Tiếc thương Trung tá Lao Hoàng Hải, người CSGT tận tụy
Trung tá Lao Hoàng Hải, cán bộ phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ ngày 4/2/2026 vừa qua là một mất mát lớn với gia đình, hàng xóm, đồng đội và lực lượng CSGT. Nhưng hình ảnh về một cán bộ Công an tận tụy, trách nhiệm với công việc, sống chan hòa sẽ vẫn luôn khắc ghi trong tâm trí của đồng đội, bạn bè và người thân.
Đến giờ này gia đình ông Đỗ Danh Hoan ở tổ 77, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên vẫn không khỏi bàng hoàng trước sự hy sinh đột ngột của Trung tá Lao Hoàng Hải, cán bộ phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên.
Từng là hàng xóm lâu năm, hình ảnh về một cháu Hải hiền lành vẫn khắc sâu trong tâm trí ông. Ông cho biết: từ khi còn nhỏ, cháu Hải thường qua chơi và ai cũng nhận xét cháu Hải “hiền như cục đất”. Hôm qua nghe tin cháu bị tai nạn hy sinh, chúng tôi rất thương xót vì cháu hiền lành, còn trẻ, nhiều việc còn dở dang.
Còn với tổ dân phố, đồng chí Hải cũng là một người chan hòa, gần gũi với mọi người. Ông Nguyễn Thái Dương – Tổ trưởng tổ 77, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên nhận xét: gia đình đồng chí Hải sống tại tổ dân phố rất có trách nhiệm với cộng đồng, bản thân đồng chí Hải cũng nhiệt tình tham gia các hoạt động của tổ dân phố, tham gia đóng góp vào các hoạt động chung của cộng đồng. Là đảng viên, đồng chí Hải luôn duy trì mối quan hệ với nơi cư trú, tham gia đầy đủ các cuộc họp và có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực cho tổ dân phố.
Trong những năm qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông luôn được tăng cường, đẩy mạnh. Để số vụ tai nạn giao thông và thiệt hại về người giảm hằng năm, cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSGT đã phải hy sinh cuộc sống riêng tư, đi sớm, về muộn, luôn có mặt trên các tuyến đường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tham gia phòng chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân…
Những ngày lễ, tết, khi người dân được nghỉ ngơi, du lịch, vui chơi, thì 100% cán bộ, chiến sĩ CSGT lại thường trực thực hiện nhiệm vụ để các tuyến đường giao thông được thông suốt, nhân dân được đi lại an toàn.
Sự việc xảy ra vào trưa ngày 4/2/2026, trong quá trình Trung tá Lao Hoàng Hải và đồng đội thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại tại Km 143 + 350, Quốc lộ 1B thuộc tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên thì bị xe tải lao vào và hy sinh. Sự ra đi đột ngột làm bàng hoàng người thân, bạn bè, đồng đội.
Thiếu tá Hoàng Phùng Hạnh – Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên trực tiếp phụ trách công tác đối với Trung tá Lao Hoàng Hải nhận xét: Đồng chí Hải luôn hòa nhã, giản dị, gần gũi với đồng đội. Đồng chí Hải sẵn sàng nhận và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí rất tỉ mỉ, cẩn thận, cặn kẽ với mọi việc… nên khi được giao nhiệm vụ đồng chí đều hoàn thành tốt.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình đồng chí Hải, đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm; hỗ trợ gia đình lo hậu sự và đề xuất chế độ, chính sách theo quy định.
Những ngày qua, clip ghi lại khoảnh khắc Trung tá Lao Hoàng Hải cùng đồng đội sử dụng xe chuyên dùng mở đường để đưa người bệnh đi cấp cứu vào ngày 4/8/2025 lại được lan tỏa mạnh mẽ.
Chiều hôm đó, Tổ công tác do đồng chí Lao Hoàng Hải làm tổ trưởng cùng các đồng đội Ngô Việt Đức và Nông Văn Điệp đang trên đường trở về đơn vị sau ca tuần tra kiểm soát giao thông. Khi đến khu vực ngã tư đảo tròn Chùa Hang, phường Linh Sơn thì Tổ công tác nhận được đề nghị của một lái xe về việc hỗ trợ đưa người bị tai biến, đang nguy kịch đến bệnh viện cấp cứu.
Không chần chừ, đồng chí Hải và đồng đội nhanh chóng bật đèn tín hiệu, còi ưu tiên và dẫn đường cho xe chở bệnh nhân tới Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Trong điều kiện giao thông đông đúc, Tổ công tác đã xử lý linh hoạt, đảm bảo xe di chuyển nhanh chóng, an toàn và kịp thời cấp cứu thành công người bệnh.
Một hành động nhỏ, nhưng là minh chứng cho tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông nói chung và đồng chí Hải nói riêng vì sự an toàn tính mạng của nhân dân.
Trong thiên tai, bão lũ, lực lượng CSGT cũng ở trên tuyến đầu tham gia cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân. Và Trung tá Lao Hoàng Hải không quản ngại nguy hiểm, lao vào dòng nước lũ để cứu người, cứu tài sản.
Thiếu tá Hoàng Phùng Hạnh – Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm: Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều đợt mưa lớn, ngập lụt diện rộng; đồng chí Hải lại có năng khiếu lái xuồng, cano, nên thường được huy động tham gia cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân. Nhiều hôm, đồng chí và đồng đội dầm mưa 12 tiếng đồng hồ, điều khiển xuồng máy ở những khu vực nước sâu, chảy siết để hỗ trợ di chuyển nhân dân đến nơi an toàn.
Trung tá Lao Hoàng Hải đã hy sinh. Hình ảnh về người cán bộ Công an gần gũi, tận tụy, trách nhiệm, chỉn chu trong công việc, xông pha trong những ngày mưa lũ giúp đỡ nhân dân vẫn khắc ghi trong tâm trí mỗi cán bộ, chiến sĩ phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên.
Đồng chí là tấm gương mẫu mực để cán bộ, chiến sỹ học tập, noi theo và tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ còn dang dở, vì bình yên của Nhân dân trên các tuyến đường.