Nữ công nhân bị hư xe trong đêm được Tổ tuần tra hỗ trợ đưa về nhà
“Gia đình tôi có hai chị em. Em trai tôi đã lấy vợ đi làm ăn xa, còn cha mẹ già ở nhà. Là con gái đi một mình ở đường vắng nên tôi cảm thấy rất sợ. Nếu không có các anh không biết khi nào tôi mới về được đến nhà. Tôi cảm ơn các anh Công an nhiều lắm”, chị Bình xúc động nói.
Khoảng 19 giờ ngày 6/8, chị Trần Thị Thanh Bình (SN 1988, trú tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đi làm từ phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ về nhà tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức. Khi đến địa phận xã Láng Lớn, huyện Châu Đức thì xe bị thủng săm.
Do đang trong thời gian giãn cách, đêm khuya, đường vắng không có tiệm sửa xe nên chị Bình phải dắt bộ một đoạn. Lúc này, Tổ tuần tra phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã Láng Lớn do Đại úy Nguyễn Hùng Tăng, Phó Trưởng Công xã và Nguyễn Trường Sanh, xã đội viên, đã đến hỏi thăm rồi dùng xe tuần tra hỗ trợ đưa chị về nhà an toàn.
“Gia đình tôi có hai chị em. Em trai tôi đã lấy vợ đi làm ăn xa, còn cha mẹ già ở nhà. Là con gái đi một mình ở đường vắng nên tôi cảm thấy rất sợ. Nếu không có các anh không biết khi nào tôi mới về được đến nhà. Tôi cảm ơn các anh Công an nhiều lắm”, chị Bình xúc động nói.