Vụ xe khách tông 5 người thương vong: Nỗi đau tang thương nơi xóm chợ

19:59 03/08/2019
Vụ tai nạn giao thông xe khách nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 3-8, khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương ở địa bàn thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai khiến cả xóm chợ chìm trong tang thương và nước mắt…


Trưa 3-8, chiếc xe cứu thương chầm chậm chở thi thể nạn nhân Nguyễn Thị The (61 tuổi, trú thị trấn Chư Sê) về đến con ngõ nhỏ trên địa bàn tổ dân phố 7, thị trấn Chư Sê cũng là lúc những tiếng khóc ai oán, đau thương bao trùm cả xóm nhỏ.

Giữa căn nhà chật hẹp, bên cạnh chiếc bàn thờ lập vội, nhiều người thân trong gia đình ngồi bệt xuống nền nhà lau nước mắt khi đón thi thể bà The vào nhà. Người con gái lớn liên tục gào khóc, gọi tên mẹ.

Ông Nguyễn Văn Minh (em ruột bà The) cho biết, bà The làm nghề bán cá ở chợ thị trấn Chư Sê từ nhiều năm nay. Sáng sớm nay, đang lúc dọn hàng chuẩn bị cho buổi chợ sớm thì chiếc xe khách lao đến tông bà bị thương nặng. “Tai họa đột ngột ập đến khiến bà không một lời từ biệt người thân. Khi mọi người trong gia đình biết tin, hớt hải bắt xe lên Bệnh viện Đa khoa Gia Lai thì cũng là lúc bà trút hơi thở cuối cùng”, người này lau nước mắt nói.

Hiện trường còn sót lại sau vụ tai nạn thương tâm

Cùng với nỗi đau gia đình bà The, người thân của hai gia đình bà Phạm Thị Hoa (58 tuổi, trú tổ dân phố 6, thị trấn Chư Sê) và Phạm Thị Sinh Châu (58 tuổi, trú tổ dân phố 11, thị trấn Chư Sê) cũng đã ngã quỵ khi hay tin dữ. Đến giúp gia đình làm khâm liệm, nhiều hàng xóm, người thân đã không kìm được nước mắt.

Chị Nguyễn Thị Hải (một người dân sống gần nhà hai nạn nhân) cho biết, bà Hoa trước đây là cán bộ của Toà án huyện Chư Sê, còn bà Châu cũng cán bộ nhà nước nay cả hai đã nghỉ hưu. “Sáng nay, cả hai bà rủ nhau đi tập thể dục. Trên đường về, cả hai bà tranh thủ ghé vào chợ để mua đồ về ăn sáng thì không may bị xe khách đụng phải. Cả xóm bàng hoàng khi nghe tin dữ. Không ai ngờ được chỉ trong phút chốc, cả hai bà đã ra đi mãi mãi”, chị Hải nói trong nước mắt.

Ông Nguyễn Văn Minh, em ruột bà The vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của người chị

Nằm cách nhà của hai nạn nhân Hoa và Châu không xa, là nhà của gia đình anh Phạm Văn Thái (44 tuổi, trú tổ dân phố 4, thị trấn Chư Sê). Trong căn nhà cấp bốn nhỏ hẹp là những tiếng khóc thảm thiết như xé tan bầu trời của những đứa con nhỏ anh Thái đang tuổi ăn, tuổi lớn. Nỗi đau bất ngờ ập đến, khiến người vợ anh Thái như hoá điên. Chứng kiến cảnh mọi người lo hậu sự cho chồng, chị liên tục gào khóc: “Sao vậy anh ơi! Giờ đây em và các con sẽ sống thế nào khi thiếu vắng anh?”.

Được biết, anh Thái là lao động chính trong gia đình, làm nghề bán cháo lòng từ nhiều năm nay ở thị trấn Chư Sê. “Sáng nay, sau khi bán hết số bánh hỏi đã đặt, anh nói với tôi em trông chừng quán để anh ấy chạy ù qua chợ mua thêm bánh về bán cho khách. Ai ngờ khi anh ấy vừa ra đến cổng đã bị tai nạn. Anh ấy ra đi mà không nói một lời từ biệt với con cái. Đau thương quá chú ơi”, vợ anh Thái gào khóc trong đau đớn.

Nhiều người dân đến chia buồn cùng gia đình các nạn nhân

Rời nhà các nạn nhân trong cơn mưa chiều nặng hạt, chứng kiến hàng trăm người dân đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân, những tiếng khóc đau thương mà lòng mình se thắt lại. Tai nạn giao thông đã cướp đi những người cha, người mẹ, người bà thân yêu mà không nỗi đau nào có thể bù đắp được.

Như trước đó, Báo CAND đã thông tin, vào khoảng 6h15 sáng 3-8, tại Km 1634+500 trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực chợ thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông xe khách nghiêm trọng khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo đó, vào thời điểm trên, xe ô tô khách loại 44 chỗ của nhà xe Văn Năm mang BKS 19B-009.18 do tài xế Nguyễn Văn Nhất (SN 1979, trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) điều khiển lưu thông theo hướng Gia Lai đi Đắk Lắk.

Khi tài xế Nhất điều khiển xe chạy đến đoạn đường trên thì phát hiện xe mô tô mang BKS 81P1-157.17 do anh Phạm Văn Thái (SN 1975, trú tại thị trấn Chư Sê) điều khiển qua đường bất ngờ nên tài xế Nhất đạp phanh, thắng gấp. Vào thời điểm này, do trời mưa đường trơn trượt nên sau khi đâm thẳng vào xe mô tô anh Thái, xe khách tiếp tục lao vào lề phải, đâm vào một số người dân đang bán hàng và đi chợ ven đường, sau đó đâm vào con lươn bên vỉa hè mới dừng lại.

Chiếc xe khách gây tai nạn

Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người tử vong tại chỗ gồm: bà Phạm Thị Hoa (SN 1961), anh Phạm Văn Thái (SN 1975) và bà Phạm Thị Sinh Châu (SN 1961, cùng trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Một nạn nhân tử vong tại bệnh viện là bà Nguyễn Thị The (SN 1958, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), riêng bà Lê Thị Hiền (SN 1965, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Ia Pal, huyện Chư Sê) bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Linh, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, chính quyền địa phương đã khẩn trương điều động lực lượng chức năng đến hiện trường để hỗ trợ, giúp đưa người bị thương đi cấp cứu cũng như tiến hành các thủ tục để người nhà các nạn nhân bị tử nạn nhận thi thể về lo hậu sự.

Chính quyền địa phương cũng đã đến gia đình các nạn nhân để thăm hỏi, động viên. Trước mắt, UBND huyện đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi gia đình có người tử vong, 2 triệu đồng cho mỗi gia đình có người bị thương tại vụ tai nạn.


Văn Thành

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文