Xúc động chuyện phục dựng, trao tặng di ảnh Anh hùng liệt sĩ

05:42 24/07/2024

Vào những ngày tháng 7 này, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), các gia đình chính sách, người có công với cách mạnh. Trong đó có hoạt động phục dựng di ảnh Anh hùng liệt sĩ (AHLS) để trao tặng thân nhân, gia đình các liệt sĩ.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), các cán bộ, chiến sĩ Đoàn Thanh niên Phòng CSGT, Phòng Hậu cần Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các đơn vị đã về tận căn nhà của cụ bà Văn Thị Giao (SN 1941, ở thôn Trung Làng, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Sau khi thăm hỏi sức khỏe, các thành viên trong đoàn đã trao tặng cụ bà Văn Thị Giao di ảnh AHLS Phan Thịnh. Liệt sĩ Phan Thịnh là chồng của cụ Giao, hy sinh vào đầu tháng 7/1967 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng cùng các thành viên trong nhóm họa sĩ trẻ của tổ chức “Trái tim người lính” giới thiệu chân dung đã phục dựng của nhà thơ, liệt sĩ Vũ Đình Văn và nhà văn, liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý.

Đón nhận bức di ảnh đã qua phục hồi với màu sắc tươi sáng, rõ nét hơn so với ảnh cũ, cụ Giao không khỏi xúc động. “Chồng tôi hy sinh cách đây đúng 57 năm và đến nay, tôi mới được nhìn thấy chân dung chồng tôi rõ như vậy qua di ảnh được phục dựng này. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo các cấp, cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã có công phục dựng và trao tặng di ảnh liệt sĩ cho gia đình tôi đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ”, đưa tay gạt những giọt nước mắt lăn trên gò má, cụ bà Văn Thị Giao xúc động chia sẻ.

Tương tự, khi đón nhận di ảnh của cha mình là AHLS vừa phục dựng và được các đơn vị trao tặng, ông Trần Văn Phẩm (SN 1958, trú ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) đã rất xúc động. “Cha tôi hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ đánh giặc khi tôi mới 5 tuổi. Nay cơ quan chức năng phục hồi di ảnh của cha tôi và trao tặng lại cho gia đình khiến tôi rất xúc động. Xin cảm ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp luôn quan tâm, giúp đỡ về tinh thần, vật chất đối với các gia đình chính sách, người có công như gia đình chúng tôi”, ông Phẩm chia sẻ.

Thiếu tá Hoàng Chính Trung, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, việc phục dựng di ảnh AHLS được Sở LĐ-TB&XH tỉnh chủ trì, phối hợp cùng một số đơn vị thực hiện, trong đó có các cơ sở Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. Dịp này, ngoài tặng di ảnh AHLS cho gia đình cụ bà Văn Thị Giao, đơn vị còn phối hợp trao tặng di ảnh AHLS đã qua phục dựng cho nhiều gia đình, thân nhân liệt sĩ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa, thể hiện đạo lý cao đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

“Ngoài trao tặng di ảnh AHLS, đơn vị còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động như thăm khám sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Khiết ở tại xã Quảng Thọ; Mẹ VNAH Đoàn Thị Vấn ở tại xã Quảng Vinh và hai Mẹ VNAH Văn Thị Men, Phạm Thị Hư sống tại xã Quảng Thái (cùng huyện Quảng Điền). Đặc biệt tại căn nhà của Mẹ VNAH Văn Thị Men, ngoài thăm hỏi, tặng quà, các đơn vị còn tổ chức chương trình “Bữa cơm cùng mẹ” rất ý nghĩa”, Thiếu tá Hoàng Chính Trung thông tin thêm.

Thiếu tá Lê Viết Phương, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết thêm, năm nay là lần đầu tiên các tổ chức cơ sở Đoàn trong lực lượng Công an tỉnh triển khai thực hiện việc phục dựng di ảnh AHLS để trao tặng thân nhân, gia đình các liệt sĩ. Việc làm này không những thể hiện sự tri ân công lao to lớn của các AHLS trong công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc mà còn tăng cường giáo dục lòng yêu nước, phát huy truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ hôm nay.

Anh Khoa

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文