Những “thợ cắt tóc bất đắc dĩ” giúp đồng đội trong mùa dịch

13:45 14/08/2021

Nhằm duy trì lễ tiết, tác phong, Điều lệnh CAND, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bến Tre đã triển khai thực hiện chương trình “Cắt tóc cho CBCS phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19”.

Thiếu tá Phan Thị Ngọc Diệu, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bến Tre cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, địa phương thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 nên các dịch vụ không thiết yếu tạm dừng hoạt động, trong đó có dịch vụ cắt tóc. CBCS có rơi vào thế bị động, vi phạm Điều lệnh, đồng thời không tự tin khi tiếp xúc với người dân trong lúc làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

 "Thợ cắt tóc" giúp đồng đội giữ nghiêm Điều lệnh trong điều kiện dịch bệnh phức tạp.

Nhận thấy, việc tổ chức cắt tóc tại cơ quan cho CBCS là một hoạt động mang tính cấp thiết, có ý nghĩa thực tế, vừa đảm bảo thực hiện nghiêm Điều lệnh CAND, vừa đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh, vừa tạo sự thoải mái, tự tin cho CBCS. Tuy nhiên cái khó là không thể đưa thợ cắt tóc bên ngoài vào đơn vị được. Trăn trở của đồng đội được đưa ra tại cuộc họp Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bến Tre để tìm giải pháp phù hợp.

Cẩn thận, tỉ mỉ tạo ra những mái tóc đẹp cho đồng đội, phù hợp với người CBCS CAND. 

Lúc này, Trung uý Lê Đình Quý và Trung uý Đỗ Trí Thức, cán bộ Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh, xung phong làm “thợ cắt tóc”. Trước sự ngỡ ngàng của đồng đội, Trung úy Quý trình bày, trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự đã được “tập huấn” ngắn hạn và đảm nhiệm vai trò làm “thợ cắt tóc” cho CBCS trong đơn vị cho đến khi xuất ngũ, nên tay nghề ổn.

Còn Trung úy Thức cho rằng bản thân là tay ngang, chưa được học qua nghề cắt tóc nhưng đã từng cắt cho anh em trong gia đình và được khen là coi cũng được. Qua hướng dẫn nhanh và thực hành với Trung úy Quý trước sự chứng kiến của đơn vị, mọi người đánh giá, Trung úy Thức có năng khiếu với nghề “cầm tông-đơ”…

Thế là 2 bộ đồ nghề đơn giản nhất gồm tông đơ, kéo, dao cạo, lược,… nhanh chóng được trang bị và chuyến dịch cắt tóc cho đồng đội của 2 “thợ cắt tóc bất đắc dĩ” triển khai.

Là một trong những “vị khách” đầu tiên, trải nghiệm “dịch vụ” cắt tóc tại đơn vị, Đại uý Đoàn Thanh Tân, cán bộ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh rất hài lòng và tự tin với mái tóc vừa được đồng đội cắt: “Đây là một chương trình rất ý nghĩa, hỗ trợ thiết thực CBCS trong thời gian giãn cách xã hội, đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt, Trung úy Quý và Trung úy Thức rất nhiệt tình, lại có tay nghề như một thợ cắt tóc chuyên nghiệp, tạo nét đẹp chuẩn Điều lệnh CAND”.

Đây là một mô hình hay, phù hợp thực tế và đang được triển khai mở rộng.

Gần một tuần thực hiện chương trình, những “thợ cắt tóc” là các cán bộ, đoàn viên đa tài của Tuổi trẻ Công an tỉnh Bến Tre đã cẩn thận, tạo ra mái tóc đẹp, phù hợp Điều lệnh CAND cho hơn 200 CBCS. Hiện chương trình đang được mở rộng đến các đơn vị đóng quân ngoài trụ sở Công an tỉnh, các chốt kiểm soát cửa ngõ, Công an các địa phương...

Quá trình cắt tóc CBCS thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, đeo khẩu trang, sát khuẩn. “Thợ cắt tóc” phải thực hiện xét nghiệm và có kết quả âm tính, khi lưu động đến các điểm cắt tóc cho đồng đội.

Trần Lĩnh

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文