NSND Bùi Bài Bình: "Gừng càng già càng cay "

14:37 29/03/2017
Trở lại sau một thời gian vắng bóng, NSND Bùi Bài Bình như sung sức hơn với hàng loạt vai diễn ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả. Điểm lại sự nghiệp điện ảnh, người nghệ sĩ lão luyện của điện ảnh Việt đùa vui rằng, có lẽ “gừng càng già càng cay”...

NSND Bùi Bài Bình cho biết, trong cuộc đời làm diễn viên của ông, từ vai người tử tế đến đểu giả, từ người có văn hóa đến vô văn hóa, ông đều diễn đóng vai. Nếu ngu ngơ nhưng ám ảnh người xem, ông có Hòa "hâm" trong "Mùa ổi". Nếu nham hiểm, đểu giả của tận cùng đểu giả, không thể không nhắc đến Tòng trong "Ma làng", đến Khuếnh trong "Gió làng Kình". Vai Hà trong “Chiều ngang qua phố cũ” không quá tốt, cũng chẳng quá xấu, chỉ hơi nhu nhược. Vai lãnh tụ như Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Nhà tiên tri” là mơ ước của bất cứ nghệ sĩ nào theo đuổi nghiệp diễn, ông cũng may mắn được đảm nhận…

NSND Bùi Bài Bình: "Gừng càng già càng cay"

Đến thời điểm này, ở tuổi 60, cuộc sống của ông không giàu cũng không quá nghèo. Quán cà phê nhỏ của hai vợ chồng ông tại Hà Nội vẫn là một trong những nguồn thu chính. Ông coi công việc đóng phim như là niềm vui của cuộc sống nên chỉ chọn những vai diễn thật tâm đắc mới nhận.

Tuy nhiên, những ngày đầu tháng 4-2017, khán giả xem truyền hình sẽ tái ngộ NSND Bùi Bài Bình với bộ phim truyền hình 32 tập “Lặng yên dưới vực sâu”. Đây là bộ phim khai thác quanh phong tục cướp vợ của người Mông. Khi đạo diễn phim - Đào Duy Phúc gọi điện mời, ông cũng tính, nếu vai diễn không có gì mới, không hợp sẽ không nhận. Nhưng, cầm kịch bản trên tay, thấy vai diễn được mời đóng là một ông bố dân tộc với tính cách, cuộc đời khá lạ, ông lập tức nhận lời.  

NSND Bùi Bài Bình trong phim "Lặng yên dưới vực sâu"

Trong “Lặng yên dưới vực sâu”, khán giả sẽ gặp một NSND Bùi Bài Bình rất khác. Đó là Dìn, một người đàn ông dân tộc, vô cùng gia trưởng, cả đời làm hùng hục chỉ vì mong muốn cho vợ con một cuộc sống sung túc. Tình yêu ông Dìn dành cho con trai thì vô bờ bến. Ông sẵn sàng làm tất cả cho con, bất chấp đúng sai… 

Xem phim, khán giả còn có dịp chiêm ngưỡng những phong cảnh thiên nhiên rất đặc biệt chỉ vùng đất địa đầu Tổ quốc – Hà Giang mới có. Đó là những triền núi ngút ngàn, cao nguyên đá hùng vĩ, thung lũng tam giác mạch đẹp như mơ… Rất nhiều nét văn hóa độc đáo của người vùng núi cũng được tái hiện qua các phong tục tập quán về cưới hỏi, lễ hội, tang ma, các làn điệu dân ca…

Phim có rất nhiều cảnh quay đẹp về thiên nhiên Hà Giang

Chỉ có điều, để có được những kết quả ấy, NSND Bùi Bài Bình và  cả ê kip làm phim đã phải trải qua gần 1 năm trời bám vùng cao nguyên đá. Với các nghệ sĩ quen sống với cuộc sống chốn thị thành, Hà Giang là vùng đất mang lại nhiều trải nghiệm mới. Nhưng, chỉ sau khoảng 1 tuần, thay vào những ấn tượng mới lạ là sự mệt mỏi rã rời bởi leo trèo đồi núi, là những ngày giá rét triền miên. Có những ngày quay, thời tiết xuống chỉ còn 6 – 7 độ, lạnh đến mức mặt nước đóng băng. Diễn với trang phục mỏng manh, có diễn viên phải dán trên mình đến 6 miếng giữ nhiệt nhưng NSND Bùi Bài Bình vẫn… tỉnh bơ.

Một cảnh trong phim "Lặng yên dưới vực sâu' 

Người nghệ sĩ lão luyện của điện ảnh Việt đùa vui rằng, có lẽ “gừng càng già càng cay”. Bối cảnh phim khá rộng, đoàn phải di chuyển qua nhiều địa phương trong địa hình khó khăn và thời tiết khắc nghiệt thế nhưng thường tối nào, ông cũng giao lưu với bộ đội biên phòng, dân bản đến 8,9 giờ mà hôm sau vẫn chỉnh tề đúng giờ cùng đoàn làm phim. 

Vào vai người dân tộc nên ông phải học hỏi rất nhiều. Đến địa phương nào, ông cũng hòa vào cuộc sống của người bản địa, vừa quan sát, vừa học hỏi cách ăn mặc, đi đứng, nói cười của họ để đưa vào vai diễn của mình… 

Một cảnh trong phim "Lặng yên dưới vực sâu' 

Suốt nhiều tháng ròng ăn ở trên núi, vất vả, gian khổ không khiến ông nản lòng nhưng những chiều miền núi hoang lạnh, sương khói giăng giăng, ngắm những làn khói trắng từ bếp nhà ai thả lên giữa trời, ông nhớ gia đình dưới xuôi đến cồn cào… Chỉ có điều, ngày kết thúc công việc trở về, ông lại chợt nhận ra mình đã “phải lòng” vùng đã phải lòng vùng đất này từ bao giờ… 

NSND Bùi Bài Bình cũng cho biết, đến thời điểm này, những nỗ lực, cố gắng của ông và đoàn làm phim đã được đền đáp phần nào. "Lặng yên dưới vực sâu' đã được Đài truyền hình Việt Nam sắp xếp, phát sóng vào 14h30 thứ bảy, chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 kể từ ngày 1-4. Đây là một khung giờ khá đẹp. Ông hy vọng, với "Lặng yên dưới vực sâu", ít nhất, lão Dìn của Bùi Bài Bình sẽ để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.  

N.Hoa

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Cả chục phương tiện chữa cháy được điều động đến hiện trường khoanh vùng dập tắt đám cháy tại công ty chuyên sản xuất đồ gỗ rộng hàng ngàn mét vuông trên phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh. Sau nhiều giờ đám cháy được khống chế nhưng hơn 1.500m2 nhà xưởng của công ty cháy rụi, đổ sập…

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Để thực hiện việc xây dựng bảng giá đất trên địa bàn, UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND 168 phường, xã, đặc khu triển khai dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn thành phố. Đến nay thành phố vẫn đang tiếp thu góp ý của các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026…

Hướng tới chào Xuân Bính Ngọ (2026), Chi hội Nhà văn Công an phát động Cuộc thi Thơ “Xuân mới” trên trang Fanpage Văn học Công an, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của mùa xuân, quê hương, đất nước và con người Việt Nam; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong đời sống xã hội.

Với sự mưu trí, kiên trì thương lượng, sau hơn 19 giờ, Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh đã kết nối với những người Việt ở Đài Loan (Trung Quốc) và Công an Đài Loan giải cứu thành công anh Đ.V.H (SN 1995) trú tại xã Kỳ Hoa, hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, bị một nhóm người bắt cóc và yêu cầu người nhà chuyển 400 triệu đồng tiền chuộc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文