Vụ tông xe 8 người tử vong: Nhân chứng kể lại giây phút may mắn thoát nạn

21:05 21/01/2019
Xe tải chạy với tốc độ cao đi vào làn xe thô sơ để vượt phải 2 chiếc xe container đi song song cùng chiều. Khi phát hiện chiếc xe lao về phía mình, ông Tình nhanh chân nhảy ra phía ngoài hộ lan xuống rãnh nước ven đường và thoát chết.


Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 21-1, trên Quốc lộ 5, thuộc địa phận xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, đã làm 8 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Tài xế Lương Văn Tâm dương tính với ma tuý.

Cụ thể vào thời điểm trên đoàn cán bộ xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đi viếng nghĩa trang liệt sỹ xã quay trở về trụ sở để dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã thì bất ngờ bị xe tải BKS: 29C – 719.53, đi theo hướng từ Hà Nội về Hải Phòng đã bị tông trực diện. Do bị thương quá nặng đã có 7 người tử vong tại chỗ, 8 nạn nhân khác được đưa đi cấp cứu sau đó có thêm 1 người tử vong tử vong tại bệnh viện.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể phát biểu tại buổi họp báo.

Chứng kiến hiện trường sau vụ tai nạn là một cảnh tượng kinh hoàng, 7 thi thể nằm dải trên đoạn đường dài khoảng 100 mét. Do các nạn nhân đều ở gần đó nên người nhà đều có mặt rất sớm, khiến cả khu vực này ngập trong tiếng khóc bi thương…

Phó Bí thư Thường trực xã Kim Lương Hứa Văn Tình, một trong những người may mắn thoát chết trong gang tấc vẫn còn chưa hết bàng hoàng cho biết, nằm trong chương trình Đại hội có nội dung viếng nghĩa trang liệt sỹ. Theo đó trước giờ khai mạc đoàn đại biểu khoảng hơn 50 người đi bộ từ trụ sở qua cầu vượt sang đặt vòng hoa viếng nghĩa trang liệt sỹ. Khi trở về đoàn người chia thành nhiều tốp trở lại trụ sở để vào chương trình Đại hội. Trong đó tốp của ông Tình khoảng gần 20 người đi bộ sát vào hộ lan của Quốc lộ 5 để lên cầu vượt thì bất ngờ bị chiếc xe tải chạy theo hướng từ Hà Nội về Hải Phòng tông thẳng vào.

Ông Tình cho biết, chiếc xe tải chạy với tốc độ cao đi vào làn xe thô sơ để vượt phải 2 chiếc xe container đi song song cùng chiều. Khi phát hiện chiếc xe lao về phía mình, ông Tình nhanh chân nhảy ra phía ngoài hộ lan xuống rãnh nước ven đường và thoát chết.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Kim Lương Hoàng Văn Thiện, trưởng Đoàn đại biểu đi viếng nghĩa trang liệt sỹ cũng là một trong người may mắn thoát chết cho biết, tốp của ông vừa đi qua thì nghe tiếng va chạm, lúc quay lại thì đã thấy hơn chục người nằm la liệt trên đường mà không hiểu điều gì vừa xảy ra…

Tai nạn bất ngờ ập đến khiến cả vùng quê ngập chìm trong tang tóc. Đau xót hơn, trong số nạn nhân bị thiệt mạng có 2 anh em ruột đó là Trưởng Công an xã Trần Văn Đoan và Chi hội trưởng nông dân Trần Văn Đường. Và vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đã cướp đi sinh mạng của 6 đảng viên trong cùng Chi bộ thôn Lương Xá Nam, xã Kim Lương, huyện Kim Thành….

Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành Nguyễn Văn Di cho biết, sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn đã thành bố trí lực lượng có mặt tại hiện trường phân loại bệnh nhân, sau khi xác định đã có 7 người đã tử vong còn lại 8 người bị thương khẩn trương đưa đi cấp cứu. 

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện gây tai nạn.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Tuy nhiên trên đường đi cấp cứu đã có thêm một nạn nhân tử vong. Sau đó có một nạn nhân nữa trong tình trạng sức khỏe có những diễn biến phức nên đã được chuyển lên tuyến trên, còn các bệnh nhân khác đến chiều cùng ngày được cấp cứu đã tạm thời qua cơn nguy kịch…

Sau khi gây tai nạn nghiêm trọng khiến 8 người tử vong, tài xế Lương Văn Tâm (28 tuổi, quê quán tại thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; hiện đang ở trọ tại khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, TP Hà Nội) đã bỏ trốn. Đến tối cùng ngày, tài xế Tâm đã đến cơ quan Công an trình diện. Qua xét nghiệm nhanh tài xế Lương Văn Tâm dương tính với ma tuý.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể thăm hỏi nạn nhân bị thương.

Chiều cùng ngày, sau khi có mặt kiểm tra hiện trường và đến thăm hỏi các nạn nhân, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã chủ trì buổi họp báo thông tin về vụ tai nạn. Ông Thể khẳng định đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nên các cơ quan chức năng phải khẩn trương vào cuộc, trước mắt phân công lực lượng cấp cứu, điều trị với điều kiện tốt nhất cho những nạn nhân bị thương, đồng thời hỗ trợ, động viên kịp thời các gia đình có người bị tử vong. 

Về lâu dài, ông Thể chỉ đạo Tổng cục đường bộ phải xem vị trí xảy ra tai nạn trên là điểm đen, do có cầu vượt cho cả người đi bộ và các phương tiện cơ giới cùng tham gia giao thông. 

Danh sách các nạn nhân:

1. Trần Văn Đoan - Trưởng Công an xã

2. Trần Văn Đường - Hội Nông dân xã (anh trai ông Đoan) 

3. Lê Văn Tư - Bí thư chi bộ thôn Lương Xá Nam. 

4. Cao Văn Doanh - Cán bộ xã 

5. Lê Văn Tường - Hội người cao tuổi

6. Lương Văn Sinh - Hội Nông dân xã

7. Phạm Văn Thuấn - Cán bộ hưu trí

8. Hứa Bình Dương - Chủ tịch hội Khuyến học xã

V. Huy – Văn Thịnh

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文