Vụ sạt lở đất ở đèo Bảo Lộc: Thượng uý Cảnh sát hy sinh trước ngày cưới

07:33 31/07/2023

Còn hai tuần nữa là tới ngày tổ chức đám cưới nhưng Thượng úy Lê Ánh Sáng (SN 1990), cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã vĩnh viễn ra đi.

Sáng 31/7, lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục hậu quả của vụ sạt lở đất, vùi lấp một phần Chốt CSGT đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) làm 3 cán bộ CSGT hy sinh và 1 người dân tử vong.

Các cán bộ CSGT hy sinh là Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (SN 1981), Thượng úy Lê Quang Thành (SN 1977) và Thượng úy Lê Ánh Sáng (SN 1990), người dân tử vong do đất đá vùi lấp là Ngọc Anh. Tới 22h ngày 30/7, thi thể các anh đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Trong 3 cán bộ hy sinh, Thượng úy Lê Ánh Sáng quê ở Hà Tĩnh, hiện cha mẹ, anh chị em vẫn sinh sống ở quê. Đồng chí Sáng vào công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, nhận nhiệm vụ tại Trạm CSGT Madagui. Hằng ngày, anh cùng đồng đội tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến Quốc lộ 20, đoạn giáp ranh với địa phận tỉnh Đồng Nai lên tới hết đèo Bảo Lộc với chiều dài khoảng 40km. Đây là tuyến đường và đèo có lượng phương tiện lưu thông rất đông, thường xuyên xảy ra các sự cố về sạt lở đất đá và va chạm giao thông.

Hiện trường vụ sạt lở đất vùi lấp một phần Chốt CSGT đèo Bảo Lộc.

Tin 3 CBCS CSGT Trạm Madagui và một người dân bị đất đá vùi lấp khiến đồng đội, dự luận đều bàng hoàng, xót xa. Nhất là đồng chí Lê Ánh Sáng đang chuẩn bị lễ cưới, anh đã thực hiện lễ ăn hỏi. Dự kiến, ngày 12/8 tới, Sáng sẽ sánh duyên với người mình yêu trên đất Lâm Đồng. Không ngờ, trước ngày cưới, tai họa ập tới. Ước nguyện dở dang, anh đã mãi mãi ra đi, để lại nỗi đau đớn không gì bù đắp được cho gia đình, người thân và đồng đội.

Trong 3 cán bộ chiến sĩ hy sinh, Thiếu tá Nguyễn Khắc Tường, nhà ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng; Thượng úy Lê Quang Thành, nhà ở phường 11, TP Đà Lạt và Thượng úy Lê Ánh Sáng trước lúc hy sinh ở cùng gia đình nhà cô tại TP Bảo Lộc.

Một cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, công việc hằng ngày tại chốt CSGT đèo Bảo Lộc rất nặng nề, nhất là vào mùa mưa, cũng là mùa du lịch của TP Đà Lạt. Nhiều năm qua, do đây là tuyến đèo huyết mạch, nối Lâm Đồng với các tỉnh Nam Trung bộ và TP Hồ Chí Minh nên lượng phương tiện lưu thông rất lớn. Tuyến đèo chỉ có một làn lên và một làn xuống nên thường xuyên xảy ra các vụ va quệt, tai nạn giao thông.

Hàng trăm mét khối đất từ trên đồi cao đổ xuống phía dưới gây vùi lấp một phần Chốt CSGT đèo Bảo Lộc, làm 3 CBCS hy sinh và 1 người dân tử vong.

Riêng mùa mưa lũ, đèo Bảo Lộc còn thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ sạt lở, vùi lấp các công trình giao thông nên nhiệm vụ của các cán bộ chiến sĩ rất nặng nề. Hằng ngày, các anh vừa phải tuần tra kiểm soát, điều tiết, hướng dẫn và phân luồng giao thông, vừa phải phối hợp với các cơ quan quản lý đường bộ triển khai công tác khắc phục các sự cố liên quan tới đường sá, sạt lở đất đá.

“Công việc của chúng tôi rất vất vả. Thời cao điểm, có khi cả tháng anh em với được về nhà với vợ con!..”, một cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.

Như báo CAND đã thông tin, khoảng 14h45 ngày 30/7, trong lúc đang di chuyển phương tiện, thiết bị ra khỏi khu vực nguy hiểm tại Chốt CSGT đèo Bảo Lộc, một lượng đất đá khổng lồ từ trên cao đổ ập xuống, vùi lấp 3 CBCS CSGT và một người dân tới hỗ trợ các anh di chuyển đồ đạc.

Ngay khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã tới hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân. Tới 22h cùng ngày, các nạn nhân đã được lực lượng chức năng tìm thấy với sự hỗ trợ của hàng chục máy múc, máy ủi.

Khắc Lịch

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

Những năm qua, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã có những bước chuyển mình rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng và an ninh. Những đổi thay hôm nay không chỉ là những công trình hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, mà quan trọng hơn, đó là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn, nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của tỉnh và địa phương đối với vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文