Đường về miền Tây thông thoáng, nghĩa tình

13:45 15/02/2026

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Ghi nhận trong các ngày từ 26 đến 28 Tết, hàng triệu phương tiện từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông đã bắt đầu hành trình hồi hương. Trái với kịch bản ùn tắc kéo dài như mọi năm, các tuyến chính như: Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, Quốc lộ 1, Quốc lộ 80, Quốc lộ 54 và cao tốc Cao Lãnh - Lộ Tẻ đều khá thông thoáng.

Cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp nỗ lực phân luồng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về quê đón Tết.

Anh Phan Duy Thanh (ngụ Cà Mau) chia sẻ: "Tôi tranh thủ về sớm để tránh kẹt xe, nhưng năm nay đường sá được cải tạo, mở rộng nên đi lại dễ dàng hơn nhiều so với trước". Tương tự, tại tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, mật độ xe dù cao nhưng người dân chia ra về rải rác nên áp lực giao thông được giảm tải đáng kể.

Một điểm sáng đáng chú ý là khu vực cầu Rạch Miễu. Trong khi nút giao Đồng Tâm và cầu Rạch Miễu 2 đôi lúc xảy ra ùn ứ cục bộ, thì tuyến cầu Rạch Miễu cũ lại lưu thông rất hiệu quả nhờ sự chủ động phân luồng của lực lượng CSGT.

Để có được sự thông thoáng này, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Tháp đã huy động 100% quân số, túc trực 24/24 tại các "điểm nóng" như: cầu Rạch Miễu, cầu Rạch Miễu2, ngã tư Lương Phú, Khu công nghiệp Tân Hương.

Từng chai nước, khăn lạnh kèm tờ rơi tuyên truyền được lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đóng gói sẵn đưa tận tay người dân.

Bên cạnh việc điều tiết đèn tín hiệu linh hoạt theo thực tế, lực lượng CSGT còn chú trọng kiểm soát tốc độ và làn đường để đảm bảo an toàn.

Không chỉ dừng lại ở việc điều tiết giao thông, hình ảnh những chiến sĩ Công an phát nước, tặng quà cho người dân về quê đã trở thành nét đẹp nhân văn trong nhiều năm qua.

Tại Đồng Tháp: Chương trình "Trạm dừng chân nghĩa tình" triển khai trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ N2 với quy mô lớn: 50.000 chai nước, 30.000 khăn lạnh, cùng hàng nghìn phần bánh, sữa miễn phí được trao tận tay bà con.

Người dân phấn khởi khi nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ lực lượng Công an trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.

Tại Vĩnh Long: Tuổi trẻ Công an tỉnh tổ chức các điểm dừng chân hỗ trợ 3.000 phần quà gồm nước suối, khăn lạnh và bánh ngọt cho người lao động, sinh viên di chuyển bằng xe máy.

Chị Lê Thanh Thảo, một công nhân từ Bình Dương về An Giang bằng xe máy, xúc động: "Kinh tế khó khăn, gia đình tôi đi xe máy để tiết kiệm chi phí. Đường sá thông thoáng lại được các anh Công an hỗ trợ nước uống, bánh ngọt khiến hành trình về quê bớt mệt mỏi và ấm lòng hơn nhiều".

Ngoài việc hỗ trợ nhu yếu phẩm, các trạm dừng chân còn lồng ghép tuyên truyền luật giao thông, phát tờ rơi và hướng dẫn người dân kiểm tra phương tiện, chỉ dẫn đường đi để tránh lạc đường khi di chuyển về đêm.

Lực lượng Công an tích cực hỗ trợ người dân trong những ngày giáp Tết Nguyên đán. 

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, cùng ý thức chấp hành pháp luật ngày càng cao của người tham gia giao thông đã tạo nên một bức tranh giao thông tích cực. 

Trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã huy động toàn bộ lực lượng và phương tiện bất kể ngày đêm thực hiện đảm bảo ATGT cho người dân được về quê đón tết nhanh chóng an toàn và vui vẻ nhất.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 khuyến cáo người điều khiển phương tiện an toàn vì cái tết đầm ấm, sum vầy. 

Từ ngày 12 đến ngày 15/2 (25 đến 28 Tết), hai trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau chính thức được đưa vào khai thác tạm, đáp ứng nhu cầu dừng, nghỉ của người dân và tài xế trong giai đoạn đầu vận hành tuyến đường cao tốc nói trên.

Cùng với hạ tầng giao thông chính, hệ thống trạm dừng nghỉ được xác định là hạng mục quan trọng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, nâng cao chất lượng phục vụ và hoàn thiện tiện ích trên toàn tuyến. Mỗi dự án thành phần được bố trí một trạm dừng nghỉ, xây dựng ở cả hai bên trái và phải tuyến.

Nhóm PV - CTV ĐBSCL

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

Những năm qua, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã có những bước chuyển mình rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng và an ninh. Những đổi thay hôm nay không chỉ là những công trình hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, mà quan trọng hơn, đó là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn, nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của tỉnh và địa phương đối với vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文