Tô thêm sắc thắm màu áo vàng của những cán bộ, chiến sĩ CSGT

05:08 30/12/2024

Trên khắp mọi nẻo đường thành phố, không khó để nhìn thấy hình ảnh lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ trên những chiếc xe môtô chuyên dụng. Những chiếc xe được phủ sơn màu trắng, có lẽ vì thế mà người ta vẫn thường gọi chúng bằng một cái tên khác là “bồ câu”. Chim bồ câu từ lâu đã trở thành biểu tượng cho sự hòa bình, yên vui và hạnh phúc.

Sáng ngày 25/6/2018, trong lúc đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại chốt Trường Chinh-Tây Thạnh (quận Tân Bình), 2 cán bộ chiến sỹ CSGT thấy một người phụ nữ lái xe máy chở một cháu bé khoảng 14 tháng tuổi với khuôn mặt tái xanh đang tiến lại gần, người phụ nữ cầu cứu: “Cứu con em, cứu con em!”.

Cảnh sát giao thông dùng xe môtô đưa bé trai vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay lập tức, 2 cán bộ chiến sỹ CSGT đã sử dụng xe môtô đặc chủng mở đường, đưa hai mẹ con đến bệnh viên. Khi di chuyển được một đoạn thì đường mỗi lúc một đông, cháu bé tỏ ra rất mệt mỏi, người mẹ tinh thần hoảng loạn. Nhận thấy việc để mẹ chở bé sẽ di chuyển khó khăn và thiếu an toàn, Trung úy Đoàn Tấn Phú đã bế cháu bé lên xe đặc chủng để trực tiếp đưa cháu đến bệnh viện. Trong lúc Thượng úy Vũ Đình Nam lái xe, Trung úy Phú một tay bế cháu bé, một tay cầm bình sữa để bé uống. Được sự giúp đỡ của 2 cán bộ CSGT nên cháu bé đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Sau đó, hình ảnh này đã được những người đi đường ghi lại và lan tỏa trên khắp các phương tiện truyền thông.

Ngày 23/8/2024, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh về việc đề nghị lực lượng CSGT hỗ trợ bảo đảm an toàn để các chuyên gia y tế vận chuyển một trái tim của người hiến tạng từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố cho một bệnh nhân đang chờ ghép tạng. Trước đó, trái tim đã trải qua một hành trình dài từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh. Ban Chỉ huy Phòng CSGT đã chỉ đạo bố trí lực lượng tại tất cả các giao lộ nằm trên lộ trình từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh để đảm bảo đèn tín hiệu giao thông luôn được bật sáng xanh, đồng thời điều tiết phân luồng đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trên đường khi đoàn xe vận chuyển tạng đi qua.

Đêm ngày 23/8/2024, các cán bộ chiến sỹ Đội Tuần tra dẫn đoàn có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để phối hợp cùng đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh dẫn đoàn hiến mô tạng (trái tim) được vận chuyển từ Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (TP Hà Nội) vào để phẫu thuật ghép tạng cứu người. Khoảng 23h, giữa cơn mưa rào trong đêm, chuyến bay chở ekip đặc biệt của bệnh viện cùng “món quà sự sống” hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Điều kiện thời tiết không thuận lợi cũng không ngăn cản được quyết tâm của các chiến sỹ trong việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành trình đặc biệt này.

Ngay lập tức, hơn 50 cán bộ chiến sỹ của các đơn vị khác thuộc Công an TP Hồ Chí Minh có mặt tại các giao lộ trên lộ trình, hỗ trợ bảo vệ đoàn vận chuyển mô tạng. Nhờ sự phối hợp chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng CSGT đã góp phần giúp các y bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ, mang lại cơ hội mở ra sự sống mới cho người bệnh.

Gần đây nhất, sáng ngày 20/12/2024, Phòng CSGT đã phối hợp, hỗ trợ đội ngũ nhân viên y tế của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vận chuyển an toàn 2 giác mạc, 1 lá gan, 2 quả thận đến các bệnh viện để ghép cho bệnh nhân đang chờ. Lần này, lộ trình di chuyển của các đoàn có nhiều điểm đến khác nhau: Giác mạc được vận chuyển đến để ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy, lá gan được vận chuyển đến để ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, thận trái được vận chuyển đến để ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 và thận phải được vận chuyển đến sân bay, sau đó sẽ tiếp tục vận chuyến đến để ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viên Nhi Trung ương ở Hà Nội. Vì vậy, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Công an các quận, huyện thực hiện hiệu quả phương án đưa dẫn các đoàn vận chuyển giác mạc và mô tạng an toàn đến các bệnh viện trên địa bàn thành phố và sân bay Tân Sơn Nhất.

Đây chỉ là một vài trong vô số những hành động đẹp của lực lượng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh đã và đang diễn ra mỗi ngày. Như những cánh chim câu không mỏi, lực lượng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, sẵn sàng có mặt khi dân cần, hỗ trợ và giúp đỡ nhân dân nhằm đem lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Mỹ Duyên

Ngày 12/2, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định về việc truy thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá (trước thời hạn) đối với đồng chí Trung tá Lao Hoàng Hải, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. 

Cận Tết Nguyên đán, lượng người dân và du khách đến lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ cao tầng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh càng tăng. Cùng với đó, nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trước thực tế này, công tác bảo đảm an toàn PCCC được Công an tỉnh Tây Ninh và các cơ sở lưu trú triển khai đồng bộ, quyết liệt.

Khác với sự tĩnh lặng thường ngày, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khuôn viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 TP Đà Nẵng (đóng tại xã Phước Trà, Đà Nẵng) như khoác lên mình tấm áo mới. Những chậu cúc mâm xôi rực rỡ, những dải băng rôn đỏ tươi chào mừng Xuân mới được chính bàn tay các học viên chăm chút…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文