Xúc động hình ảnh Đại úy CSGT dầm mình trong mưa lớn điều tiết giao thông

19:10 29/08/2024

Không ngại mưa to, chiến sĩ CSGT Hà Nội vẫn đội mưa thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông giúp người dân lưu thông trên các tuyến đường thông suốt, an toàn.

Đầu giờ chiều 29/8, cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống một số khu vực Hà Nội. Trong cơn mưa, nhiều người dân không khỏi xúc động khi chứng kiến hình ảnh chiến sĩ CSGT vẫn dầm mình trong mưa để phân luồng giao thông tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, Hà Nội). Hình ảnh đẹp đã được một người đi đường ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Hình ảnh chiến sĩ CSGT phân luồng trong mưa lớn nhận được nhiều sự động viên, tán dương của cộng đồng mạng.

Anh Tú, người đã ghi lại đoạn clip về chiến sĩ CSGT dầm mưa làm nhiệm vụ chia sẻ, trưa cùng ngày khi anh di chuyển qua nút giao Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng thì bắt gặp hình ảnh trên khiến anh rất xúc động nên đã dùng điện thoại của mình để ghi lại và đăng lên mạng xã hội nhằm mục đích lan tỏa hình ảnh đẹp.

Trao đổi với PV CAND, Trung tá Đặng Hồng Giang (Đội trưởng Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, tổ công tác của đơn vị làm nhiệm vụ tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng gồm có Đại úy Đào Duy Tân và Đại úy Đỗ Duy Phương. Khoảng 12h50 trời bất ngờ đổ mưa lớn, người dân với tâm lý tránh mưa di chuyển trên đường tương đối lộn xộn, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao. Tổ công tác đã kịp thời điều tiết, phân luồng giao thông không để xả ra ùn tắc hay bất cứ xung đột giao thông nào.

Chia sẻ về khoảnh khắc được người dân ghi lại, Đại úy Đào Duy Tân (Cán bộ Đội CSGT số 3) có phần ngại ngùng khi nói rằng đó vốn là nhiệm vụ của lực lượng CSGT chứ không có gì quá to tát. Thực tế, tất cả CBCS đều được trang bị đầy đủ quần áo mưa chuyên dụng tuy nhiên thời điểm đó cơn mưa đổ xuống quá nhanh khiến tình hình giao thông trở lên lộn xộn, nếu không kịp điều tiết có thể dẫn tới tai nạn hoặc ùn tắc. Chính bởi vậy, các chiến sĩ trong tổ đều ở nguyên vị trí để làm nhiệm vụ.

B.Châu

Điều trị mất ngủ chỉ cần sử dụng sóng điện từ thiết bị công nghệ cao mà không sử dụng thuốc - đó là lời quảng cáo rất “đi vào lòng người” của cơ sở RebornCell ở số 144 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội trên các trang mạng, khiến người bệnh đổ xô đi chữa mất ngủ. Thế nhưng, có những người bệnh đến đây chữa trị nhưng bệnh không khỏi, chỉ thấy mất hàng chục triệu đồng.

Chiều muộn ngày 12/9, sau một hành trình dài đi kiểm tra, thị sát các vùng thiên tai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có mặt tại Làng Nủ. Chứng kiến những mất mát của người dân, người đứng đầu Chính phủ bật khóc, rồi ngay lập tức ra chỉ thị: Nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của chính quyền Lào Cai đối với vùng tâm lũ là sớm ổn định đời sống người dân, chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân. Và quan trọng nhất là tái thiết cuộc sống người dân Làng Nủ sau lũ.

Hôm nay, khu vực miền Trung nhiều tỉnh thành được dự báo sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa lớn. Trong đó, riêng từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi cục bộ có nơi trên 400mm.

Chiều ngày 16/9, Công an xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai phối hợp với chính quyền cơ sở đưa 115 người dân thôn Kho Vàng đang lánh nạn trên núi xuống ở tại khu nhà dã chiến do Công an tỉnh Lào Cai xây dựng. Tất cả đều rất phấn khởi, đồng thuận, tin tưởng vào chính quyền và lực lượng Công an.

Trong vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bộ Công thương và các tỉnh, thành đã được Cơ quan ANĐT Bộ Công an ra Kết luận điều tra và đề nghị truy tố các bị can vào ngày 28/5 và Kết luận điều tra bổ sung vào ngày 6/9 vừa qua, một loạt cán bộ thuế đã “dính” đến sai phạm trong việc hoàn số tiền thuế hơn 145 tỷ đồng cho dự án “3 không” là Dự án nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文