Hiện trường vụ sạt lở đất vùi xe 16 chỗ làm 9 người tử vong ở Hà Giang

09:23 13/07/2024

Xe ô tô 16 chỗ đi trên quốc lộ 34 đến địa phận thôn Tạ Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang bị đất đá sạt lở vùi lấp, 9 người tử vong.

Khoảng 4h00' ngày 13/7, một vụ sạt lở đã xảy ra tại Quốc lộ 34, địa phận thôn Tạ Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Lúc đó đang có một số phương tiện ô tô di chuyển theo hướng TP Hà Giang - huyện Bắc Mê và gặp nạn.

CBCS Công an huyện Bắc Mê và lực lượng cứu hộ đưa các nạn nhân ra ngoài. 
Chiếc xe ô tô 16 chỗ bị mắc kẹt trong đất đá.

Theo lời kể của một nhân chứng, thời điểm xảy ra sạt lở, có một xe ô tô 16 chỗ và một xe ô tô 7 chỗ di chuyển qua khu vực. Chiếc xe ô tô 7 chỗ đã lùi ra khỏi vị trí sạt lở nhưng chiếc còn lại không kịp thoát ra và bị mắc kẹt.

Cũng theo nhân chứng cho biết, nhóm người trên xe ô tô 7 chỗ đã xuống hỗ trợ đẩy chiếc xe ô tô 16 chỗ ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, một đợt sạt lở khác bất ngờ ập xuống khiến họ không kịp trở tay và bị vùi lấp dưới lớp đất đá...

Đến 9h30', lực lượng chức năng đã đưa ra ngoài được 13 người.

Tính đến trưa 13/7, vụ sạt lở đất làm 9 người chết và 4 người bị thương nặng. 

Xe ô tô bị nạn là xe Ford Transit BKS 29E 02489 của HTX Ngọc Hạnh, chạy tuyến Hà Giang đi huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng). Theo chủ xe cho biết, khi xảy ra tai nạn trên xe chở 16 người. Lái xe ô tô là ông Nguyễn Chí Thanh, SN 1966, trú tại tổ 16, phường Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang, đã tử vong.

Tới thời điểm hiện tại xác định, ngoài lái xe ô tô Ford Transit tử vong còn có cháu Lò Hoàng Châu (SN 2018), trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; bà Ma Thị Hiến (SN 1945), trú tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đã tử vong; một số nạn nhân tử vong chưa xác định được danh tính.

 Người bị thương gồm cháu Lò Mai Phương  (SN 2016), trú tại huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu; Ma Thị Duyến (SN 1989), trú tại xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng; Giàng A Trần (SN 2005), trú tại xã Yên Cường, huyện Bắc Mê; Vừ Mí Sính (SN 2005) trú tại thôn Lủng Dưới xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc.

Tại hiện trường, ông Ma Văn Tòe, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê cho biết vẫn đang chỉ đạo quyết liệt các lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lượng mưa từ 19h00' ngày 12/7 đến 7h00' ngày 13/7 ở xã Tân Lập, huyện Bắc Quang là gần 290mm; xã Xuân Minh, huyện Quang Bình gần 280mm.

Từ trưa ngày 12/7 trên tuyến đường Quốc lộ 34 tại vị trí Km10+950, thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang xảy ra sạt lở đất đá với khối lượng lớn, chiều dài sạt lở khoảng 80m, khối lượng đất đá sạt ước khoảng 1.000m3. Đến 17h30’ chiều ngày 12/7 đã khắc phục cơ bản, giao thông đi lại bình thường.

Từ đêm ngày 12/7 đến rạng sáng ngày 13/7 trên địa bàn huyện Bắc Mê tiếp tục có mưa lớn, tại vị trí cũ tiếp tục sạt lở với khối lượng lớn, khối lượng đất đá sạt ước khoảng 2.000m3 lấp 1 xe khách 16 chỗ.

Thảo Vy - Phạm Huyền

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文