Bị nứt nhà, người dân ngăn cản thi công quốc lộ 19

11:04 16/12/2015
Ngày 15-12, nhiều hộ dân ven quốc lộ 19 đoạn qua khu vực Phú Sơn, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã ra ngăn cản, không cho nhà thầu thi công. Nguyên nhân là việc thi công Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 19 này đã làm nhiều nhà dân bị hư hỏng, vỡ nứt nhưng chưa đền bù.


Cụ thể, khoảng 2 tháng trước, các nhà thầu đã cho nổ mìn phá núi mở đường tại km 18+302 đến km 18+400 thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 19. Việc nổ mìn đã gây rung chấn mạnh liên tiếp trong nhiều ngày, ảnh hưởng đến hơn 180 căn nhà trong phường Nhơn Hòa. Đặc biệt, có 46 căn nhà thuộc khu vực Phú Sơn, phường Nhơn Hòa bị rạn nứt, hư hỏng nặng, gây nguy hiểm cho người dân địa phương.

Nhà bà Nguyễn Thị Bảng, 60 tuổi (khu vực Phú Sơn, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), là một trong số những nhà bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Dù căn mà mới xây được 4 năm, nhưng giờ đây đã có gần chục vết nứt chằng chịt trên các bức tường từ phòng ngủ đến phòng khách. Bà Bảng bức xúc: “Vợ chồng tôi tích góp cả đời mới xây được căn nhà cho con cháu ở, khi xây làm móng rất chắc chắn, tường dày 20cm, để sinh sống lâu dài. Vậy mà giờ đây tường và trần nhà nứt toác nhiều chỗ, làm sao ổn định cuộc sống được. Nhà xây xong còn chưa trả nợ được hết, đến giờ đã phải chịu cảnh đêm nằm ngủ không yên, lúc nào cũng lo sợ nhà sập”.

Cách nhà bà Bảng mấy nhà là nhà bà Trương Thị Tân cũng chịu hoàn cảnh tương tự. Căn nhà rộng khoảng 60m2 của bà có vô số những vết nứt to nhỏ, có nơi còn lộ cả cốt thép. Bà Tân cho biết, mỗi khi trời mưa thì nước ngấm hết vào trong nhà, gây ẩm ướt, ảnh hưởng đến sức khỏe của 3 cháu nhỏ. Theo bà Tân, việc nứt nhà không chỉ do nổ mìn làm đường, mà còn do các xe lu ủi hoạt động suốt ngày đêm, khiến cho mặt đất rung liên tục, đến mức bình hoa để trên bàn thờ cũng tự rơi vỡ.

Ngoài hai trường hợp trên thì hầu như tất cả các gia đình 2 bên đường khu vực này đều bị nứt tường, trần. Người dân càng thêm bức xúc vì sau khi phản ánh lên các cấp chính quyền, có một đoàn cán bộ về kiểm tra và hứa sẽ đền bù nhưng không có biên bản, giấy tờ gì. Bà Tân lo lắng: “Chúng tôi không biết cụ thể khi nào đền bù, mức đền bù ra sao thì làm sao yên tâm được. Giờ nhà thầu còn đang thi công thì chúng tôi phải chặn lại để hỏi, chứ sau họ thi công xong đi mất thì người dân biết đòi ai?”.

Quốc lộ 19 đang được thi công.

Để giải đáp thắc mắc của người dân, phóng viên đã tới gặp đại diện chủ đầu tư là Công ty TNHH BOT 36.71 (thuộc Tổng Công ty 36, Bộ Quốc phòng). Ông Vương Chí Thiện, Phó Giám đốc Công ty cho biết: “Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, chúng tôi đã kết hợp với các đơn vị thi công cùng UBND phường Nhơn Hòa đi kiểm tra. Qua đó nhận thấy đúng là khi thi công nổ mìn, lu đường đã có những tác động làm ảnh hưởng đến một số hộ dân. Hiện giờ chúng tôi đã mời cơ quan giám định độc lập là Công ty cổ phần Giám định Smart tới để giám định mức độ hư hại. Sau khi có kết quả giám định, sẽ làm hồ sơ để Công ty Bảo hiểm VietinBank chi trả bồi thường cho các hộ dân, việc này có thể sẽ mất tới vài tháng. Việc đền bù cụ thể mỗi hộ bao nhiêu, khi nào chi trả sẽ do đơn vị giám định độc lập và đơn vị bảo hiểm quyết định”.

Khi được hỏi về việc nổ mìn có đúng quy định không mà lại ảnh hưởng tới quá nhiều nhà dân như vậy, ông Thiện cho rằng: “Chúng tôi đã làm báo cáo gửi UBND tỉnh phê duyệt, có cả các cơ quan chức năng xuống kiểm tra, cho phép xem nổ mìn bao nhiêu kilôgam  với khoảng cách như vậy. Tất cả mọi việc đều đúng quy trình, có hồ sơ rõ ràng, chứ không phải muốn nổ bao nhiêu cũng được. Tuy nhiên việc có rung chấn, có tác động ít nhiều đến nhà dân là không thể tránh khỏi”.

Về trách nhiệm địa phương trong việc ổn định an ninh trật tự, đời sống nhân dân, ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, Bình Định cho biết: “Khoảng 1 tháng trước, chúng tôi đã tổ chức đối thoại giữa đại diện chủ đầu tư, nhà thầu và các hộ dân bức xúc nhưng chưa đạt được kết quả. Phía chủ đầu tư muốn thi công xong mới giải quyết đền bù, nhưng người dân thì đòi đền bù ngay. Hiện giờ thì bên đơn vị giám định thiệt hại đã gửi kết quả, phường sẽ thông báo với nhân dân trong thời gian sớm nhất, tránh để xảy ra hoang mang dư luận. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị các đơn vị liên quan làm nhanh các hồ sơ, thủ tục, sớm giải quyết đền bù cho nhân dân”.

Quốc lộ 19 là tuyến đường giao thông huyết mạch, nối liền giữa tỉnh Bình Định và các tỉnh duyên hải miền Trung với các tỉnh Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan, dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ này có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định và đảm bảo an ninh quốc phòng của quốc gia. Thiết nghĩ các cơ quan, ban ngành liên quan nên sớm có các biện pháp cụ thể để ổn định lòng dân, thi công an toàn, tránh để xảy ra các sự cố đáng tiếc.

T. Kỳ

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

Cả chục phương tiện chữa cháy được điều động đến hiện trường khoanh vùng dập tắt đám cháy tại công ty chuyên sản xuất đồ gỗ rộng hàng ngàn mét vuông trên phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh. Sau nhiều giờ đám cháy được khống chế nhưng hơn 1.500m2 nhà xưởng của công ty cháy rụi, đổ sập…

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Để thực hiện việc xây dựng bảng giá đất trên địa bàn, UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND 168 phường, xã, đặc khu triển khai dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn thành phố. Đến nay thành phố vẫn đang tiếp thu góp ý của các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026…

Hướng tới chào Xuân Bính Ngọ (2026), Chi hội Nhà văn Công an phát động Cuộc thi Thơ “Xuân mới” trên trang Fanpage Văn học Công an, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của mùa xuân, quê hương, đất nước và con người Việt Nam; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong đời sống xã hội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文