Xúc động và ý nghĩa chương trình nghệ thuật “Viết tiếp bản hùng ca” tri ân các thương binh, liệt sĩ

21:38 20/07/2023

Tối 20/7, tại hội trường Công an tỉnh Hà Nam đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Viết tiếp bản hùng ca” do Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam tổ chức.

Chương trình có sự tham dự của những khán giả đặc biệt là các đồng chí thương binh đang được chăm sóc, điều dưỡng tại 3 Trung tâm điều dưỡng thương binh trên địa bàn tỉnh Hà Nam; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ CAND và các thương binh CAND tỉnh Hà Nam... 

Một trong nhiều ca khúc đặc sắc được CBCS Công an tỉnh Hà Nam biểu diễn để lại ấn tượng đẹp đối với khán giả, nhất là các đồng chí thương binh.

Phát biểu khai mạc chương trình, Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam nhấn mạnh, chương trình nghệ thuật nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023). Đây cũng là dịp để mỗi CBCS Công an Hà Nam và Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an tri ân, tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh - những con người đã không tiếc máu xương và tuổi xuân để bảo vệ hòa bình, độc lập của Tổ quốc; bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Trích đoạn vở kịch "Người không cô đơn" do các nghệ sĩ Nhà hát kịch CAND biểu diễn đã gây xúc động mạnh trong lòng khán giả và các đồng chí thương binh.

Với chủ đề “Viết tiếp bản hùng ca”, chương trình nghệ thuật với dàn diễn viên hùng hậu là CBCS của Công an tỉnh Hà Nam và các CBCS, nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật CAND đã mang tới cho các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ và các khán giả nhiều cảm xúc sâu lắng. Có lúc khán giả như được hòa mình vào những năm tháng chiến tranh đầy cam go, ác liệt; thấy được những mất mát, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người lính Cụ Hồ, các thương binh hay những hy sinh thầm lặng của các Mẹ Việt Nam anh hùng qua nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm của các thế hệ con người Việt Nam, trong đó có thế hệ trẻ hôm nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đồng chí thương binh xung phong tham gia hát giao lưu cùng CBCS Công an Hà Nam với ca khúc Hát mãi khúc quân hành.

Chứng kiến những khoảnh khắc tái hiện hình ảnh một người lính chiến đấu ngoan cường trong chiến tranh, mang trên minh thương tích thân thể và chấn thương sọ não, mất trí nhớ không nhớ nổi mình là ai, ở đâu. Anh đã may mắn được một cặp vợ chồng già cưu mang, nuôi dưỡng trong trích đoạn kịch nói “ Người không cô đơn” do các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật CAND biểu diễn, ông Nguyễn Tiến Lực, 70 tuổi, thương binh thuộc Trung tâm điều dưỡng Duy Tiên không nén nổi những giọt nước mắt rơm rớm vì xúc động. Ông Lực chia sẻ, bản thân ông cũng là thương binh nặng, bị thương trong khi tham gia chiến đấu truy đuổi tàn quân Polpot năm 1980 ở chiến trường Campuchia, bị thương cột sống dẫn đến liệt nửa người. Xem vở kịch ông như nhìn thấy hình ảnh của chính mình và đồng đội trong đó.

Còn với Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Chinh, mẹ của liệt sĩ CAND Bủi Minh Quý - Thiếu úy Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai đã anh dũng hy sinh trong khi cứu người bị lũ cuốn ở Gia Lai ngày 3/3/2018. Nghe lời ca và hình ảnh người chiến sĩ CAND trong những ca khúc do các CBCS Công an tỉnh Hà Nam và Đoàn Nghệ thuật CAND biểu diễn khiến Mẹ Chinh  không khỏi bùi ngùi xúc động, như được gặp lại hình ảnh người con trai yêu dấu của mình.

Các đồng chí thương binh tham dự chương trình nghệ thuật. 

Hào hứng vỗ tay cổ vũ các CBCS và các diễn viên CAND biểu diễn, bác Nguyễn Văn Đồng, bác Nguyễn Đình Hoan và bác Đỗ Huy Điền, 3 thương binh nặng ở Trung tâm nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam đều phấn khởi chia sẻ, từ trước đến nay chỉ được xem kịch và nghe ca nhạc qua ti - vi, chưa bao giờ được tận mắt xem kịch hay được nghe các CBCS Công an hát và biểu diễn ngoài đời. Chúng tôi rất mong sẽ có thêm nhiều chương trình nghệ thuật ý nghĩa như thế này được tổ chức.

Đại tá Tô Anh Dũng trao quà tặng đại diện 3 Trung tâm điều dưỡng thương binh tỉnh Hà Nam.

Nhân dịp này, Công an tỉnh Hà Nam đã trao 40 suất quà tặng Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên; Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng và Trung tâm nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam và đại diện các gia đình liệt sĩ CAND trên địa bàn tỉnh Hà Nam; tặng quà thân nhân liệt sĩ đang công tác tại Công an Hà Nam và các đồng chí thương binh CAND đã nghỉ hưu và đang công tác trong Công an Hà Nam với tổng trị giá trên 100 triệu đồng.

P. Tâm

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

Sáng nay, ngày 15/3/2026, hòa chung không khí của cả nước, Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa) đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tưng bừng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文