường nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

“Sắc nắng” của các CBCS CSGT Công an tỉnh Sơn La trên mỗi tuyến đường

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo yêu cầu, lãnh đạo đơn vị thường xuyên đưa giáo dục văn hóa ứng xử vào nội dung sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, sinh hoạt đoàn thể vào hoạt động của đơn vị. Những hành động, việc làm giản dị, thiết thực đó là những câu chuyện về lòng tốt, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, củng cố niềm tin, hình ảnh đẹp về lực lượng CSGT trong lòng nhân dân.

“Gần dân” vì thế không phải điều gì lớn lao, mà bắt đầu từ những việc làm cụ thể, từ thái độ ứng xử đúng mực, từ tinh thần sẵn sàng giúp đỡ không toan tính. Chính những hành động xuất phát từ tâm ấy đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La.

Cứ như vậy, tình người cứ thế được nhân lên!

Cao Thiên

Những ngày gần đây, báo chí và mạng xã hội ở xứ Kim Chi cũng như Việt Nam vẫn dành sự quan tâm về chuyến thăm Việt Nam cuối tháng 4/2026 của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung. Đặc biệt, hình ảnh vợ chồng tổng thống thảnh thơi bách bộ phố cổ Hà Nội và thưởng thức món phở, cơm rang, kem... nhận được sự tán thưởng hào hứng của người dân cũng như cộng đồng mạng ở cả hai nước.

Thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An viết nên câu chuyện đầy xúc động khi giúp gia đình anh Nguyễn Quỳnh Thắng (SN1981) trú tại xã Kiến Hưng, TP Hải Phòng tìm lại được hài cốt và danh tính của Liệt sĩ Nguyễn Viết Điều…

Tuần qua, cái tên Phạm Thị Đoan Trang lại “nổi sóng” khi nhiều trang mạng chống phá ở hải ngoại khui lên như là một minh chứng điển hình để “chào hàng” nhân ngày tự do báo chí thế giới (3/5).  

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân các thôn, xã lân cận nếu phát hiện dấu vết hoặc có thông tin về ông Triệu Chàn Tá, người đang mất tích hai ngày nay, nhanh chóng báo ngay cho Công an xã Bắc Quang, SĐT: 0982.291.819 hoặc cơ quan Công an gần nhất.

Chuyên gia cho rằng để việc khấu trừ thuế 10% thu nhập vãng lai hiệu quả, không làm khó người lao động, thì giải pháp căn cơ là phải tận dụng dữ liệu eTax để tự động hoá khâu quyết toán và hoàn thuế cho mọi đối tượng. Đó là hướng đi hiện đại, giảm phiền hà, tăng công bằng và hiệu quả.

Đèo Vi Ô Lắc trên Quốc lộ 24 (tỉnh Quảng Ngãi) có chiều dài khoảng 30km, độ cao hơn 1.300m so với mực nước biển từ lâu đã được giới tài xế truyền tai nhau là “cung đường tử thần”. Thời gian gần đây, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) tại khu vực này có dấu hiệu gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp bách về việc chấn chỉnh ý thức lái xe và hạ tầng giao thông tại khu vực đèo này.

Sự hiện diện của người đứng đầu WHO diễn ra ngay trước thời điểm sơ tán hành khách khỏi con tàu du lịch MV Hondius, nơi phát hiện virus Hanta khiến ba người tử vong, không chỉ mang tính chất giám sát chuyên môn mà còn là một động thái chính trị và nhân đạo quan trọng nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cư dân địa phương cũng như gần 150 hành khách đang mắc kẹt trên tàu.

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文