Tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hàng chục người thương vong

05:35 08/12/2015
Chiếc xe khách chạy tuyến Hà Nội – Nghệ An đang lưu thông trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ thì bất ngờ đâm thẳng vào đuôi xe tải lưu thông cùng chiều khiến cả hai xe lật nhào xuống ruộng. Nhiều người thương vong trong vụ TNGT kinh hoàng này…

Tai nạn xảy ra lúc 20h30’ ngày 7-12, trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình. Chiếc xe khách chạy tuyến Hà Nội - Nghệ An chạy với tốc độ cao, không làm chủ được tốc độ đã đâm vào đuôi một xe tải lưu thông cùng chiều khiến cả hai xe lật nhào xuống ruộng. Đến 5h sáng nay, ít nhất đã có 2 người tử vong và gần 20 người bị thương.

Vào thời gian trên, tại km 201 đường Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc địa bàn xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội, một chiếc xe khách mang biển số 37B-01544 của nhà xe Hùng Thủy chạy với tốc độ cao, không làm chủ được tốc độ đã đâm vào đuôi một xe tải lưu thông cùng chiều “hạ gục” hàng chục mét taluy trước khi lật nhào xuống ruộng. Hàng chục hành khách trên xe khách hoảng hốt kêu kêu cứu từ chiếc xe khách bép dúm.

Chiếc xe tải bị đâm văng xuống ruộng.
 Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân và lực lượng cơ quan chức năng đã kịp thời đến hỗ trợ cứu nạn. Hàng chục xe cứu thương, xe cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Ngay sau đó, hiện trường được phong tỏa hàng chục km ở hai đầu nhằm phục vụ cho công tác cứu hộ cứu nạn.

Tại hiện trường, xe khách và xe tải lật ngửa nằm ở ruộng, hàng hóa của khách văng ra ngoài, mảng kính vỡ vụn văng khắp mặt đường. Hàng chục mét taluy bị bắn văng khỏi vệ đường.

Lực lượng cứu hộ đang di chuyển mảnh vỡ của chiếc xe khách.

Chị Nguyễn Quỳnh Như (21 tuổi, quê Hà Tĩnh), 1 trong những hành khách trên xe khách gặp nạn may mắn thoát chết bàng hoàng chia sẻ: “Lúc đó đường vắng, nên tôi thấy xe khách đi rất nhanh. Tôi nằm chợp mắt một tý thì bất ngờ nghe tiếng rầm rất mạnh, sau đó xe bắt đầu lật đổ xuống ruộng. Tôi và mọi người trên xe hoảng hốt la hét, kêu cứu. Một lúc sau, có người dân và cảng sát đến đưa chúng tôi ra ngoài. Tôi thấy rất nhiều người máy chảy khắp người”.

Chiếc xe khách nát bươm sau vụ tai nạn.
Thiếu tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội phó Đội 7 Cục CSGT đường bộ có mặt tại hiện trường cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Đội đã huy động tối đa lực lượng đến hiện trường để xử lý vụ việc. Vì trời tối nên việc tiếp cận các nạn nhân trên xe khách gặp nhiều khó khăn. Khi chúng tôi tiếp cận hiện trường, xe khách và xe tải bị lật ngửa ở phía dưới ruộng, hàng chục hành khách trên xe khách đang hoảng loạn kêu cứu. Nhiều người khi chúng tôi đưa ra ngoài bị thương rất nặng, có người bị gãy tay, gẫy chân và chảy nhiều máu. Chúng tôi đã kết hợp với các lực lượng chức năng khác đập vỡ kính xe khách nỗ lực đưa các hành khách trên xe ra ngoài đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện Thanh Nhàn, Bạch Mai và bệnh viện Hà Nam”.
Lực lượng cứu hộ đang cẩu chiếc xe khách.

 Đến 0 giờ 30 phút sáng nay 8-12, xe khách đã được cẩu lên phía trên đường. Mọi đồ đạc hành lý của hành khách được lực lượng chức năng đưa lên xe để bảo đảm tài sản của hành khách. Sau đó, xe cứu hộ đã đưa chiếc xe khách về trụ sở Công an. Đến 3 giờ sáng, lực lượng chức năng vẫn có mặt tại hiện trường để xử lý vụ tai nạn. Xe tải vẫn chưa được cẩu lên.

The thông tin ban đầu, hai nạn nhân đã chết tại chỗ là hai phụ xe Nguyễn Ngọc Quyền và Tuấn Anh, gần 20 hành khách bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. 

Một số hình ảnh pv candonline ghi trực tiếp từ hiện trường.

2 người tử vong tại chỗ trong vụ tai nạn.
Lực lượng Công an cứu hộ nạn nhân tại hiện trường.
Hình ảnh kinh hoàng từ hiện trường.
Xuân Bùi

Tối 24/7, tại Nhà hát Hồ Gươm đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chủ đề “Cho muôn đời sau”. Dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, gia đình nhạc sĩ Hoàng Vân cùng đông đảo khán giả yêu âm nhạc.

Liên quan đến vụ lật tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long do dông lốc bất ngờ khiến nhiều người thiệt mạng vừa qua, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) khẳng định đây là trường hợp hy hữu, đồng thời kêu gọi các cơ quan truyền thông, cộng đồng chia sẻ để ngành Du lịch tiếp tục vực dậy sau đại dịch COVID-19.

Chiều 24/7, tại xóm Bản Đồn, xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên, Bộ Công an phối hợp Tỉnh uỷ, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ khởi công "điểm" thực hiện Đề án của UBND tỉnh về "Xây dựng 1.000 căn nhà cho nhân dân thực hiện mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sau sáp nhập tỉnh từ nguồn kinh phí đề nghị Bộ Công an hỗ trợ".

Chiều 24/7, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Hưng Yên tiếp tục xét hỏi các bị cáo từng là cán bộ, phóng viên, cộng tác viên của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam do bị cáo Đồng Xuân Thụ là cựu Tổng Biên tập. Được biết, trước khi gây ra vụ án này, tháng 10/1997, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo đối với Đồng Xuân Thụ về hành vi giả mạo giấy chứng nhận, tài liệu của cơ quan Nhà nước, của tổ chức xã hội.

Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác, đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao và chuyên viên nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực thực thi pháp luật như bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm công nghệ cao, ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, rửa tiền và các loại tội phạm khác.

Bão số 4 đã mạnh lên cấp 10 và đến thời điểm hiện tại, hướng di chuyển của bão hầu như không có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương đang có 3 cơn bão cùng hoạt động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.