Nghẹn ngào tiếc thương người cán bộ Công an xã Diễn Lâm dũng cảm hy sinh

15:49 22/03/2026

Đông đảo đồng đội và người dân nghẹn ngào bày tỏ sự tiếc thương, cảm phục người cán bộ Công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa dũng cảm hy sinh giữa thời bình. Chiều nay (22/3), Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm Thiếu tá đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hải.

Chia sẻ nỗi đau trong niềm tiếc thương vô hạn trước sự hy sinh dũng cảm vì bình yên cuộc sống của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, ngày 22/3, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Lê Hải Yến, 8 tháng tuổi – con gái của vợ chồng Đại úy Nguyễn Xuân Hải và chị Lê Thị Thùy Hân.

Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến viếng hương và động viên, chia sẻ nỗi đau với gia đình Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải.

Ở độ tuổi còn thơ dại, cháu Hải Yến chưa cảm nhận hết nỗi đau trước sự ra đi đột ngột của người cha ruột. Từ nay, cháu không còn được cha bồng bế, tưng tiu, nựng nịu sau mỗi lần rời ca trực ở Công an xã Diên Lâm trở về nhà.

Hai ngày qua, không khí tang thương bao trùm trong căn nhà của vợ chồng ông bà Nguyễn Hưng, Phan Thị Tuyết Sương khi người con trai duy nhất của họ không còn nữa. Chị Lê Thị Thủy Hân mất đi người chồng thủy chung, mẫu mực; bé Hải Yến mất đi người cha thân yêu; đồng đội mất đi một người cán bộ năng động, tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc.

Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa đến viếng hương và động viên, chia sẻ nỗi đau với gia đình Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải.

Với tinh thần trách nhiệm, tình cảm thân thương của đồng đội và gia đình, Hội phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa đảm nhận đồng hành, đỡ đầu, góp phần chăm lo hỗ trợ về đời sống tinh thần và vật chất đối với cháu Nguyễn Lê Hải Yến cho đến khi đủ 18 tuổi, để cháu có thêm điểm tựa yêu thương sâu sắc trong vòng tay đồng đội của người cha.

Từ chiều tối 21/3 và cả ngày hôm nay 22/3, không riêng đồng đội, người thân, mà đông đảo người dân ở xã Diên Lâm, Diên Khánh lần lượt đến viếng hương, chia sẻ nỗi đau cũng gia đình Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải.

Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng Đại tá Nguyễn Quân, Đại tá Nguyễn Mậu An – Phó Giám đốc cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an các xã, phường trong tỉnh, các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đã viếng hương từ chiều tối 21/3.

Đại diện Hội phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa động viên, chia sẻ nỗi đau với mẹ con chị Lê Thị Thùy Hân - vợ và con của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải.

Cùng với việc động viên, chia sẻ nỗi đau với gia đình và thân nhân, ông Nguyễn Thanh Hà khẳng định, sự hy sinh dũng cảm của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải là mất mát to lớn đối với gia đình và lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa; UBND, Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ quan tâm, hỗ trợ gia đình sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Ông Phan Chờ (60 tuổi, trú tại thôn Trung, xã Diên Lâm), nghẹn ngào chia sẻ, ông cùng nhiều người dân ở đây thật sự bàng hoàng, đau xót khi nghe tin Nguyễn Xuân Hải hy sinh trong lúc truy bắt “cát tặc”.

"Dù không bà con thân tộc, nhưng nhà tôi ở kế bên trụ sở Công an xã Diên Lâm, mỗi ngày Hải đi qua gặp tôi và người dân đều chào hỏi thân thiện. Đôi lúc có chút thời gian Hải tranh thủ sang nhà tôi trò chuyện rất thân tình, gần gũi như con cháu ruột thịt, nói năng lễ phép, đàng hoàng. Kỷ niệm sâu sắc nhất là khi trận lũ lịch sử ập đến giữa tháng 11/2025, Công an xã Diên Lâm chưa có bếp ăn tập thể, Hải qua nhà tôi ăn hai bát cơm rồi vội vã khoác áo mưa, áo phao cùng anh em đi cứu nạn, cứu hộ. Một cán bộ Công an gần dân, thân thương đến vậy lại sớm ra đi…”, ông Chờ bộc bạch và đưa tay lau nước mắt đang lăn chảy trên gương mặt.

Đại diện Hội phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa động viên, chia sẻ nỗi đau với người mẹ của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải.

Còn bà Nguyễn Thị Thi (trú tại thôn Trung, xã Diên Lâm) – chủ nhân quán giải khát gần trụ sở Công an xã Diên Lâm, giọng đau xót, nhớ lại: “Hải trầm tính, hiền lành, phong thái giao tiếp rất dân dã. Những lúc ngoài giờ hành chính, Hải đến quán kêu ly cà phê đen ngồi nhẩn nha tầm chục phút, tôi hiểu em ấy đang tìm chút thư giãn sau nhiều giờ tất bật với công việc. Có lúc đến 22h đêm Hải gõ cửa gọi cà phê, tôi hỏi sao muộn thế, Hải chỉ cười hiền lành rồi nói 'Chị ơi, tụi em nỗ lực xong công việc chứ đâu tính hết giờ'. Những lúc ấy, tôi nhìn em và cảm nhận được tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ CAND trước nhiệm vụ bảo vệ ANTT. Không thể ngờ được rằng Hải sớm ra đi sau cuộc tuần tra xuyên đêm truy chặn “cát tặc” trên dòng sông Cái”.

Rất nhiều lần cùng Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải thực thi nhiệm vụ tuần tra bảo vệ ANTT và cũng là người trực tiếp truy chặn “cát tặc” trên dòng sông Cái qua địa phận xã Diên Lâm trong đêm 20/3, Đại úy Nguyễn Ngọc Hải – cán bộ Công an xã Diên Lâm xót xa nhớ lại: “Tôi kém hơn anh Xuân Hải hai tuổi, nhưng anh ấy luôn coi tôi như người bạn thân tình, buồn vui đều chia sẻ. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, anh Xuân Hải là một cán bộ bản lĩnh, năng động bất kể nửa đêm, mờ sáng hay tiết trời nắng gắt, mưa giông…, chưa bao giờ tôi nghe anh nói đến mệt mỏi mà luôn tiên phong, xông xáo. Có lần truy bắt ghe chở cát khai thác trái phép đã bị “chết máy”, trong lúc anh em trong tổ phòng, chống tội phạm đang tính đến phương án sử dụng ca nô để lai dắt, không ngờ anh Xuân Hải trực tiếp sửa chữa máy nổ sau gần nửa giờ hì hục tháo lắp linh kiện, tay chân lấm lem dầu mỡ mà nụ cười hiền lành vẫn hiện hữu trên gương mặt kiên nghị của anh.”.

Đồng đội ở các đơn vị nghiêp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa viếng hương Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải.

Bồi hồi nhớ lại thời khắc Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải hy sinh, Đại úy Nguyễn Ngọc Hải cho biết, khoảng 23h đêm 20/3, khi tôi cùng anh Hải tuần tra đến đoạn sông Cái chảy qua địa phận thôn Đồng Trăng 3, xã Diên Lâm – nơi tiếp giáp với đại bàn xã Diên Thọ thì phát hiện bè tự chế khai thác cát trái phép. Anh Hải lên tiếng yêu cầu đối tượng vận hành bè vào bờ để kiểm tra, nhưng đối tượng vi phạm pháp luật không chấp hành mà cố tình vận hành bè ra giữa sông. Ngay lập tức anh  Hải lao xuống sông bơi về phía bè nhưng chỉ vài phút sau đó anh đuối nước, chìm xuống sông.

“Không ngờ đó là lần cuối cùng anh Hải tuần tra đêm với tôi sau khi hy sinh anh dũng trên dòng sông Cái - nơi anh đã gắn bó một năm qua, kể từ khi được phân công nhiệm vụ công tác tại Công an xã Diên Lâm” – Đại úy Nguyễn Ngọc Hải nghẹn ngào tiếc nuối.

Sau khi viếng hương Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, bà Phan Thị Như Mai (62 tuổi, trú tại thôn Phú Ân Nam, xã Diên Khánh) cho biết: “Ngoài thời gian công tác ở đơn vị, mỗi khi về nhà Hải là người cháu rất lễ phép, gần gũi, hòa đồng và thân thiện với mọi người, nên ai nấy cùng đều cảm mến. Giờ đây ai cũng tiếc thương cháu ra đi quá sớm, để lại vợ trẻ, con thơ, cha mẹ già yếu, nỗi đau này thật khó nguôi ngoai...”.

Đến chiều nay (22/3), đông đảo người dân vẫn lần lượt đến viếng hương Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải - người con của vùng đất Diên Khánh tiếp bước truyền thống anh hùng trong chiến tranh, đã dũng cảm hy sinh giữa thời bình để góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Nơi anh ngã xuống trên dòng sông Cái luôn sáng ngời tinh thần dũng cảm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của người chiến sĩ CAND.

Chiều nay 22/3, tại nơi cư trú của của đồng chí Nguyễn Xuân Hải, tọa lạc bên đường Bà Đề, thôn Phú Ân Nam, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Đại tá Nguyễn Quân và Đại tá Nguyễn Mậu An - Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tổ chức công bố và trao Quyết định số 1407/QĐ-BCA-X01 ngày 22/3/2026 của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về việc truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá kể từ ngày 21/3/2026 đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hải (SN 1993), nguyên cán bộ Công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm Thiếu tá đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hải và quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng của Hội đồng Quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND cho gia đình đồng chí Nguyễn Xuân Hải. Ảnh: Văn Nhất.

Thay mặt Hội đồng Quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ cũng đã quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng đối với gia đình đồng chí Nguyễn Xuân Hải.

Đại diện Trường Đại học Cảnh sát nhân dân cũng đã đến viếng hương, chia sẻ nỗi đau và trao bằng cử nhân của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải cho thân nhân gia đình.

Đại diện Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trao bằng cử nhân của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải cho thân nhân gia đình.  Ảnh: Văn Nhất.

Xúc động trước sự quan tâm sâu sắc đó, ông bà Nguyễn Hưng, Phan Thị Tuyết Sương - cha mẹ của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải cùng người vợ là chị Lê Thị Thùy Hân đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Hữu Toàn

Trong 2 ngày 15 và 16/4, tại Sơn La, đoàn công tác của Cục Truyền thông CAND đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Sơn La và các đơn vị chức năng để chuẩn bị các điều kiện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND năm 2026 và sự kiện truyền thông hướng về cơ sở “Vì bình yên bản làng”.

Giữa dòng xe cộ đông đúc của Hà Nội, những “mắt thần” AI vẫn lặng lẽ hoạt động, quan sát và phân tích từng chuyển động. Camera AI không chỉ giúp phát hiện vi phạm giao thông mà còn đang góp phần thay đổi thói quen, hành vi của không ít người dân từ sự tùy tiện, vô tư vi phạm luật sang ý thức tự giác. Một cuộc chuyển đổi âm thầm nhưng sâu sắc đang diễn ra.

Theo quy chế tuyển sinh năm 2026, thí sinh phải đạt tối thiểu 15 điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng với tổ hợp xét tuyển mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển đại học. Quy định này đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sự nghiêm túc, chủ động của thí sinh trong quá trình ôn tập, đồng thời cảnh báo thí sinh không thể lơ là, chủ quan với kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Sản phẩm các đối tượng tập trung gồm các loại sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Các thành phần công bố sản phẩm như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... nhưng thực tế hoàn toàn không có những chất này. Các đối tượng đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia.

Là xã miền núi còn nhiều gian khó của tỉnh Thanh Hóa, hành trình chuyển đổi số ở Yên Thắng khởi nguồn từ những điều rất đỗi giản dị, một tấm Căn cước được cấp đúng hạn, một thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, hay một người dân lần đầu tiên biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến... Ẩn sau những chuyển động tưởng chừng nhỏ bé ấy là quá trình bền bỉ, tận tụy và sáng tạo của Công an xã Yên Thắng, với tinh thần xuyên suốt “Vì nhân dân phục vụ”.

Rạng sáng 16/4 (giờ Việt Nam), Bayern Munich đã tạo nên một trong những trận cầu đáng nhớ nhất mùa giải khi đánh bại Real Madrid với tỷ số 4-3 ở lượt về tứ kết UEFA Champions League 2025/2026. Kết quả này giúp đại diện Bundesliga giành vé vào bán kết với tổng tỷ số 6-4 sau hai lượt trận.

Với những người chiến sĩ CAND khoác lên mình sắc xanh lá mạ, vinh dự, tự hào nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề, Công an xã Cẩm Hưng đã và đang ngày đêm giữ cho thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo an ninh, trật tự để mang lại bình yên trên quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Ngày 15/4, Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 05 CAND Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) đã đến Thủ đô Bangui, Cộng hòa Trung Phi, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Phái bộ GGHB LHQ tại Cộng hoà Trung Phi (MINUSCA). Đoàn công tác đã đến chào xã giao ngài Amadou Fofana, Quyền Tư lệnh Cảnh sát Phái bộ MINUSCA; Thiếu tướng Maychel Asmi, Phó Tư lệnh Quân đội Phái bộ MINUSCA.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Iran gây ra hiệu ứng khốc liệt với kinh tế thế giới, việc Washington và Tehran cùng chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hôm 8/4 là “khoảng thở” quý giá cho toàn cầu. Đứng sau sự kiện này không phải những cường quốc phương Tây hay các nước Vùng Vịnh giàu có, mà là Pakistan - quốc gia đã khéo léo sử dụng vị thế đặc thù để kết nối hai đối thủ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文