Buộc thôi học 2 nữ sinh đánh bạn rồi quay clip đăng Facebook

16:28 11/12/2017

Ngày 11-12, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) đã có cuộc họp với Ban giám hiệu nhà trường, các ngành chức năng liên quan để báo cáo và làm rõ về vụ 2 nữ sinh lớp 9 trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Vĩnh Thông, TP Rạch Giá) đánh thô bạo 3 em nữ lớp 7, cùng trường.

Trước đó, trong giờ ra chơi ngày 6-12, 2 nữ sinh Lê Thị H. (học sinh lớp 9/1) và Nguyễn Thị Phương A. (học sinh lớp 9/2, trường THCS Trần Hưng Đạo) đã đánh dã man vào mặt, đầu, vào người 3 học sinh lớp 7, cùng trường. Sự việc xảy ra trong nhà vệ sinh dành cho giáo viên. 

Sự việc có sự chứng kiến của một số học sinh khác nhưng không ai căn ngăn mà còn cổ vũ, quay clip tung lên mạng (Facebook). Theo trình bày của em Lê Thị H. và Nguyễn Thị Phương A. cho rằng các em kia lên Facebook nói xấu mình, nên H. muốn đánh và quay clip đăng lên Facebook lại để trả thù.

Cảnh 2 nữ sinh lớp 9 đánh dã man 3 học sinh lớp 7 (trường THCS Trần Hưng Đạo) - Ảnh cắt từ clip.

Tại buổi họp, ông Nguyễn Quốc Sử, Chủ tịch UBND TP Rạch Giá chỉ đạo phải xử lí nghiêm 2 học sinh đánh bạn bằng hình thức buộc thôi học có thời hạn; kiểm điểm trách nhiệm Ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm trong việc buông lỏng quản lý. Riêng những em đứng xem, cổ vũ, quay clip cũng phải có hình thức xử lý phù hợp.

Thầy Trần Kim Cảnh, Hiệu trưởng trường THCS Trần Hưng Đạo cho biết, ngay khi phát hiện sự việc, Ban giám hiệu đã cho mời phụ huynh các em học sinh có liên quan cùng với giáo viên chủ nhiệm của phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Thông xử lý làm rõ. 

Ngày 9-12, Ban giám hiệu phối hợp với Công an phường Vĩnh Thông cho mời phụ huynh của Lê Thị H. và phụ huynh của Nguyễn Thị Phương A. và phụ huynh nhóm học sinh bị đánh đến để hoà giải. Tại buổi hoà giải, bản thân em A. và gia đình đã thừa nhận hành vi sai trái, chịu toàn bộ tiền thuốc men, đồng thời xin lỗi các em học sinh bị đánh cùng gia đình. 

Riêng phụ huynh của em H. và bản thân em H. vẫn không thấy hành động sai trái của mình, thái độ không hợp tác, đồng thời có những phản ứng tiêu cực. Sau khi, làm việc với Công an phường Vĩnh Thông vào làm việc riêng, phân tích hành vi sai phạm, từ đó H. và gia đình mới thấy dược việc làm sai trái của mình và có thái độ tích cực hơn.

Trường THCS Trần Hưng Đạo, nơi xảy ra vụ việc.

Hội đồng kỷ luật của nhà trường thống nhất đề xuất kỷ luật 2 học sinh nói trên, với hình thức buộc thôi học có thời hạn từ ngày ra Quyết định kỷ luật đến hết năm học 2017 – 2018. Riêng các em học sinh có liên quan sẽ tiến hành kiểm điểm, kỷ luật sau.

Trần Lĩnh

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Một phụ nữ hôn mê gan cấp trên nền bệnh viêm gan B, cuộc sống chỉ tính bằng giờ đã may mắn được hồi sinh nhờ được ghép gan kịp thời từ nguồn hiến của người chết não vì tai nạn giao thông (TNGT).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文