Miệt mài khắc họa chân dung đồng đội bằng âm nhạc
Trong 10 năm kể từ 2012 đến nay, Thượng tá, nhạc sĩ Đậu Hoài Thanh, Phó trưởng phòng Công tác Lý luận CAND, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an (Bộ Công an) đã được trao trên 30 giải thưởng âm nhạc, trong đó, khá nhiều giải thưởng dành cho các tác phẩm viết về lực lượng CAND.
Thời gian gần đây, nữ nhạc sĩ được công chúng biết đến nhiều hơn khi một số ca khúc do chị sáng tác ngày càng được CBCS yêu thích, công an các đơn vị, địa phương lựa chọn dàn dựng mỗi khi tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, tham gia các liên hoan, hội thi nghệ thuật quần chúng của lực lượng CAND và phổ biến qua các phương tiện thông tin đại chúng.
Chúng tôi gặp lại Thượng tá, nhạc sĩ Đậu Hoài Thanh vào một ngày đầu tháng 3, sau khi chị được vinh danh tại lễ tổng kết và trao giải thưởng trại sáng tác ca khúc và tác phẩm múa về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” năm 2022 với chủ đề “75 năm khắc ghi lời Bác” của Bộ Công an. Nữ nhạc sĩ khiến chúng tôi bất ngờ, bởi ngoài giải C cho ca khúc “Hát về em – người chiến sĩ CAND”, chị còn là tác giả của nhiều bài thơ được phổ nhạc, trong đó có “Giữ trọn niềm tin”. Đây là tác phẩm viết về lực lượng CAND học tập, làm theo 6 điều Bác dạy và được nhạc sĩ Đặng Văn Hà phổ nhạc, đoạt giải A của Ban tổ chức Trại sáng tác. Trước đó, năm 2014, ca khúc “Nhớ hoàng hôn Hà Nội” (nhạc sĩ Ngọc Khuê phổ nhạc, thơ: Đậu Hoài Thanh) đoạt giải B (không có giải A) của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Năm 2015, ca khúc “Kỷ niệm về ba” (nhạc sĩ Ngọc Thịnh phổ nhạc, thơ: Đậu Hoài Thanh) cũng từng đoạt giải A cuộc thi viết về CAND do Bộ Công an phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức…
Tự hào chia sẻ về các thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật của mình, Thượng tá, nhạc sĩ Đậu Hoài Thanh cho biết, thực ra, đây là kết quả từ sự tích lũy lâu dài của chị, không hẳn là kết quả của riêng một trại sáng tác nào. Là cán bộ lâu năm cống hiến, phục vụ trong lực lượng CAND, gắn bó với công tác nghiên cứu nên Thượng tá, nhạc sĩ Đậu Hoài Thanh có những điều kiện thuận lợi hơn so với nhiều tác giả ở ngoài lực lượng khi viết về đề tài CAND. Kiến thức, vốn sống phong phú về cuộc sống, chiến đấu của lực lượng Công an, sự thấu hiểu những cống hiến, hy sinh thầm lặng của đồng chí, đồng đội là “nguyên liệu” quý cho người nghệ sĩ. Khi đạt độ “chín” nhất định về cảm xúc, tứ thơ, nhạc sẽ bật lên. Các trại sáng tác được Bộ Công an và các tổ chức hội chuyên ngành về văn học nghệ thuật tổ chức thời gian qua là môi trường cần thiết để thúc đẩy cảm xúc của các văn nghệ sĩ, từ đó sáng tạo nên những tác phẩm âm nhạc mới.
Thực tế, từ trước trại sáng tác ca khúc và tác phẩm múa về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” năm 2022, Thượng tá Đậu Hoài Thanh từng nhiều lần về thăm Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang. Dường như, sau các chuyến về nguồn, mỗi đợt đi thực tế sáng tác, nữ nhạc sĩ đều “bội thu” tác phẩm. Năm 2021, chỉ riêng cuộc thi sáng tác của Cục An ninh điều tra, Thượng tá Đậu Hoài Thanh đã vinh dự đoạt 2 giải thưởng: Giải Nhất với ca khúc “Tình Bác trong tim chúng con” và giải Khuyến khích với ca khúc “Khắc ghi lời Bác”. Trước đó, ca khúc “Vinh quang thầm lặng” của chị cũng từng đoạt giải Khuyến khích của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2018, giải A của Bộ Công an năm 2020…
Với CBCS Công an nói riêng, công chúng nói chung, Thượng tá, nhạc sĩ Đậu Hoài Thanh được biết đến ngày càng nhiều hơn khi một số ca khúc khác về đề tài CAND được các ca sĩ, nghệ sĩ trong và ngoài lực lượng CAND biểu diễn khá nhiều như “Kỷ niệm về ba”; “Vinh quang thầm lặng”…
Hiện nay, Thượng tá, nhạc sĩ Đậu Hoài Thanh là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội, hội viên Chi hội Nhạc sĩ CAND. Ngoài các ca khúc về đề tài CAND, chị còn viết thơ, nhạc về các mảng đề tài khác và có nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng của các đơn vị, bộ, ngành khác, trong đó có sáng tác cho thiếu nhi, ca khúc viết về thầy cô giáo, về thương binh - liệt sĩ và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Nữ nhạc sĩ cho biết, thơ, nhạc là đam mê của chị từ thuở thiếu thời. Vì vậy, song song với công việc chuyên môn, chị dành nhiều tâm sức cho sáng tác, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của đơn vị và mang về nhiều giải thưởng sau mỗi cuộc thi, liên hoan nghệ thuật ở trong lực lượng CAND. Năm 2002, chị được đơn vị tạo điều kiện học thêm về sáng tác âm nhạc, cử đi tham gia các trại sáng tác.
Với Thượng tá Đậu Hoài Thanh, mỗi đợt tham gia trại sáng tác là một dịp được học hỏi, trau dồi nghề nghiệp cùng đội ngũ tác giả, nhất là các nhạc sĩ có kinh nghiệm, uy tín lâu năm. Những “trái ngọt” chị thu về trong hành trình lao động sáng tạo nghệ thuật không ngừng nghỉ của mình đều có sự hỗ trợ, tạo điều kiện, động viên lớn từ lãnh đạo của các đơn vị - nơi chị đã và đang công tác, của đồng chí, đồng đội và nhiều văn nghệ sĩ khác. Sự đón nhận của CBCS Công an nói riêng, công chúng nói chung, sự ghi nhận của giới chuyên môn qua các giải thưởng là động lực lớn để chị tiếp tục nỗ lực lao động sáng tạo hơn nữa “trên cánh đồng nghệ thuật”. Trong đó, các ca khúc về đề tài CAND sẽ vẫn luôn là mảng sáng tác mà chị ưu tiên hàng đầu.
“Tôi muốn dùng ngôn ngữ của nghệ thuật, ngôn ngữ của âm nhạc để ngợi ca người chiến sĩ công an, muốn viết thật nhiều ca khúc hơn nữa về đồng đội, đồng chí của mình. Đó không phải là những tác phẩm hoành tráng, mang âm hưởng hào hùng mà là những ca khúc mang trữ tình, với ca từ, giai điệu dễ hiểu, dễ nghe, dễ gần với các CBCS, ai cũng có thể hát được và hình ảnh người CAND luôn đẹp nhất, được tự hào nhất”, Thượng tá, nhạc sĩ Đậu Hoài Thanh chia sẻ.