Những sáng kiến hay của các “chiến binh” cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam tại Myanmar

06:18 06/04/2025

Đoàn cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Bộ Công an Việt Nam bước sang ngày thứ 6 có mặt tại đất nước Myanmar tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn. Hiện trường ở các tòa nhà tìm kiếm nạn nhân rất khó khăn, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp tục đổ sập.

Nhưng ở mỗi một hiện trường, được các anh lên phương án, kỹ chiến thuật tỉ mỉ, nhiều sáng kiến hay, sáng tạo đã được đưa ra để tìm thi thể nạn nhân, cũng như đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS), được các đội CNCH quốc tế và nước bạn ghi nhận, đánh giá cao.

Sự linh động, sáng tạo và tinh thần khắc phục khó khăn 

Ngày 5/4, thời tiết ở Thủ đô Naypyidaw (Myanmar) tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ lên tới 40oC, Đoàn CNCH Bộ Công an Việt Nam phối hợp với 4 đoàn cứu nạn quốc tế triển khai tìm kiếm thi thể của các nạn nhân mắc kẹt tại khách sạn Jade City 9 tầng (đã bị sụp đổ hết tầng 1), ở thị trấn Poke Ba Thiri, Thủ đô Naypyidaw của Myanmar. Đây đang là tâm điểm cứu nạn tại Myanmar khi hiện trường có rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sụp đổ thứ cấp nên công tác tìm kiếm đưa thi thể nạn nhân phải thực hiện hết sức thận trọng.

Cán bộ, chiến sĩ sử dụng kìm thủy lực cắt bê tông đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Tuy nhiên, trưa cùng ngày, theo Đại tá Nguyễn Minh Khương, khi CBCS đang tham gia tìm kiếm thì phát hiện khu vực khách sạn đã có rung chấn nên công tác tìm kiếm tạm thời phải dừng lại.

Ngoài các thiết bị kiểm tra rung chấn hiện đại mà đoàn mang theo nhưng do  hiện trường đổ sập nhà cao tầng thường có diện tích rất rộng không thể phủ hết được nên CBCS của đoàn đã sử dụng những chai nước uống dở được đặt ngược. Chai nước này được các chiến sĩ CNCH đặt tại rất nhiều địa điểm tại hiện trường. Đây là một kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn của các CBCS CNCH Việt Nam. Những chai nước lật ngược này vừa sẵn có, vừa thiết lập nhanh do đó phát huy tốt việc cảnh báo rung chấn.

Đại úy Trần Huy Khánh cho hay, việc đặt các chai nước tại hiện trường trong quá trình làm nhiệm vụ cưa cắt khối bê tông giúp các anh có thể đánh giá được mức độ nghiêng, rung lắc của công trình và xem dư chấn có ảnh hưởng đến toàn bộ kết cấu công trình hay không, từ đó rút ra được kinh nghiệm cũng như phương pháp phù hợp, đồng thời phát huy tốt việc cảnh báo rung chấn.

Những chiếc kìm thủy lực thực sự là “chiến thần” của Đoàn CNCH  Bộ Công an Việt Nam. Khi tác nghiệp, kìm có thể phá vỡ được các mảng, khối bê tông lớn nhưng gần như không gây ra chút rung chấn nào. Những động tác kìm nhanh, ngọt khiến các mảng bê tông vỡ vụn, tạo điều kiện thuận lợi cho các chiến sĩ tiếp cận hiện trường, giải cứu nạn nhân và giảm thiểu tối đa các nguy cơ bị sập đổ thứ cấp do rung chấn. Trong lần tác nghiệp này, đoàn đã phối hợp với nhiều đoàn nước bạn, tuy vậy, rất ít đoàn sử dụng chiếc kìm này. Chính vì thế, khi có sự góp sức của Đoàn CNCH Bộ Công an Việt Nam với kĩ thuật, phương tiện phù hợp đã chứng minh được năng lực từ sự thể hiện thực tiễn tại hiện trường tìm kiếm, cứu nạn.

Và từ kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần quyết tâm và trang thiết bị hiện đại, Đoàn CNCH Bộ Công an Việt Nam đã đưa 1 thi thể nam thanh niên (36 tuổi) bị mắc kẹt trong khách sạn Jade City thành công ra ngoài. Do đó, ngày 5/4, các đoàn cứu nạn quốc tế thống nhất thực hiện theo phương án và sự phân công của Đoàn CNCH Bộ Công an Việt Nam. Đến chiều cùng ngày, sau khi cơn rung chấn lắng xuống, các đoàn CNCH tiếp tục công việc, đã phát hiện 1 phần thi thể nạn nhân và tiến hành triển khai kế hoạch đưa ra ngoài, còn các nạn nhân khác cũng đã được khoanh vùng và tiến hành các biện pháp kĩ thuật để xác định chính xác vị trí.

Lễ tiết tác phong và điều lệnh đội ngũ nơi tâm chấn động đất

Mỗi buổi sáng trước khi lên đường ra hiện trường, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Trưởng đoàn CNCH Bộ Công an Việt Nam đều tổ chức tập trung đội hình 26 thành viên trong đoàn, thể hiện sự chính quy, khoa học và nâng cao tinh thần cho cán bộ trước giờ ra hiện trường.

Phút giây nghỉ ngơi của Đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam tại hiện trường tìm kiếm nạn nhân ở Myanmar.

Cũng theo đồng chí Trưởng đoàn, dù ở đâu cũng phải tập trung đội hình đội ngũ không chỉ thể hiện lễ tiết tác phong lực lượng CAND, còn nâng cao tinh thần cho CBCS trước giờ ra hiện trường; đồng thời cũng là thời điểm CBCS tập kết, rút kinh nghiệm ngày làm việc trước đó, lên kế hoạch phương án tác chiến và phân công nhiệm vụ cho ngày tiếp theo. Bên cạnh đó, mỗi buổi sáng cũng là thời điểm để có những cuộc tranh luận nóng bỏng khi gặp tình huống khó của CBCS trong đoàn, và giây phút cân não đưa ra quyết định của người chỉ huy - vẫn là quyết định không lùi bước, tìm giải pháp, cố gắng hết sức tìm kiếm thi thể nạn nhân để bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình.

Như trường hợp tìm đưa thi thể nạn nhân bà Daw Than Than (81tuổi), bị vùi lấp trong tòa nhà 2204, thị trấn Zabu Thiri (Thủ đô Naypyidaw), sau khi đã tìm thấy thi thể con gái của bà Than, các anh phải mất thời gian hơn 1 ngày mới đưa được bà Than ra ngoài, trong niềm mong mỏi đợi chờ của gia đình nạn nhân. “Họ đã khóc, quỳ xuống, chắp tay cầu nguyện bày tỏ lòng cảm ơn tới Đoàn CNCH của Bộ Công an. Lúc ấy, đồng chí Trưởng đoàn, Đại tá Nguyễn Minh Khương cũng ngồi xuống dìu họ đứng dậy và chia sẻ nỗi đau, mất mát với gia đình nạn nhân, mong họ vượt qua khó khăn”- Đại úy Nguyễn Trung Thành (phiên dịch viên của đoàn) cho hay.

Đại diện Đội cứu hộ của Myanmar anh Soe Myint Tun cho biết: “Tôi đánh giá cao CBCS trong Đoàn CNCH Bộ Công an Việt Nam, đây là những người rất giỏi... Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, lên kế hoạch cụ thể, phân công hợp lý, các nạn nhân đều được đưa ra ngoài để bàn giao cho chính quyền và gia đình trong niềm khâm phục của người dân Myanmar”.

Đoàn CNCH của Bộ Công an Việt Nam tham gia tìm kiếm, cứu nạn tại Myanmar đến thời điểm hiện tại đã tìm kiếm được 7 nạn nhân. Những phương án, kỹ chiến thuật của Đoàn CNCH Bộ Công an Việt Nam xây dựng đã và đang thực hiện có hiệu quả. Điều này đã khẳng định sự chính quy, tinh nhuệ và hơn hết là khẳng định bản lĩnh của lực lượng CNCH Bộ Công an Việt Nam trên trường quốc tế với những CBCS giàu kinh nghiệm trên chiến trường tìm kiếm, cứu nạn. Đó là Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp - "Người chỉ huy năng nổ".

Nếu như Đại tá Nguyễn Minh Khương, Trưởng đoàn CNCH Bộ Công an Việt Nam là người lãnh đạo đưa ra các quyết định cuối cùng, thì Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp là người trực tiếp triển khai anh em tại hiện trường hiện thực hóa những quyết định ấy. Gọi là anh là “Hiệp năng nổ" bởi anh luôn là người trực tiếp xắn tay vào việc đào, bới cùng anh em, thậm chí thể lực tốt và thời gian làm việc còn dài hơn nhiều chiến sĩ trẻ.

Đó là Đại úy Đỗ Quang Nam - "chiến binh dũng cảm" của Đội CNCH Bộ Công an tại Myanmar lần này. Được mọi người đặt biệt danh như vậy là vì Đại úy Đỗ Quang Nam là người trực tiếp tiếp cận các thi thể nạn nhân để làm công tác khử trùng, khử khuẩn. Sau đó, đồng chí Nam cũng là người trực tiếp đưa được nhiều nhất các thi thể nạn nhân ra ngoài. Để làm việc đó, các biện pháp bảo vệ an toàn phải được thực hiện nghiêm ngặt với các thiết bị như mặt nạ phòng độc cách ly, áo khoác khử khuẩn...

Hay Đại úy Trần Huy Khánh - "người không phổi" của đoàn, trong hầu hết các trường hợp cứu nạn lần này, Huy Khánh đều tiên phong thực hiện nhiệm vụ dùng kìm thủy lực, cưa máy để phá dỡ những cấu kiện khó trong thời gian dài. Còn Đại úy Thiều Thanh Thuận được anh em gọi là "Lực sĩ" chuyên gánh các công việc nặng cho anh em trong đoàn.

Đại úy Phạm Thế Quang thì mải mê làm mà quên cả đau. Chỉ khi về tới khu vực nghỉ, bỏ ủng ra nhìn xuống chân thì thấy đã sưng tấy, ửng đỏ. Hóa ra trong quá trình sử dụng phương tiện tìm kiếm nạn nhân, viên gạch đã rơi vào chân anh lúc nào không rõ, chỉ cảm giác có sức nặng, rồi anh đưa chân di chuyển để tiếp tục công việc… Cả đêm đau không ngủ, sáng hôm sau, anh được đồng chí chỉ huy chuyển sang công việc hậu cần tạm thời cho đoàn.

Việc tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang tiếp tục. Tại hiện trường có rất đông người nhà các nạn nhân đang có mặt để mong chờ giây phút được nhận lại thi thể của người thân mình. Trước sự mong chờ ấy, các đoàn cứu nạn quốc tế trong đó có Đoàn CNCH Bộ Công an Việt Nam càng thêm quyết tâm đưa được các thi thể ra nhanh chóng và toàn vẹn nhất.

Minh Hiền

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

Chiều 19/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cục Truyền thông CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文