Hàng loạt sự cố trong cơn mưa lớn bất thường

00:20 28/08/2016
Các tuyến đường bị ngập nặng, giao thông ùn ứ nghiêm trọng, tàu hỏa trễ chuyến, máy bay không thể hạ cánh, nước ngập hầm chung cư, cây xanh đổ ngã, cầu sập… là hậu quả của cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ chiều 26-8 tại TP Hồ Chí Minh.

Cơn mưa như trút nước đúng vào giờ tan tầm đã khiến tất cả các tuyến đường bị ùn ứ nghiêm trọng. Tại khu vực Bến xe Miền Đông, đường bị ngập sâu khiến các phương tiện 2 bánh chỉ còn cách nhích từng mét, riêng xe lớn thì... giậm chân tại chỗ. Khu vực ngã tư Hàng Xanh các hướng đổ ra Bến xe Miền Đông, cầu Sài Gòn, các phương tiện không thể len đi được.

Ngập và kẹt xe nghiêm trọng trong cơn mưa lớn chiều tối 26-8 tại TP Hồ Chí Minh.

Một số người phải sử dụng biện pháp núp dưới chân cầu để chờ bớt ùn ứ mới tiếp tục về nhà. Anh Nguyễn Thanh Tùng (nhà quận 2) cho biết, chỉ một đoạn đường ngắn nhưng anh phải mất 3 giờ đồng hồ mới về được đến nhà trong bộ dạng ướt sũng.

Tại các tuyến đường xa lộ Hà Nội hay tại các con đường thuộc địa bàn quận 9 cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Nhiều người đi xe máy cố tránh nước ngập, len vào đường dành cho xe ôtô bị xe ôtô đánh bật và văng xuống nước. Ai cũng muốn len lên phía trước để về nhà nên khiến giao thông hỗn loạn.

CSGT mệt nhoài mới hướng dẫn tách luồng cho các phương tiện lưu thông. Đường Đình Phong Phú (quận 9) bị ngập sau khi một đoạn đê bao tại khu vực này bị vỡ, nước từ kênh tràn vào khiến tuyến đường này không thể lưu thông.

Khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh, nhiều tuyến đường không bị ngập nhưng các phương tiện đã đổ dồn về đây để tránh ngập khiến giao thông tại khu vực này cũng gặp khó.  Đặc biệt, tại các tuyến đường đổ về sân bay Tân Sơn Nhất bị ngập sâu khiến giao thông bị ùn ứ. Hàng chục ngàn phương tiện như chết dí tại chỗ, các dòng phương tiện lớn đưa khách vào sân bay quá đông khiến tình trạng kẹt xe kéo dài.

Một số người sợ trễ chuyến bay đã phải lội bộ để kịp làm thủ tục bay, người và hành lý ướt sũng. Chị Dung (nhà quận 8) cho biết, chị phải hoãn chuyến bay vì không thể ra đến sân bay được vì phải ngồi trên xe taxi hết hơn 3 giờ đồng hồ mà chưa thể đến sân bay.

Người đi đường không thể lưu thông được đã đành, những người sống trong nhà cũng không khá hơn. Tại các chung cư trên địa bàn quận Bình Thạnh, nước tràn vào các hầm chứa xe gắn máy, xe ôtô khiến tất cả bị chìm trong nước, có hầm nước ngập sâu hơn 2m.

Phòng PCCC Bình Thạnh đã huy động phương tiện và lực lượng cứu hộ xuống hiện trường lặn mò để thông đường ống thoát nước trong các tòa nhà và sử dụng máy bơm vận hành hết công suất để đưa nước từ hầm ra ngoài. Hầu hết các tuyến đường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh bị ngập khiến giao thông hỗn loạn, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Nhiều cây xanh bị bật gốc, tét nhánh khiến người lưu thông trên đường lo sợ.

Thiệt hại nặng nề nhất phải kể đến ngành Hàng không và ngành Đường sắt khi nước ngập lênh láng tại khu vực đường vào sân bay, nhà ga, bên trong khu đường ray hay bãi đỗ sân bay.

Sau sự cố, Ông Phạm Vũ Cường - Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, cơn mưa lớn đã khiến đường lăn M1 của sân bay phải dừng hoạt động hơn 1 giờ đồng hồ do nước ngập hơn 30cm tại các bãi đỗ 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25 và 51, 56.  Các phương tiện phục vụ mặt đất đang trong khu vực này tạm thời ngừng khai thác, một số phương tiện bị chết máy nên phải chờ nước rút hoặc đẩy về nơi tập kết.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập này là do các bãi đỗ gần lối thoát nước ra kênh Á trên đường Phan Thúc Duyệt. Con kênh này chưa được giải tỏa, nạo vét nên khiến nước bị ứ. Theo thống kê ban đầu có khoảng 70 chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng, trong đó 2 chuyến bị hủy, 14 chuyến phải hạ cánh ở sân bay lân cận và 4 chuyến quốc tế phải đáp xuống sân bay của Campuchia và Thái Lan.

Ông Đỗ Quang Văn - Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, do mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến đường ray bị ngập, 2 chuyến tàu  SE5 và SBT1 phải dừng lại để tránh ngập đường ray. Vì vậy, chuyến tàu SBT1 từ Phan Thiết về ga Sài Gòn trễ hơn 3 giờ, chuyến tàu SE5 về trễ hơn 1 giờ so với dự kiến. Một số khách đi tàu bị trễ chuyến vì không đến kịp nhà ga làm thủ tục do đường ngập đã phải dời lại lịch trình vào ngày hôm sau.

Minh Đức

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文