Giúp người đi lạc trở về gia đình, việc làm trách nhiệm, nghĩa tình của các đơn vị Công an

06:19 31/03/2024

Thời gian qua, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã nhiều lần hỗ trợ, giúp đỡ tìm gia đình cho người đi lạc, trao lại tài sản cho người dân bị rơi và đặc biệt là tìm kiếm người thân của họ sau nhiều năm mất tích. Những cuộc gặp mặt xúc động, giọt nước mắt hạnh phúc, lá thư cảm ơn của người dân gửi tới CBCS Công an tỉnh đã làm tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.

Ngày 8/3, qua công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT trên địa bàn, Đại úy Triệu Quang Tùng, Phó Trưởng Công an thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) phát hiện 1 chiếc ví rơi tại đoạn đường chợ Then thuộc tổ dân phố Then, bên trong ví gồm có  CCCD, giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế mang tên Nguyễn Văn Việt và một số tiền.

Nhận định đây có thể là tài sản bị đánh rơi, đồng chí Tùng đã tiến hành xác minh, rà soát và xác định chủ nhân của chiếc ví trên là anh Nguyễn Văn Việt (SN 1975, ở thôn Đại Minh, xã Phương Khoan) nên đã mời người này đến Công an thị trấn Tam Sơn để nhận lại số tài sản trên. Tại đây, nhận lại chiếc ví đánh rơi, anh Nguyễn Văn Việt vui mừng, xúc động và cảm kích trước hành động nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ Công an. Sau đó, anh Nguyễn Văn Việt đã viết thư để cảm ơn Công an huyện Sông Lô và Công an thị trấn Tam Sơn đã nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Vào ngày 18/2, trong quá trình tập thể dục, đồng chí Nguyễn Thị Kế, cán bộ Công an hưu trí Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện trên đường Hai Bà Trưng,  thuộc địa phận phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên có một cháu bé bị lạc người thân. Sau đó, đồng chí Kế đã hỏi thăm, được biết cháu bé tên Vũ Đức An, học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Ngô Quyền, nhà ở phường Khai Quang (TP Vĩnh Yên). Đồng chí Kế đã đưa cháu bé đến cổng trụ sở Công an tỉnh, đề nghị phối hợp liên hệ với người nhà cháu An.

Được sự giúp đỡ của trực ban Công an tỉnh và Tổ Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, một lát sau, bố cháu An đã được liên hệ đến trụ sở Công an tỉnh để đón con về nhà. Bố cháu An đã vô cùng cảm ơn đồng chí Kế và CBCS Công an tỉnh đã giúp cháu An liên hệ tìm người thân khi cháu bị lạc.

Trước đó, Công an huyện Vĩnh Tường nhận được thông tin từ Công an xã Mai Long, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng về việc có một người phụ nữ khoảng gần 50 tuổi không rõ lai lịch đi lang thang trên địa bàn. Người phụ nữ đã được một số người dân địa phương đưa về trụ sở Công an xã Mai Long. Khi được hỏi, người phụ nữ viết tên là N., ở xóm Nội, xã Tân Cương (Vĩnh Tường). Ngay lập tức, Công an huyện Vĩnh Tường đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã trên địa bàn toàn huyện kiểm tra, xác minh thông tin.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc bàn giao cháu bé đi lạc cho gia đình.

Kết quả xác định tại xã Tân Phú (Vĩnh Tường) có trường hợp gia đình ông Nguyễn Trung Thắng có người thân thất lạc có nhiều đặc điểm trùng khớp với thông tin Công an xã Mai Long cung cấp. Công an xã Tân Phú đã liên lạc với gia đình ông Thắng, cung cấp hình ảnh người phụ nữ để gia đình xác minh. Kết quả gia đình ông Thắng xác định người phụ nữ đang ở xã Mai Long chính là em gái ruột của ông. Bà tên là N.T.L, 47 tuổi, bị thất lạc từ năm 1999. Suốt 24 năm qua, gia đình ông Thắng đã nhiều lần tìm kiếm bà L. nhưng vẫn không tìm thấy.

Ngay sau đó, Công an xã Tân Phú đã phối hợp với Công an xã Mai Long đưa bà N.T.L về với gia đình ông Thắng. Trong niềm vui mừng, xúc động, ông Thắng đã viết thư bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Vĩnh Tường, Công xã Tân Phú (Vĩnh Tường) và Công an xã Mai Long (Cao Bằng).

Tại địa bàn xã Vĩnh Ninh (Vĩnh Tường), Công an xã Vĩnh Ninh triển khai công tác tuần tra đảm bảo ANTT thì thấy một phụ nữ có biểu hiện bất thường đang đi lang thang trên đường. Tổ công tác Công an xã đã cùng nhân dân đưa người phụ nữ về trụ sở, động viên tinh thần, cho chị ăn uống và hỏi thăm sự tình thì mới biết chị bị lạc. Tuy nhiên, người phụ nữ không nhớ địa chỉ gia đình, không nhớ số điện thoại của người thân.

Đồng chí Trần Thanh Tùng, Trưởng Công an xã Vĩnh Ninh đã chụp hình ảnh người phụ nữ gửi thông tin lên nhóm zalo liên lạc của Trưởng Công an các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện nhờ tìm kiếm thông tin người thất lạc. Từ đây, anh biết được người phụ nữ tên là N.T.H (36 tuổi), bị bệnh tâm thần phân liệt đi lạc và gia đình chị cũng đang đi tìm. Ngay lập tức, anh đã liên lạc với bố chị H. là ông Nguyễn Huy Lộc đến đón chị về.

Gia đình ông L.V.T, ở xã Đạo Tú (Tam Dương) cũng đã gửi thư cảm ơn đến Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an huyện Tam Dương và Công an xã Đạo Tú về việc con gái ông là cháu L.T.L, 14 tuổi, đi chơi cùng bạn không về nhà làm gia đình vô cùng lo lắng, hoang mang. Gia đình ông T đã đến Công an xã Đạo Tú trình báo, nhờ lực lượng Công an hỗ trợ gia đình đi tìm con. Ngay sau đó, Công an xã Đạo Tú đã báo cáo Công an huyện Tam Dương và triển khai các biện pháp nghiệp vụ tìm kiếm cháu L. Kết quả đã tìm thấy cháu L đưa về với gia đình.

Minh Hiền

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Từ một tụ điểm bán ma túy núp bóng trong căn nhà trên đường Trần Huy Liệu (TP Huế), một gia đình gồm bà ngoại, con gái và cháu ngoại đã cùng nhau vướng vòng vào lao lý. Điều đáng nói, bà ngoại xúi giục cháu tham gia đường dây mua bán ma túy khi cháu chưa đủ 18 tuổi.

Những khoản vay ưu đãi không chỉ giúp người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện phát triển kinh tế, mà còn tiếp thêm niềm tin, xóa bỏ mặc cảm, mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Từ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, nhiều người lầm lỗi đã vươn lên làm lại cuộc đời, trở thành những tấm gương lao động sản xuất tiêu biểu tại địa phương.

Trái ngược với xu hướng đi lên của giá dầu thô và đồng USD, giá vàng và bạc lại quay đầu đi xuống.

Trên địa bàn TP Huế có 90 đường ngang tự mở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của các ngành chức năng, đến nay, đã có 50 lối đi tự mở được đóng. Thực hiện mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn các lối đi tự mở nguy hiểm, TP Huế đề xuất Trung ương xây dựng mới 5 hầm chui, 4 đường ngang và 20 tuyến đường gom dài gần 12km để nối vào các hầm chui, đường ngang có gác chắn hoặc đường ngang có cảnh báo tự động, cần chắn tự động…

Những đồng tiền cũ tưởng chừng chỉ mang giá trị sưu tầm đang trở thành “món hàng đầu cơ” trên mạng xã hội, nơi giá có thể bị đẩy lên gấp nhiều lần chỉ sau vài phút livestream. Khi câu chuyện thay thế giá trị thật và niềm tin lấn át kiểm chứng, một thị trường tiền cổ đầy sôi động cũng đồng thời lộ rõ những rủi ro và góc khuất khó lường.

Quân đội Iran xác nhận Mỹ đã dội hỏa lực để tự phá hủy những chiếc máy bay quân sự bị phòng không Iran bắn trúng và cho biết Washington đã mất 4 máy bay quân sự trong chiến dịch giải cứu phi công F-15.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran, các thành viên của “Trục kháng chiến” do Iran lãnh đạo ở Trung Đông - các lực lượng vũ trang phi nhà nước thân Iran - cũng đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel.

Gần đây, có hai sự việc nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận, và vẻ bề ngoài, hai sự việc ấy không hoàn toàn liên quan tới nhau nhưng sâu trong bản chất, chúng lại có một điểm chung.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文