Trung úy Công an xã nhiệt huyết với công tác thiện nguyện

06:21 31/03/2024

Năng nổ, nhiệt huyết, sáng tạo, không quản ngại khó khăn trong bất cứ hoàn cảnh nào để luôn hoàn thành tốt công tác chuyên môn cũng như tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện. Đó là những lời nhận xét về Trung úy Lê Tuấn Thành, cán bộ Công an xã H'ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Chiều muộn nhưng cái nắng nóng của tháng ba Tây Nguyên vẫn như thiêu đốt. Nhưng cái nóng ấy dường như dịu lại khi chúng tôi ghé thăm "lớp học tình thương" của cán bộ, chiến sĩ Công an xã H'ra tại làng Kret Krot, huyện Ma Yang. Trong lớp học, Trung úy Lê Tuấn Thành, cán bộ Công an xã vẫn say sưa cầm tay nắn nót từng con chữ cho bà con. Thấy khách đến thăm, Trung úy Thành mới tạm ngưng và chào hỏi.

Trung úy Lê Tuấn Thành cho biết, lớp học này đã được anh em trong đơn vị mở ra giúp bà con xóa mù chữ hơn 3 tháng nay. Câu chuyện bắt đầu từ những chuyến công tác xuống cơ sở, Trung úy Lê Tuấn Thành nhận thấy bà con mình nhiều người còn không biết chữ nên đã đề xuất mở lớp học và được anh em trong đơn vị đồng tình ủng hộ. Ban đầu, bà con cũng ngại nhưng anh em đã kiên trì tuyên truyền, vận động họ đến lớp. Sau gần 3 tháng, đến nay đã có hơn 40 người theo học đều đặn hàng đêm.

Trung úy Lê Tuấn Thành (thứ 3 từ phải sang) vận động kinh phí xây nhà trao tặng gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã H'ra.

Cặm cụi viết những nét chữ vào trang vở, chị Mah (trú tại làng Kret Krot) tham gia lớp học hơn 2 tháng nay cho biết, với sự nỗ lực, cố gắng của bản thân cùng tinh thần nhiệt huyết của cán bộ Công an xã, đến nay chị đã biết đọc, biết viết. "Ban đầu, tham gia lớp học mình cũng ngại lắm nhưng giờ thì quen rồi. Thầy Thành giảng dạy rất nhiệt tình, luôn động viên chia sẻ với lớp học. Thầy còn mua quà tặng những người có kết quả học tập tiến bộ. Không chỉ vậy, vào những ngày nghỉ, các chú Công an xã lại tổ chức hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, nấu nướng các món ăn đãi lớp học… Mọi người đi làm về ai cũng mệt, nhưng vì sự nhiệt tình, quan tâm của các thầy nên chúng tôi đều cố gắng đến lớp đầy đủ và chăm chỉ học tập", chị Mah chia sẻ.

Lớp học tình thương này là một trong những công tác thiện nguyện mà Trung úy Lê Tuấn Thành khởi xướng, tham gia giảng dạy cùng nhiều hoạt động thiện nguyện mà anh tham gia tại địa phương. Khi được hỏi về bản thân, Trung úy Lê Tuấn Thành cho biết, năm 2017, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp CSND VI, anh được điều chuyển về công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai. Đến tháng 6/2023, hưởng ứng thực hiện Đề án đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, Trung úy Thành đã tình nguyện về làm Công an xã H'ra.

Nói về công tác thiện nguyện, Trung úy Lê Tuấn Thành cho hay, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bản thân anh đã tham gia rất nhiều vào các phong trào của đoàn trường. Đây cũng chính là bước đệm giúp cho anh sau này thực hiện những việc làm thiện nguyện vì cộng đồng. "Đến nay, bản thân mình đã triển khai thực hiện hiệu quả 3 dự án "Tủ sách thắp sáng đạo đức", "Hành trình xanh" và "Tuyến đường bình yên". Trong đó, dự án "Tủ sách thắp sáng đạo đức", mình đã vận động và trao hơn 3.000 phần quà, 30.000 cuốn sách cho các trường học, trại mồ côi, trại giam, trại cai nghiện trên 10 tỉnh, thành phố.

Cùng với đó, dự án "Hành trình xanh" với mục đích lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, mình đã tổ chức hơn 20 lần triển khai hoạt động trồng cây với hơn 200.000 cây xanh, góp phần tạo nên lá phổi xanh cho địa phương, chống lại các tác hại của biến đổi khí hậu gây ra", Trung úy Thành cho hay.

Không chỉ là thành viên tích cực trong các dự án cộng đồng, bản thân Trung úy Lê Tuấn Thành còn là thành viên tích cực của Câu lạc bộ "Máu nóng Gia Lai". Đến nay, anh đã 39 lần tham gia hiến máu, trong đó có nhiều lần hiến máu cứu người trong trường hợp khẩn cấp. Bản thân anh cũng thường xuyên kêu gọi, vận động đồng đội, người thân, bạn bè cùng tham gia hiến máu cứu người.

Trung úy Lê Tuấn Thành là người đứng ra kết nối với Mạng lưới ung thư vú Việt Nam để thực hiện Chương trình "Hiến tóc vì bệnh nhân ung thư". Qua đó, anh đã thu nhận hơn 300 đoạn tóc giúp các bệnh nhân ung thư tự tin vào cuộc sống. Không những vậy, trong thời điểm xảy ra dịch COVID-19, Trung úy Lê Tuấn Thành đã trực tiếp tham gia vận động, kêu gọi hỗ trợ và trao tặng hàng trăm suất quà cùng các nhu yếu phẩm tặng cho Công an thị xã Ayun Pa, các khu cách ly và chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Ánh, Trưởng Công an xã H'ra cho biết, kể từ khi Trung úy Thành nhận công tác tại đơn vị (tháng 6/2023) và được phân công phụ trách hai địa bàn trọng điểm là làng Kret Krot và Bok Ayơl, đồng chí không chỉ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, mà đồng chí Thành còn là đoàn viên gương mẫu, năng nổ, tích cực tham gia các hoạt động phong trào thiện nguyện.

Thời gian qua, đồng chí Thành đã trực tiếp kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm xây dựng hàng chục căn nhà cho các hộ nghèo, tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ người dân thắp sáng điện làng… Trung úy Lê Tuấn Thành đã trực tiếp đứng ra mở lớp học tình thương vào các tối thứ hai và thứ năm hàng tuần nhằm nâng cao kiến thức cho bà con. Việc làm này của Trung úy Lê Tuấn Thành đã được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao và được người dân tin yêu, quý mến.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ và nhiệt huyết của mình, Trung úy Lê Tuấn Thành đã được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, nhiều lần biểu dương vì thành tích xuất sắc trong tham gia hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng. Đặc biệt, Trung úy Lê Tuấn Thành vinh dự là 1 trong 10 cá nhân tiêu biểu được nhận Giải thưởng "Tình nguyện Quốc gia" năm 2023, đồng thời là cá nhân duy nhất của tỉnh Gia Lai được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên dương "Thanh niên sống đẹp" năm 2023.

Văn Thành

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文