Nhiều điểm du lịch miền Trung vẫn xem nhẹ tính mạng du khách

09:12 13/06/2016
Đã có hơn 200 trường hợp bị CSGT đường thủy xử phạt với các lỗi như: không đăng kiểm, chủ thuyền không có bằng lái, chở quá số khách... Và tất cả các lỗi đó đều có liên quan rất lớn tới sự an toàn tính mạng của khách du lịch.


Trong nhiều năm trở lại đây, nhiều điểm du lịch ở miền Trung trở thành điểm đến đối với du khách trong và ngoài nước. Và các điểm du lịch thu hút khách bậc nhất lại chủ yếu để khách di chuyển bằng tàu thuyền như; đi thuyền sông Son vào động Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình); Du lịch thuyền rồng nghe ca Huế trên sông Hương (Thừa Thiên - Huế); Đi tàu du lịch ra đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam); Đi thuyền trên sông Lam, sông La nghe hát đò đưa ví dặm (Nghệ An, Hà Tĩnh).

Điều đáng nói, tại nhiều điểm du lịch tính mạng an toàn đối với du khách còn hết sức bị coi nhẹ. Vấn đề mất an toàn xảy ra một phần do người kinh doanh du lịch, các ngành liên quan của địa phương không làm hết trách nhiệm. Bên cạnh đó, chính khách du lịch cũng coi thường tính mạng của mình.

Đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”

Một trong những điểm thu hút du khách đi lại bằng tàu thuyền là đi thuyền rồng nghe ca Huế trên sông Hương. Một lần đến Huế chưa đi thuyền rồng nghe khúc Nam ai, Nam bằng đối với nhiều du khách luôn cảm thấy như chưa đến Huế. 

Hàng trăm tàu thuyền phục vụ khách du lịch tại sông Son để tham quan hang động ở Phong Nha - Kẻ Bàng.

Vì vậy, cứ chiều muộn, các điểm đón trả khách bằng thuyền rồng ở thành phố Huế như bến đò Tòa Khâm, bến đò số 5 Lê Lợi, bến đò Thiên Mụ, bến đò Đông Ba với hàng trăm phương tiện thuyền rồng tham gia hoạt động để phục vụ du khách nghe ca Huế trên sông Hương, tham quan các lăng tẩm như: lăng Minh Mạng, chùa Thiên Mụ, điện Hòn Chén, lăng Khải Định…

Ngồi trên con thuyền lướt nhẹ trên dòng Hương, chúng tôi đưa mắt nhìn khắp lượt du khách không một ai mặc áo phao. Những chiếc áo phao trên thuyền có vẻ như cũng được chủ thuyền treo cho lấy lệ để tránh cơ quan chức năng kiểm tra. Thuyền chạy được độ gần 10km đi lên thượng nguồn dòng sông, lúc này chẳng ai nghĩ tới chuyện an toàn thay vào đó là những ly bia, ly rượu và tiếng đàn bập bùng.

Tôi giật mình nghĩ lại cách đây không lâu, cũng lắng sâu trong tiếng hát Nam ai, Nam bằng, anh Trần Long (29 tuổi), trú phường Vỹ Dạ, TP Huế đã không may rơi xuống sông Hương chết.

Được biết, anh Long cùng một số bạn bè lên thuyền rồng mang số hiệu TTH-0053  đi trên sông Hương để dự tiệc thôi nôi con của một người bạn. Trong hơi men chếnh choáng, anh Long đã rơi xuống sông và đến 6h sáng hôm sau, thi thể anh mới được tìm thấy. Khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng ở Thừa Thiên - Huế mới phát hiện, tối xảy ra vụ tai nạn thương tâm, thuyền mang số hiệu TTH-0053 đã hoạt động chui không có đăng ký làm thủ tục xuất bến tại bến Tòa Khâm.

Điều này khẳng định, không loại trừ khả năng nhiều tàu du lịch tìm cách tự ý hoạt động trên sông Hương để tránh phải nộp phí xuất bến nhưng cơ quan chức năng không biết. Rời sông Hương cùng con thuyền nhỏ, chúng tôi ra Quảng Bình lên sông Son để vào Phong Nha - Kẻ Bàng.

Sự giống nhau ở sông Son và sông Hương vào mùa hè là luôn có hàng trăm tàu thuyền du lịch hoạt động và khách luôn tấp nập. Nếu có khác biệt thì ở chỗ tàu thuyền sông Hương đón khách lúc chạng vạng tối để đi nghe ca hát thì tàu thuyền sông Son lại đón khách ban ngày để tham quan hang động. Thật nguy hiểm ở những điểm du lịch này, nhiều du khách chẳng bao giờ chịu mặc áo phao, dù trên thuyền du lịch ở sông Son luôn trang bị đầy đủ cho mỗi khách một áo phao.

Chúng tôi hỏi một chủ thuyền: “Sao không cho khách mặc áo phao?”. Chủ thuyền thật thà đáp: “Có nhắc cũng không được anh ơi, khách họ bảo mặc chi cho vướng, nhắc nhiều khách họ ghét không đi nữa thì mình lại đói…”. Nhưng việc bảo đảm an toàn cho khách du lịch ở sông Hương, sông Son ít nhiều còn được cơ quan chức năng quan tâm phần nào, còn đi thuyền sông Lam nghe hát đò đưa ví dặm thì việc bảo đảm an toàn cho khách hầu như bị bỏ quên.

Hơn một năm nay, sau khi dân ca xứ Nghệ được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại thì loại hình nghệ thuật này mới được khai thác đưa vào du lịch, nhưng vẫn còn tự phát. Chính vì tự phát nên chẳng mấy ai quan tâm, chẳng có kịch bản và không mấy ai đặt ra vấn đề an toàn cho khách tham quan, thưởng lãm loại hình nghệ thuật này trên dòng sông lớn…

Cần sớm chấm dứt kiểu quản lý “Đầu voi đuôi chuột”

Phải thẳng thắn thừa nhận, lãnh đạo các tỉnh miền Trung luôn đề cao việc đảm bảo an toàn cho du khách. Bằng chứng là rất nhiều cuộc họp, nhiều lãnh đạo tỉnh đã vi hành đột xuất đến các điểm du lịch để kiểm tra an toàn đối với du khách. Song có vẻ như nhiều văn bản, nhiều chỉ thị, nhiều lần kiểm tra… giá trị cũng chẳng bao nhiêu khi những người quản lý, làm việc trực tiếp ở các điểm du lịch không thấm nhuần việc bảo đảm an toàn tính mạng khách du lịch, và chính du khách không được nêu cao tinh thần tự bảo vệ mình.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, các doanh nghiệp, chủ tàu thuyền muốn hoạt động chở khách du lịch trên sông Hương phải có giấy đăng kiểm, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, bảo hiểm nhân sự… Còn cơ quan chức năng ở đây cụ thể là Ban quản lý bến phải cho cán bộ lên thuyền kiểm tra các yếu tố bảo đảm an toàn tính mạng cho du khách như áo phao, phao cứu sinh, phương tiện phòng chống cháy nổ, danh sách khách rồi mới cho tàu thuyền xuất bến… Nhưng quy định chặt chẽ là vậy, song thực sự chẳng mấy ai quan tâm.

Theo quy định mỗi thuyền rồng trên sông Hương khi hoạt động không được chở quá 30 người, nhưng sự thực nhiều thuyền chở vượt rất nhiều số khách cho phép. Trong quá trình đi tìm hiểu thực tế để viết bài, chúng tôi nhận thấy, vụ lật chìm tàu du lịch trên sông Hàn ở Đà Nẵng là một tổn thất lớn khi có đến 3 người chết, song nếu như vụ việc tương tự xảy ra ở các điểm du lịch khác như ở sông Hương, sông Lam, sông Son… thì chắc chắn tổn thất không thể lường hết được.

Bởi ở các điểm du lịch này thuyền thường chạy xa thành phố, xa các điểm dân cư, lòng sông rộng, vì vậy khi gặp sự cố thì không thể có lực lượng, phương tiện ứng cứu kịp thời như vụ lật tàu ở sông Hàn.

Cầm trong tay con số các trường hợp tàu thuyền chở khách du lịch bị xử lý từ đầu năm 2016 đến nay của Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Quảng Nam, Nghệ An, chúng tôi không khỏi giật mình, bởi đã có hơn 200 trường hợp bị lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy xử phạt các lỗi chủ yếu như: không đăng kiểm, chủ thuyền không có bằng lái, chở quá số khách... Và tất cả các lỗi đó đều có liên quan rất lớn tới sự an toàn tính mạng của khách du lịch.

Sông Lam-Nhật Nam

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/2 (giờ địa phương) cho biết ông sẽ “tham gia gián tiếp” vào các cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran, dự kiến diễn ra ngày 18/2 tại Geneva (Thụy Sĩ), đồng thời, bày tỏ tin tưởng Iran lần này có động lực đạt được một thỏa thuận.

Tối 16/2 (tức 29 Tết), trước thời khắc Giao thừa, “Chuyến tàu Hạnh phúc” do Báo Nhân Dân phối hợp Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức đã rời ga Hà Nội, mở đầu hành trình đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân 2026 và gửi gắm thông điệp về hạnh phúc, sẻ chia trong những ngày đầu năm mới.

Thời khắc đón giao thừa với những tràng pháo hoa lung linh tỏa sáng trên bầu trời TP Hồ Chí Minh để lại ấn tượng một năm mới an khang thịnh vượng, đất nước vươn mình. Tại khu vực bến Bạch Đằng, nhiều người háo hức sử dụng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của từng chùm pháo hoa và kỳ vọng vào thành phố phát triển trong năm Bính Ngọ 2026...

Tại TP Cần Thơ, chương trình nghệ thuật đón Giao thừa “Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Bính Ngọ 2026” chủ đề “Cần Thơ – Xuân mới rạng ngời”, được trực tiếp tại sân khấu 3 địa điểm thuộc 3 tỉnh, thành phố cũ trước khi sáp nhập: Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế); Công viên Xà No (phường Vị Tân) và Khu đô thị 5A (phường Phú Lợi).

Chiều 16/2 (tức ngày 29 Tết), thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an và Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) đã đến kiểm tra công tác vận hành các trạm phát sóng lưu động phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội đầu xuân 2026 trên địa bàn TP Hà Nội.

Trong tiết trời se lạnh đặc trưng của cao nguyên, khoảnh khắc chào đón giao thừa tại Đà Lạt (Lâm Đồng) càng thêm ý nghĩa khi những cánh tay trên phố siết chặt vào nhau, mọi người trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp, trở thành biểu tượng của sự sum vầy, đoàn viên trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm mới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文