Tết chill hết nấc tại các Sun World ba miền

17:56 17/02/2021
Du xuân Tết Tân Sửu, vi vu các Sun World khắp ba miền đất nước là đã gom đủ đầy niềm vui và sự hứng khởi.


Tết Bà Nà Hills – muôn vàn trải nghiệm

Tết này, Bà Nà ngập tràn sắc hoa, trong mùa hội hoa xuân với chủ đề “Ước hẹn mùa xuân” diễn ra từ 2/2 đến 30/3.

Miền tiên cảnh được trang hoàng rực rỡ với rất nhiều tiểu cảnh và đại cảnh được kết tạo công phu, ý nghĩa, như tiểu cảnh hoa hướng dương sống động, đàn sửu họa ngộ nghĩnh, thảm hoa tulip khổng lồ, khung váy làm từ hoa tươi…

Không chỉ có thiên đường hoa đẹp mê mải, năm nay, Bà Nà còn dành tặng du khách cơ hội được chiêm ngưỡng những đóa đào chuông mỏng manh, thuần khiết- loài hoa được coi là biểu trưng của khu du lịch. Đặc biệt, khu du lịch còn có cả một triển lãm ảnh hoa đào chuông giữa không gian thiền tự của Trú Vũ Trà Quán.

Các show nghệ thuật vốn đã là “đặc sản” của Bà Nà trong những ngày đầu năm mới. Năm nay, show diễn chính “Ước hẹn mùa xuân” diễn ra tại Quảng trường Du Dôme vào 11h và 13h (trừ thứ 3) sẽ kể câu chuyện tình yêu giữa nàng Đào chuông xinh đẹp và chàng hướng dương si tình của Vương quốc Ánh Dương.

Ngay sau đó, 11h30 và 14h hàng ngày là show nghệ thuật patin “Lời tỏ tình mùa xuân”. Không chỉ thế, liên tục từ 10h00 đến 15h00 hàng ngày (trừ thứ 3) sẽ có những minishow mùa xuân đặc sắc cùng các hoạt động biểu diễn âm nhạc và diễu hành tưng bừng khắp khu du lịch.

Chị Ngọc Lan du khách đến từ Hà Nội cho biết:“Ba năm nay, gia đình chúng tôi đều lựa chon du xuân tại miền tiên cảnh Bà Nà. Không khí trong lành, hoa lá cỏ cây chỗ nào cũng đẹp, đặc biệt, năm nào Bà Nà cũng có những show diễn hấp dẫn theo chủ đề riêng. Năm nay show diễn lớn đặc biệt ấn tượng, từ trang phục cho diễn viên đến cốt truyện mang cảm hứng từ loài hoa đào chuông vốn chỉ có ở Bà Nà, hết sức thú vị.”

Thỏa thích sống ảo và khám phá ẩm thực bốn phương tại Công viên châu Á – Asia Park

 

Công viên châu Á – Asia Park Đà Nẵng sẽ là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng kỳ nghỉ Tết mang đậm hương sắc cổ truyền. Xuân Tân Sửu, công viên nghìn tỷ lớn nhất miền Trung là điểm check-in khiến các tín đồ sống ảo bấm máy đến mỏi tay với những góc hình ấn tượng, trong đó có những khung váy hoa tạo hình độc đáo, tinh nghịch.

Tết ở công viên châu Á thêm rộn ràng, vui tươi với ưu đãi miễn phí vé vào cửa cùng hàng loạt hoạt động văn hóa truyền thống kéo dài từ ngày mùng 2 đến 15 âm lịch như trống hội khai xuân, múa rối nước, trình diễn Lân sư rồng, Rồng thăng thiên, Mai hoa thung trên nước…

Đặc biệt, công viên còn mang đến cho các bạn trẻ không gian âm nhạc đỉnh cao, từ nhạc Acoustic lãng mạn tới âm nhạc sôi động từ các DJ, rapper hàng đêm, cùng một thiên đường ẩm thực đặc sắc với hơn 100 gian hàng phục vụ các món ngon bốn phương cho du khách thỏa sức khám phá.

Tết Sun World Hon Thom Nature Park – tưng bừng vũ điệu nhiệt đới

Nếu muốn có kỳ nghỉ Tết căng tràn cảm xúc thì Phú Quốc là lựa chọn tuyệt vời. Biển xanh cát trắng, nắng vàng, cáp treo Hòn Thơm vi vu giữa biển trời Nam Đảo Ngọc thơ mộng là lựa chọn của nhiều gia đình khi tận hưởng kỳ nghỉ Tết tại Phú Quốc xinh đẹp.

Hóa thân thành thổ dân khám phá đảo hoang huyền bí tại “Công viên nước hàng đầu châu Á 2020” Aquatopia Water Park hay đắm mình trong những vũ điệu nóng bỏng của các vũ công châu Âu tại khu vực ga đi và ga đến cáp treo Hòn Thơm, Tết ở Sun World Hon Thom Nature Park là những trải nghiệm vui quên lối về nơi miền nhiệt đới đầy nắng và gió.

Chiêm bái “Tượng Phật Bà cao nhất châu Á” trên đỉnh núi Bà Đen – Tây Ninh

Núi Bà Đen là điểm đến tâm linh mà người dân Tây Ninh và Phật tử ba miền luôn mong tìm về mỗi dịp Tết đến, xuân về. Năm nay, chuyến du ngoạn xuân trên nóc nhà Đông Nam Bộ thêm ý nghĩa, khi du khách được chiêm bái tượng Phật Bà cao nhất Việt Nam tính đến nay và đạt kỷ lục "Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á” tọa lạc trên đỉnh núi.

Gần 100.000 chậu hoa đủ các loại như thạch thảo, cẩm tú cầu, túy điệp, sao nhái, hoa xác pháo, hoa bâng khuâng,... cùng những vườn hoa đủ sắc được khu du lịch Sun World Ba Den Mountain chăm chút tỉ mỉ, tạo nên một khung cảnh lung linh rực rỡ chưa từng có trên đỉnh Bà Đen huyền thoại.

Chị Thanh Bình, du khách Tây Ninh vui vẻ chia sẻ: “Năm nào gia đình tôi cũng hành hương lên núi Bà Đen 2-3 lần. Tết năm nay tôi thấy khu du lịch được thay áo mới, đẹp hơn hẳn, rực rỡ hơn hẳn. Và rất may mắn khi chúng tôi được chiêm bái tượng Phật Bà khổng lồ trên đỉnh núi để cầu bình an, sức khỏe, may mắn cho gia đình trong năm mới”.

PV

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc trọng thể sáng 20/1 tại Hà Nội. Là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Đại hội đã và đang thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận quốc tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể vào sáng 20/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Trực tiếp tham dự đưa tin về Đại hội, các phóng viên kiều bào thể hiện trách nhiệm và tâm huyết, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, kết nối Đại hội với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bám sát định hướng, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn tới; kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.

Ngày 20/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Vàng (SN 1981, cựu Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục, thuộc Liên Hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam) và tuyên phạt bị cáo 5 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Gần 560 thư, điện mừng gửi tới Đại hội XIV của Đảng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác, hữu nghị ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài.

Ngày 20/1, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa nhận được thư điện tử cảm ơn của bà T.H.Đ.L., hành khách trên chuyến bay VN133 từ Đà Nẵng đi TP Hồ Chí Minh, bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn sâu sắc đối với lực lượng Kiểm soát an ninh sân bay vì đã tận tâm hỗ trợ tìm lại tài sản có giá trị bị thất lạc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文