Sập bẫy nhân viên siêu thị “dỏm” mất hơn 500 triệu đồng

20:06 16/06/2025

Mặc dù đã cảnh giác lừa đảo nhưng người phụ nữ “tặc lưỡi” cho rằng nếu mất thì cũng chỉ là số tiền nhỏ, đến khi mất hơn 500 triệu đồng mời nhận ra bị lừa.

Ngày 16/6, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của chị L.T.N. trú phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, về việc bị các đối tượng sử dụng số điện thoại, tài khoản Zalo gọi điện, nhắn tin giả danh nhân viên siêu thị Điện Máy Xanh thông báo và gửi quà tặng quà tri ân. Sau đó, từng bước tiếp cận và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân thông qua hình thức làm các nhiệm vụ online.

“Sập bẫy” nhân viên siêu thị “dỏm” mất 500 triệu đồng -0
Chị L.T.N. đến trình báo tại cơ quan Công an.

Chị L.T.N. cho biết có sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook, thấy có 1 trang Facebook (mạo danh Điện Máy Xanh) quảng cáo bán máy ép trái cây giá rẻ hơn thị trường nên vào xem và viết bình luận hỏi mua. Sau đó, chị nhận được tin nhắn Messenger từ trang Facebook (mạo danh này) thông báo được tặng quà tri ân khách hàng nhân sắp đến ngày Lễ Quốc khánh 2/9, để nhận được quà thì chị phải tham gia làm các nhiệm vụ; lúc sau có tài khoản zalo có tên “Kế Toán Dmx” kết bạn và hướng dẫn chị tham gia hỗ trợ tăng doanh số bán hàng trang Facebook (mạo danh Điện Máy Xanh) với nhiệm vụ là chuyển 200.000 đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp, sau đó sẽ nhận được 240.000 đồng.

Nghĩ là số tiền chuyển khoản ít, có mất thì cũng coi như là một bài học nên chị N. đã chuyển khoản để tham gia. Sau khi chuyển khoản, chị N. nhận được 240.000 đồng. Một lúc sau, có tài khoản Zalo có tên “Nhiệm vụ tri ân” kết bạn với chị rồi yêu cầu thực hiện nhiệm vụ để giúp công ty đạt doanh thu và yêu cầu chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp với 3 giao dịch để hoàn thành nhiệm vụ.

Tin lời, chị N. đã chuyển khoản lần 1 với số tiền 1.150.000 đồng và lần 2 với số tiền 6 triệu đồng thì được thông báo hoàn thành. Tuy nhiên sau khi chuyển khoản lần thứ 3 với số tiền 20 triệu đồng thì được thông báo ghi sai nội dung chuyển khoản và yêu cầu chị N. chuyển lại.

Chị N. chuyển lại lần thứ 4 nhưng vẫn không cho rút tiền về và đối tượng lại tiếp tục yêu cầu nạp thêm các khoản tiền như nhập dữ liệu, xuất dữ liệu, nộp thuế VAT, nâng cấp VIP, phí thường niên… Tin lời và tiếc số tiền hơn 40 triệu đồng đã chuyển khoản nên chị đã thực hiện 12 lần chuyển khoản với số tiền hơn 539 triệu đồng, nhưng vẫn không rút được tiền về. Nghi ngờ bị lừa, chị N. đã đến cơ quan Công an trình báo. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an thụ lý giải quyết.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Bình Phước khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước phương thứ thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên. Khi phát hiện dấu hiệu giả mạo hoặc bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý. Đồng thời, chia sẻ thông tin cảnh báo này đến người thân, bạn bè để cùng nhau ngăn chặn tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Nguyễn Cảnh

Ngọn lửa bùng phát tạo ra cột khói đen cao hàng chục mét, gây ngạt tại công ty chuyên sản xuất sơn. Sau hơn 1h triển khai chữa cháy, ngọn lửa được khống chế nhưng hơn 1.000m2 nhà xưởng của công ty cùng nhiều trang thiết bị máy móc bên trong bị cháy và đổ sập…

Ngày 17/7, ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh cho biết đã báo cáo sự việc đến Công an TP Hồ Chí Minh và đề nghị can thiệp, xử lý người giả danh các cơ sở y tế tổ chức hiến máu, lợi dụng lòng tốt và sự lo lắng của những người hiến máu, nhằm chiếm đoạt tài sản...

Chiều 17/7, tại nhà thi đấu Đại học TDTT Bắc Ninh (TP Từ Sơn, Bắc Ninh), giải Cup các CLB Võ thuật tổng hợp (MMA) toàn quốc 2025 chính thức khởi tranh. Đây được coi là bước tiến tiếp theo để MMA Việt Nam vươn lên trong bản đồ MMA thế giới.

Chỉ với vài triệu đồng, hàng loạt quảng cáo dịch vụ “hút mỡ không đau”, “giảm ngay 10kg sau 1 buổi” tràn ngập trên Facebook, TikTok, YouTube... đánh trúng tâm lý thích làm đẹp nhanh, giá rẻ của nhiều người. Nhưng đằng sau vẻ ngoài lung linh đó là những ca biến chứng, thậm chí tử vong vì giao phó cơ thể cho người không có chuyên môn.

Sau khi được chính quyền xã Quảng Cô cũ (nay là phường Phong Quảng, TP Huế) đồng ý cho thanh lý 8 ha rừng, trong đó có hơn 2,5 ha rừng phòng hộ thì cá nhân được thanh lý rừng đã chuyển khoản 30 triệu đồng cho Chủ tịch UBND xã Quảng Công cũ (nay là Phó Chủ tịch phường Phong Quảng) và đưa tiền mặt 35 triệu đồng cho ông Lê Nguyên Oai, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Công.

Thời gian gần đây, ở địa bàn TP Huế liên tiếp xảy ra một số vụ án mạng liên quan đến việc các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Hiện các vụ án này đang được Công an TP Huế tích cực điều tra làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng gây án. Tuy nhiên, hậu quả từ các vụ án này để lại đối với gia đình nạn nhân và những người có liên quan là rất lớn, khó có thể khắc phục hết.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.