Những hy sinh thầm lặng trong cuộc chiến chống ma túy

08:24 26/07/2022

Chúng tôi đến thăm Cục CSĐT tội phạm về ma túy trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào một chiều trung tuần tháng Bảy. Ấn tượng đầu tiên khi đi qua khoảng sân mướt màu xanh cây cối đến sảnh đón tiếp khách tầng 1 là khu trưng bày đặc biệt.

Dẫn chúng tôi tham quan, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy xúc động cho biết, nhiều năm qua, tầng 1 của trụ sở làm việc được lãnh đạo Cục, CBCS dành riêng một nơi trang trọng, trưng bày nổi bật dòng chữ “Đời đời ghi ơn các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm ma túy”; hai bên là bảng tin với chủ đề “Xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh” và “Chiến đấu giỏi, lập công xuất sắc”.

Chương trình “Thắp sáng ước mơ” trao quà tặng các cháu con thương binh, liệt sĩ thuộc lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy.

Trước bảng khắc dòng chữ “Đời đời ghi ơn các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm ma túy”, người đứng đầu lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, người chỉ huy dày dạn trận mạc chợt lặng đi, giọng như trầm xuống. Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện chia sẻ rằng, mỗi cái tên Anh hùng, liệt sĩ mà chúng tôi nhìn thấy trên Bảng vàng tuy chỉ tóm tắt ngắn gọn thông tin các liệt sĩ… nhưng đằng sau đó chứa đựng nhiều trận đánh khốc liệt, không khoan nhượng với bọn tội phạm ma túy luôn manh động, xảo quyệt, có vũ trang…

Mỗi dịp lễ trọng của đất nước, của ngành, của đơn vị, tại khu trưng bày đặc biệt này, Cục CSĐT tội phạm về ma túy vẫn thường tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa, thắp hương, thành kính tưởng nhớ, tri ân công lao của các Anh hùng lực lượng vũ trang (AHLLVT), liệt sĩ Công an thuộc lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy.

Thiếu tướng Trần Văn Doanh, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma tuý cho biết, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, tháng 9/2007, chương trình “Thắp sáng ước mơ” của Cục CSĐT tội phạm về ma túy ra đời và đi vào hoạt động. Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc với mục đích hỗ trợ, khuyến khích học tập, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo cơ hội tìm việc làm cho con em liệt sĩ, thương binh thuộc lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý; giúp đỡ, hỗ trợ những CBCS bị thương trong chiến đấu, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hướng về cơ sở, giúp đỡ, xây dựng các địa bàn, nhà trường lành mạnh, không có ma tuý… Đây là món quà tinh thần động viên, khích lệ CBCS lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy yên tâm công tác, đấu tranh mạnh mẽ và ngăn chặn tội phạm ma túy, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đặc biệt, Chương trình luôn có sự đồng hành của Thiếu tướng, AHLLVTND Vũ Hùng Vương, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, nguyên Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Chủ tịch danh dự chương trình Thắp sáng ước mơ. Chương trình cũng nhận được sự ghi nhận, ủng hộ cao của cấp ủy, chính quyền, nhân dân và sự đồng hành của các nhà hảo tâm. 

Trong bảng tin ghi dấu ấn những chiến công, thành tích của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, chúng tôi thấy những chuyên án đặc biệt có đóng góp công sức của Phòng 3, Cục CSĐT tội phạm về ma túy và nhận ra một gương mặt quen thuộc, đó là Thượng tá Vũ Văn Dưỡng, Phó trưởng phòng 3 – một trong hai thương binh của Cục CSĐT tội phạm về ma túy. Thế nhưng, phải sau rất nhiều lần hẹn, chúng tôi mới có cuộc gặp mặt bởi anh Dưỡng cùng đồng đội đi công tác triền miên. Cuộc trò chuyện đã cuốn hút chúng tôi bởi những trận đánh dài ngày, có những vụ do tính chất nghiêm trọng của vụ án nên thông tin “nằm im lặng” trong những trang hồ sơ mà không được công bố trên các phương tiện thông tin. Thậm chí, khi vụ án đã xét xử, việc ghi nhận công lao, trao tặng những phần thưởng cũng diễn ra hết sức giản dị tại hội trường của đơn vị.

Sau nhiều lần đề nghị, Thượng tá Vũ Văn Dưỡng mới bật mí về trận đánh ma túy khiến anh trở thành thương binh và thời gian hồi phục kéo dài nên anh đã phải tạm hoãn đám cưới. Tháng 9/2005, thực hiện kế hoạch đã được lãnh đạo Cục phê duyệt, anh cùng đồng đội đã vượt 500km đường rừng núi quanh co lên địa bàn tỉnh Điện Biên truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lý A Di, trú tại bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên. Sau vài ngày tìm kiếm các thông tin về đối tượng thì đến một buổi chiều, các anh nhận được nguồn tin, đối tượng đang xuất hiện ở huyện Tuần Giáo. Anh Dưỡng và đồng nghiệp cùng hai cán bộ Công an tỉnh Điện Biên đi trên hai xe máy truy đuổi. Đối tượng truy nã là dân bản địa, thông thạo đường rừng. Khi bắt kịp đối tượng thì trời đã ngả sang chiều tối. Buổi tối ở rừng buông xuống rất nhanh.

Đúng đến địa phận đèo Tằng Quái, một con đèo có nhiều khúc cua tay áo và được mệnh danh là một trong những cung đường nguy hiểm bậc nhất vùng núi Tây Bắc, đối tượng lợi dụng địa hình liên tục đánh võng chèn ép và xe máy chở anh Dưỡng mất lái lao xuống vực. Đồng nghiệp anh Dưỡng chỉ bị thương nhẹ, nhưng anh Dưỡng thì bay xuống vực, ngất lịm, máu đổ ra ướt cả bộ quần áo. Cho đến khi tỉnh dậy là nửa đêm, anh thấy toàn thân bất động, đau buốt, anh mở mắt thấy mình nằm trên giường bệnh và mới biết được đồng đội đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Vài ngày sau, thấy tình hình sức khỏe anh không ổn, đơn vị quyết định đưa anh về Bệnh viện 103 phẫu thuật. Và từ đây, nỗ lực bắt đầu hành trình tập đi gần 2 năm anh mới tạm hồi phục, nhưng vẫn mang trong mình chiếc nẹp kim loại mà mỗi khi trái gió trở trời lại đau nhức. Người yêu anh khi đó nhận tin thì oà khóc vì thương anh. Và phải đến hai năm sau, anh Dưỡng mới có thể đi lại bình thường. Anh Dưỡng nói vui: "Nếu không bị thương thì có lẽ chúng tôi đã cưới nhau sớm hơn".

Nhớ lại hôm bị đối tượng ép ngã xuống vực, anh Dưỡng kể rằng, anh rất xúc động khi thấy đồng đội đứng quanh giường, lo lắng cho sức khỏe của anh. Thế nên, khi ổn định sức khỏe, được Trưởng phòng động viên, anh đã quay lại làm tiếp nhiệm vụ đã “ăn vào máu” mà không chọn công việc nhẹ nhàng hơn. Giờ đây, anh đang tiếp tục cùng đồng đội tham gia rất nhiều chuyên án lớn...

Theo Cục CSĐT tội phạm về ma túy, trong 25 năm qua kể từ khi thành lập lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy (năm 1997 đến nay), có 27 CBCS thuộc lực lượng Công an, Biên phòng và quần chúng nhân dân hi sinh; hàng trăm đồng chí bị thương trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Dẫu máu đã đổ nhưng CBCS và quần chúng nhân dân không hề chùn bước, vẫn ngày đêm vượt khó khăn gian khổ, lập thêm nhiều chiến công xuất sắc để tiếp nối, noi gương những tấm gương sáng đó, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

6 tháng đầu năm 2022, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy toàn quốc đã chủ trì, phối hợp cùng lực lượng chức năng khám phá thành công 10.816 vụ, bắt 16.381 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 397kg heroin, 838kg ma túy tổng hợp, 71kg cần sa cùng nhiều vật chứng liên quan... Riêng Cục CSĐT tội phạm về ma túy tổ chức đấu tranh thành công 36 vụ, 138 đối tượng phạm tội phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ: 42kg heroin, 312kg ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan; truy bắt 6 đối tượng truy nã về ma túy.

Hiếu Quỳnh

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文