“Vượt nắng thắng mưa” ở thao trường tập luyện diễu binh

08:00 22/06/2024

Thật khó có thể diễn tả hết cảm xúc vinh dự, tự hào khi được chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng, hào hùng chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Và để góp sức cho thành công chung của buổi lễ, trước đó nhiều tháng trời, các CBCS đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, vất vả trong luyện tập để hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”

Còn nhớ, khi chúng tôi có mặt tại TP Điện Biên Phủ vào những ngày đầu tháng 5, gió Lào từ dãy núi phía Tây hất sang ào ạt, cái nóng như rang như đốt càng khiến cho sự chênh lệch thời tiết giữa đêm và ban ngày ở Điện Biên thêm rõ rệt. Tại khoảng sân rộng huấn luyện của Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Bắc, nhiều tháng qua, cứ từ 5h sáng cho đến đêm khuya, 256 CBCS của đơn vị vượt qua điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt, tích cực tham gia luyện tập với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

DB4-“Vượt nắng thắng mưa” ở thao trường tập luyện diễu binh -0

Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt vì nắng nóng, Trung tá Vũ Huy Bình, cán bộ quản lý khối nam sĩ quan CSND tham gia luyện tập tự hào cho biết, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc được giao nhiệm vụ huấn luyện 2 khối đứng: Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân, nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân. Khác với những khối tham gia đi diễu binh, diễu hành trên đường và sân vận động, hai khối đứng chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là… đứng nghiêm. Không chỉ đứng nghiêm trang trong suốt gần 4h đồng hồ liên tục trong cái nắng nóng như thiêu như đốt hay mưa giông ào ào bất chợt nơi miền biên viễn, các CBCS tham gia hai khối đứng này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải thể hiện được tư thế tác phong, quân dung tươi tỉnh, tự hào, khí thế hào hùng của quân và dân ta. Muốn vậy, ngoài sức khỏe, sự chịu đựng rất tốt, bền bỉ thì ý chí, sức mạnh tinh thần của CBCS rất vững vàng.

Tranh thủ ít phút trong giờ giải lao, Thượng úy Hồ Nghĩa Minh, Tiểu đoàn CSCĐ số 2, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc chia sẻ niềm vinh dự, tự hào khi được cấp trên lựa chọn tham gia phục vụ cho hoạt động diễu binh, diễu hành. Mặc dù không còn lạ lẫm với điều lệnh, quân sự, võ thuật, tuy nhiên đợt tập luyện với cường độ cao, đòi hỏi từng cá nhân như Thượng úy Hồ Nghĩa Minh và CBCS trong khối phải tập luyện làm sao đạt được sự đồng đều, ăn khớp, thống nhất với nhau thành một khối vững chắc. Nói về những khó khăn vất vả trong quá trình tập luyện, Thượng úy Hồ Nghĩa Minh tâm sự, có lẽ yếu tố thời tiết là cản trở lớn nhất.

CBCS nỗ lực vượt qua những khó khăn, vất vả trong luyện tập để hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt.

“Nắng tốt dưa, mưa tốt lính”, khi tập luyện tôi mới hiểu câu nói đó. Tập luyện nắng nóng dễ mất sức hơn nhiều so với tập luyện trong thời tiết mưa. Mỗi khi đang tập luyện, trời bỗng đổ mưa, ai cũng thích thú bởi cơn mưa không chỉ “giải nhiệt” mà còn là trải nghiệm rất tốt để các CBCS hoàn thiện hơn những kỹ năng trong duyệt binh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” -Thượng úy Hồ Nghĩa Minh nêu quyết tâm.

Thiếu tá Nguyễn Bảo Hoàn, cán bộ huấn luyện khối diễu binh nhớ lại: Cả 2 khối tập luyện tập hợp đội hình, chỉnh đốn hàng ngũ, hát Quốc ca, đứng nghiêm, đi đều. Mặc dù đội ngũ tham gia được tuyển chọn kỹ càng từ các đơn vị, nhưng vẫn gặp một số khó khăn như thời tiết nắng nóng, nhiệt độ chênh lệch giữa đêm và ban ngày cao, ảnh hưởng đến sức khỏe của CBCS trong quá trình luyện tập. Một số chiến sĩ trẻ, bước đầu đi vào huấn luyện chưa quen với cường độ huấn luyện các khối diễu binh, bị ngất, mệt nhất là trong quá trình học đứng nghiêm vào các buổi chiều, nắng nóng gay gắt. Nhưng chiến sĩ các khối luôn nêu cao ý thức tự giác trong học tập, tự rèn luyện và đoàn kết, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nội dung đề ra. Đội hình đều tăm tắp, đứng nghiêm trang trong suốt nhiều giờ đồng hồ, đó là thành quả của sự cố gắng không ngừng nghỉ.

Khối nam An ninh trong buổi hợp luyện.
Khối nữ CSGT trong buổi hợp luyện.
Khối nam Cảnh sát trong buổi hợp luyện.
Khối Cảnh sát đặc nhiệm trong buổi hợp luyện.

Vinh dự tự hào trên mảnh đất Điện Biên anh hùng

Trong buổi sơ duyệt tại sân vận động TP Điện Biên, nơi diễn ra buổi lễ trọng thể kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, người xem ấn tượng trước những bước chân, động tác duyệt binh của từng khối diễu binh, diễu hành thẳng, đều tăm tắp với quân dung tươi tỉnh, nghiêm trang. Với mỗi CBCS được tham gia trong đội ngũ diễu binh diễu hành đều xem đây là vinh dự, niềm tự hào.

Trình diễn nghệ thuật tại buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Chiến sĩ Đoàn Văn Biên, khối CSND không khỏi vui mừng cho biết: “Với cá nhân tôi còn đặc biệt hơn, bởi tôi được sinh ra tại mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng. Giờ đây được trở về phục vụ đại lễ, tôi thật sự xúc động và hãnh diện, bởi vậy, trong từng bước tập, tôi luôn cố gắng, tập trung cao độ để có được những động tác đẹp nhất, chuẩn nhất”.

Thượng úy Lại Anh Tuấn, giáo viên điều lệnh của Ban Huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục nghề nghiệp số 1 (Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an) cho biết, quá trình huấn luyện các nữ CBCS tham gia diễu binh, diễu hành cũng có nhiều điểm khác biệt so với các chiến sĩ nam. Thể lực của các chiến sĩ nữ không bằng nam nên cần có phương pháp huấn luyện khoa học từ cơ bản đến nâng cao để các đồng chí nữ theo kịp với giáo án, đội hình. Quá trình huấn luyện khối nữ chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành, các giáo viên, chỉ huy cũng phải hết sức chú ý đến những yếu tố đặc thù của khối này, luôn linh hoạt, mềm mỏng, hòa đồng, tạo không khí vui tươi, thoải mái để các đồng chí có thái độ, tinh thần học tập đạt chất lượng cao nhất.

Phút giây nghỉ ngơi sau giờ luyện tập.

Bằng sự kiên trì khổ luyện, niềm vinh dự, tự hào, quyết tâm cao, các nữ chiến sĩ ở các khối đã hoàn thành xuất sắc những bài tập đi diễu hành từ 8 đến 10km. Quá trình đi nghiêm chuyển bước tiếp lệnh để chào dù là một nội dung khó nhưng cũng được các nữ CBCS thực hiện thuần thục, đẹp mắt, trang nghiêm, hào hùng.

Trong buổi tổng duyệt và diễu binh, diễu hành, khối nữ Chiến sĩ CSCĐ bước vào lễ đài với những bước đi dứt khoát, uy nghiêm đầy sức mạnh. Đây là lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung, có tính cơ động rất cao, luôn có mặt ở những điểm nóng, phức tạp về ANTT; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, kịp thời giải quyết các tình huống đột xuất, phức tạp. Chiến sĩ Chu Đặng Yến Nhi, học viên Học viện An ninh nhân dân vinh dự được lựa chọn là người cầm cờ dẫn đầu khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm. Trao đổi với phóng viên, Yến Nhi cho biết bản thân cảm thấy rất tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ bé tham gia cả vào sự kiện diễu binh diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Người dân tỉnh Điện Biên dành tình cảm yêu mến động viên CBCS Công an tham gia tập luyện diễu binh phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đi đầu khối CSCĐ là Lê Thị Hà Anh, học viên năm thứ nhất của Học viện CSND. Kể về những ngày tập luyện tại Điện Biên, Hà Anh chia sẻ, hồi đầu bị "sốc nhiệt" bởi nắng nóng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành, các chiến sĩ của khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm phải mang theo súng trường, súng ngắn và nhiều trang thiết bị khác, trọng lượng khoảng 10kg nên khá vất vả. Tuy nhên, tất cả đều cố gắng, đồng lòng vượt qua với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chính lòng vinh dự, tự hào dân tộc, về các thế hệ cha ông chân trần trí thép làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu 70 năm về trước, cùng với sự cổ vũ, động viên, yêu thương của người dân Điện Biên, cả nước, du khách nước ngoài… đã tiếp thêm sức mạnh giúp các nữ chiến sĩ thêm sức mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hoàng Phong – Phong Sơn

Các đối tượng trong vụ án còn liều lĩnh phát hành hợp quy “khống” cho các thang máy, thiết bị sàn nâng người của các công trình xây dựng chung cư cao tầng phục vụ dân sinh. Việc làm trên của các đối tượng là hành vi cực kỳ nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ của người lao động, người sử dụng thiết bị máy móc và người dân.

Dù có trụ sở sản xuất tại Hà Nội, nhưng sữa bột giả đã tung ra khắp các tỉnh, thành khi "hệ sinh thái" của Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group (Công ty Hacofood Group) và Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma (Công ty Rance Pharma) mở các chi nhánh ở nhiều địa phương. Tại Hòa Bình, các công ty này đã đăng ký công bố hàng trăm sản phẩm. Sữa giả không chỉ thuê người nổi tiếng quảng cáo, mà còn được đưa vào cơ sở y tế bán cho người bệnh.

PV Báo CAND băng theo lối mòn đã hằn dấu vết chân người, len giữa những thân cây còn vương nhựa mủ bị cứa bởi rìu, nghe mùi đất mới trộn lẫn với mùi xăng dầu hắt lên từ hốc đá. Rừng Vĩnh Ô, nằm ở Tây Vĩnh Linh (Quảng Trị), nơi từng là vành đai phòng hộ của cả một vùng đầu nguồn, giờ thở dốc dưới những mái lán phủ bạt xanh, những hầm hố khoan sâu vào lòng đất như vết thương không bao giờ lành miệng.

Theo đề xuất, giai đoạn 2016 - 2030 xét đến năm 2035, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ có 46 dự án năng lượng được đưa vào quy hoạch để xây dựng, bổ sung khoảng 14.500MW vào nguồn điện quốc gia. Tuy nhiên, sau hơn 7 năm kể từ khi dự án điện mặt trời đầu tiên được chấp thuận đầu tư, đến nay trên địa bàn mới chỉ có 2 dự án hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại, số còn lại vẫn đang nằm trên giấy.

Vườn Cau Đỏ (nay thuộc Quận 12, TP Hồ Chí Minh) trước đây là vùng chiến khu. 50 năm sau ngày giải phóng, từ vùng ven thuộc Hóc Môn, giờ nơi này đã trở thành đô thị khang trang, hiện đại, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua (17/4), ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ đã có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ như: Yên Châu (Sơn La) 38,4 độ, Tương Dương (Nghệ An) 37,4 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37,5 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 37,4 độ… Độ ẩm tương đối thấp nhất, phổ biến 55-60%.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.