Hơn 50 mét đường biến mất, Quốc lộ 26 hoàn toàn tê liệt

11:45 01/12/2020
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài cùng nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều đoạn đường trên Quốc lộ 26 nối Đắk Lắk với Khánh Hoà bị sạt lở nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã tiến hành đóng đường, cấm người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.


Sáng 1/12, hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hoà vẫn đang gấp rút huy động lực lượng, máy móc, phương tiện để khẩn trương khắc phục địa điểm sạt sở tại Km 53+400 trên Quốc lộ 26 đoạn qua địa bàn xã Ea Mta, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.

Hiện trường vụ sạt lở khiến tuyến QL26 bị chia cắt

Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 21h đêm 30/11, trên địa bàn huyện M’đrắk có mưa lớn khiến nước từ các sườn đồi, thượng nguồn đổ về đã cuốn phăng một đoạn đường dài khoảng 50 mét, sâu hơn 10 mét trên tuyến Quốc lộ 26 khiến tuyến đường giao thông huyết mạch nối liền 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hoà hoàn toàn bị tê liệt.

Toàn cảnh vụ sạt lở

Có mặt tại hiện trường, theo ghi nhận của phóng viên, địa điểm xảy ra sạt lở nằm trên đèo M’đrắk, hai bên đường được bao bọc bởi đồi núi, địa điểm sạt lở kéo dài khoảng 50 mét, sâu hơn chục mét. Ước tính khối lượng đất đá bị cuốn trôi lên đến hàng nghìn m3.

Trao đổi với phóng viên tại hiện trường, Trung tá Ngô Hoài Nam, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, khoảng 17h chiều 30/11, cũng trên tuyến đèo M’đrắk đã xảy ra một vụ sạt lở đất khiến hàng nghìn m3 đất, đá kéo dài khoảng 30 mét tràn ra đường khiến tuyến đường bị ách tắc, mọi phương tiện không thể qua lại. Sau khi vụ sạt lở này được khắc phục thì vào khoảng 21h tối cùng ngày, nước từ thượng nguồn đổ về nhiều đã cuốn trôi, phá vỡ một đoạn đường dài khoảng 50 mét, sâu hơn 10 mét.

Phương tiện cơ giới 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hoà đang nỗ lực khắc phục sự cố

“Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập 2 chốt chặn trên tuyến Quốc lộ 26 để hướng dẫn, phân luồng cho xe đi xuống Quốc lộ 1. Theo đó, đơn vị đã lập 1 chốt chặn tại huyện huyện Ea Kar để hướng dẫn xe đi vào tuyến đường xuống Sông Hinh, tỉnh Phú Yên rồi ra Quốc lộ 1. Một chốt khác chăn tại huyện thị trấn M’đrắk hướng dẫn xe theo đường Đông Trường Sơn để ra Quốc lộ 1. Hiện 2 đâu khu vực sạt lở, lực lượng CSGT cũng đã tiến hành cắm biển cảnh báo người dân, phương tiện không qua lại để đảm bảo an toàn”, Trung tá Nam nói.

Lực lượng CSGT chốt chặn trên tuyến QL26 để hướng dẫn giao thông

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Lãnh, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ 3.5 cho biết, hiện đơn vị đang phối hợp cùng với Công ty Quản lý, sửa chữa đường bộ 26 gấp rút điều hàng chục xe ben chở đất, đá xuống hiện trường để khắc phục địa điểm sạt lở. “Hiện huyện M’đrắk đang có mưa to đến rất to nên công tác khắc phục sự cố gặp nhiều khó khăn. Trước mắt, sẽ cho tiến hành đổ đá cấp khối xuống địa điểm sạt lở, sau đó tiến hành đặt ống cống thoát nước rồi mới đổ đá lên san lấp. Tuy nhiên, với địa điểm sạt lở quá lớn, kéo dài nên phải mất ít nhất từ 3 đến 4 ngày nữa mới khắc phục được”, ông Lãnh nói.

Văn Thành

Khi bình yên được nhóm lên từ bếp lửa ngày Tết và những bước chân không mỏi, đó không còn là một lời chúc đầu năm, mà là hơi ấm lặng thầm lan tỏa từ những con người vẫn đang âm thầm giữ gìn từng góc phố, từng bản làng để mùa Xuân trong mỗi mái nhà được tròn đầy, ấm áp.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều chợ hoa Tết ở TP Huế tấp nập, nhộn nhịp khi có đông người đến mua hoa. Chợ hoa Tết không chỉ đơn thuần là nơi mua bán các loại hoa rực rỡ sắc màu mà còn là điểm đến của nhiều người dân, du khách để tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Từ khi hệ thống camera giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được triển khai, diện mạo giao thông Thủ đô đang dần thay đổi. Ít chen lấn, ít vượt đèn đỏ, trật tự hơn ở những nút giao vốn căng thẳng... Những chuyển biến tích cực cho thấy công nghệ không chỉ ghi nhận vi phạm, mà đang tác động trực tiếp đến ý thức người tham gia giao thông.

Tết Nguyên đán luôn là thời khắc thiêng liêng của sum vầy, của những cuộc trở về sau một năm mưu sinh vất vả. Nhưng phía sau những cánh cổng sắt khép kín của Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa, vẫn có một mùa xuân đang lặng lẽ hiện hữu. Ở đó, Tết không chỉ là đào mai, bánh chưng, mâm ngũ quả, mà còn là sự thấu cảm, sẻ chia và niềm tin vào con đường phục thiện của những người từng lầm lỡ.

Hơn 1.200 bệnh nhân ung thư quây quần bên bữa cơm tất niên ấm áp, sau đó trở về quê trên chuyến xe "0 đồng". Đây là năm thứ 10 chương trình "Cơm tất niên" và "Chuyến xe yêu thương" được tổ chức, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội đối với người bệnh ung thư trong những ngày Xuân mới.

Theo tài liệu điều tra, sản phẩm bổ sung dinh dưỡng Fucoidan của các đối tượng lừa đảo đưa ra thị trường được quảng cáo với công dụng hỗ trợ ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, hướng tới người mắc các bệnh như mỡ máu, tiểu đường, ung thư... nhưng thực tế không phải như vậy…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文