Học sinh trường làng chế tạo xe chạy bằng năng lượng mặt trời

10:33 05/04/2017
Sáng chế xe chạy bằng 2 dạng năng lượng sạch của học sinh Nguyễn Hữu Trung (lớp 12A5, Trường THPT Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường; đồng thời, tiết kiệm được nguồn nhiên liệu đang dần cạn kiệt và không ngừng tăng giá.


Chia sẻ ý tưởng về chiếc xe “độc” của mình, Trung cho biết, từ việc quan sát đồng hồ quả lắc treo trên tường nhà, em đã tìm ra nguyên lí hoạt động cho sáng chế. 

“Trong khi hoạt động đồng hồ quả lắc sẽ sinh ra một nguồn năng lượng để bù cho nguồn năng lượng đã mất đi, chính vì thế mà đồng hồ quả lắc có thể hoạt động mãi mãi. Vì vậy, mà em nghĩ ra ý tưởng tạo một chiếc xe có nguyên lí hoạt động giống với đồng hồ quả lắc, không cần dùng đến nhiên liệu”, Trung chia sẻ. 

Quyết tâm không để ý tưởng nằm trên giấy, Trung bắt đầu vận dụng những kiến thức từ các môn học, như: Vật lí, Công nghệ… để thực hiện sáng chế của mình. 

Em Nguyễn Hữu Trung bên chiếc xe chạy bằng 2 dạng năng lượng sạch.

Đầu tiên, Trung tìm khung xe đạp cũ, sửa chữa lại, sau đó hàn các chi tiết phụ tùng khác, như: phuộc, thay yên xe đạp bằng yên xe máy, gắn mô-tơ cố định vào sườn sau xe, thiết kế nơi gắn 2 bình ắc quy, đồng hồ đo cường độ dòng điện, vận tốc, hệ thống đèn chiếu sáng, ổ khóa… Theo Trung, điều khó khăn nhất trong quá trình sáng chế đó là việc chế tạo bộ phận cung cấp năng lượng cho xe.

Sau hơn 4 tháng, vừa cân bằng lịch học vừa mày mò, tích cực nghiên cứu, xe chạy bằng năng lượng mặt trời được hoàn thành. Tuy nhiên, sản phẩm đầu tiên chưa làm hài lòng cậu học trò đam mê sáng tạo khoa học. 

Trung cho biết: “Do chỉ chạy bằng năng lượng mặt trời nên khi trời mưa, hoặc ít nắng thì xe không thể hoạt động được. Đồng thời, tốc độ di chuyển của xe phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết”. Thế là “nhà sáng chế” trẻ tuổi này lại tìm đến thầy cô bộ môn để được tư vấn, hỗ trợ thêm về kiến thức. 

Ngoài ra, Trung còn lên mạng Internet để tìm hiểu về nguyên lí của cơ học, năng lượng học, chuyển động học… Trải qua 5 lần thay đổi thiết kế, sửa chữa, cuối cùng Trung tìm được cách vừa tích hợp được năng lượng mặt trời bằng tấm pin năng lượng gắn ở phần đầu xe, sau đó nối dây vào đi-ốt, truyền năng lượng vào bình ắc quy. 

Bên cạnh đó, một hệ thống cung cấp năng lượng khác được tạo ra bằng vòng quay của bàn đạp. Khi người dùng đạp xe sẽ kéo theo dynamo quay tạo ra dòng điện, truyền qua ổn áp và nạp vào bình ắc quy để tích trữ năng lượng.

Ngoài là phương tiện lưu thông, chiếc xe chạy bằng 2 dạng năng lượng sạch của Trung còn được tích hợp hệ thống chống trộm, bộ phận sạc pin điện thoại. 

“Mỗi buổi sáng, em thức dậy đạp xe tại chỗ để vừa tập thể dục vừa sạc năng lượng cho xe, sau đó em có thể đến trường khi trời chưa có nắng hoặc những ngày mưa. Đến buổi trưa, nắng gắt xe sẽ sử dụng năng lượng mặt trời để hoạt động”, Trung cho biết. 

So với xe đạp điện, thì xe chạy bằng 2 dạng năng lượng sạch có nhiều tiện ích hơn, không cần phải sạc điện và có thể di chuyển liên tục. Ngoài ra, bộ phận bàn đạp của xe được thiết kế nhỏ gọn, có thể dễ dàng tháo ra, gắn vào khi cần thiết. Trung chia sẻ, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục nâng công suất của động cơ và pin để có thể di chuyển nhanh hơn.

Với những tiện ích trên mà sản phẩm mang lại, “nhà sáng chế” lớp 12 đã đạt được giải 3 trong Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia năm học 2016-2017.

Thầy Nguyễn Thanh Hải, giáo viên môn Công nghệ, Trường THPT Vĩnh Xuân, nhận xét: “Sáng chế xe máy chạy bằng 2 dạng năng lượng sạch của em Nguyễn Hữu Trung là một sản phẩm có tính ứng dụng cao, tiện ích cho người dùng, thân thiện với môi trường, không phát sinh khí thải. Nếu được đưa vào sử dụng rộng rãi trong các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ giúp cho học sinh nâng cao được ý thức bảo vệ môi trường và kích thích khả năng sáng tạo, nghiên cứu về khoa học kĩ thuật trong lứa tuổi học đường”.

Trần Lĩnh

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文