Tạm đình chỉ một cán bộ, đề nghị “cấm cửa” 6 nhà thầu xây dựng giao thông

14:11 16/12/2018
Liên quan trách nhiệm chậm sửa chữa  QL1A ở Phú Yên, ngoài việc tạm đình chỉ một cán bộ  để kiểm điểm, xử lý sai phạm, chủ đầu tư dự án còn kiến nghị cơ quan thẩm quyền "cấm cửa" 6 nhà thầu xây dựng giao thông.

Ngày 16-12, ông Dương Viết Roãn – Giám đốc Ban quản lý dự án (QLDA) Thăng Long cho biết, ngay sau khi Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ và Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng kiểm tra hiện trường, chỉ đạo tập trung khắc phục sửa chữa hư hỏng mặt đường QL1A qua địa phận Phú Yên, Ban QLDA Thăng Long đã tổ chức cuộc họp xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Tại cuộc họp này, Ban QLDA Thăng Long đã quyết định tạm đình chỉ trách nhiệm Phó trưởng phòng điều hành dự án II Nguyễn Hoàng Khánh trong thời gian 7 ngày, kể từ ngày 16-12 để kiểm điểm trách nhiệm; nghiêm khắc phê bình Phó Giám đốc Ban QLDA Vũ Ngọc Dương và Trưởng phòng điều hành dự án II Nguyễn Minh Lương. 

Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Trần Nguyễn Quang Tánh tử vong sau khi xe máy sập bẫy "ổ gà". Ảnh : VÕ QUÝ ĐÔ

Ngoài ra, Ban QLDA Thăng Long kiến nghị Bộ GTVT không cho Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn, Công ty CP Trường Sơn 185, Công ty CP 475, Công ty CP đầu tư - phát triển hạ tầng giao thông 9; Công ty CP đầu tư và phát triển Trường An, Tổng Công ty CP xây dựng 789 tham gia đấu thầu, thi công các dự án giao thông do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, vì các nhà thầu nêu trên vi phạm hợp đồng, thiếu trách nhiệm, chậm khắc phục sửa chữa hư hỏng mặt đường trong dự án nâng cấp, mở rộng QL1A qua Phú Yên.

Theo ông Dương Viết Roãn – Giám đốc Ban QLDA Thăng Long, các nhà thầu mới đang tập trung nhân lực, phương tiện để thi công sửa chữa mặt đường QL1A qua Phú Yên trước ngày 20-12, riêng cung đoạn qua đèo Quán Cau ở huyện Tuy An do hư hỏng nặng nên thời gian sửa chữa hoàn thành đến ngày 25-12. Kinh phí sửa chữa từ nguồn dự phòng bảo hành của các nhà thầu thi công dự án trước đây.

Như Báo CAND đã thông tin, dự án nâng cấp, mở rộng QL1A qua Phú Yên từ thị xã Sông Cầu ở km 1265+000 đến huyện Đông Hòa ở 1353+300 với tổng chiều dài gần 65km do Ban QLDA Thăng Long làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 4.385 tỷ đồng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Sau khi đưa vào sử dụng từ tháng 9-2015 đã phát sinh nhiều hư hỏng mặt đường, hệ thống thoát nước nhiều nơi còn bất cập. 

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ và Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia kiểm tra hiện trường QL1A và chỉ đạo tập trung sửa chữa khẩn trương. Ảnh : HỮU TOÀN

Gần đây Bộ GTVT phê duyệt thi công bổ sung một số hạng mục đồng thời khắc phục, sửa chữa mặt đường với tổng kinh phí gần 113,5  tỷ đồng, trong đó có 56,6 tỷ đồng thảm nhựa polime tăng cường bị bong tróc, hư hỏng và xử lý “ổ gà”, “ổ trâu” tại 7 cung đoạn có tổng chiều dài 12km, nhưng các đơn vị liên quan chậm sửa chữa khiến cho một số vụ TNGT xảy ra. 

Nghiêm trọng nhất là vụ việc anh Trần Nguyễn Quang Tánh (34 tuổi) trú ở xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa tử vong sáng ngày 10-12 sau khi xe máy sập “ổ gà” tại km 1352+900 trên QL1A ở xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa. 

Tại buổi làm việc với các đơn vị có liên quan sáng 14-12, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ khẳng định Ban QLDA Thăng Long và các nhà thầu thi công vô cảm, thiếu trách nhiệm… đồng thời yêu cầu tập trung nhân lực, phương tiện để khắc phục, sửa chữa hư hỏng bằng nhận thức trách nhiệm và hành động khẩn trương để đảm bảo an toàn giao thông, chất lượng công trình, không nên đối phó bằng lời nói, văn bản, không chờ đến khi mưa bão đổ lỗi cho thời tiết, không để tái diễn thực trạng hư hỏng nghiêm trọng gây ra TNGT…


Hữu Toàn

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng Công an trên toàn quốc đã thu nhận hàng chục nghìn trường hợp. Trong đó, đã có một số gia đình vỡ òa khi tìm được liệt sĩ sau hàng chục năm tìm kiếm nhờ phương pháp giám định ADN.

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文