Những tuyến đường hình thành từ ý Đảng, lòng dân

06:52 03/06/2025

Về huyện Tuy An (Phú Yên) những ngày đầu tháng 6/2025, chúng tôi được nghe nhiều người dân ở vùng đất này nói đến hai tuyến giao thông liên xã, liên huyện vừa mới hoàn thành. Không chỉ vì chất lượng con đường xây lắp bê tông kiên cố, thoáng rộng, đi qua những thôn xóm, ruộng đồng, nương rẫy... mà hai con đường này hình thành từ ý Đảng, lòng dân nên nhiều gia đình tự nguyện hiến đất làm đường.

Trao đổi với PV Báo CAND, ông Huỳnh Gia Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Tuy An cho biết, từ nhiều năm qua, diện mạo kinh tế - xã hội địa phương này luôn đổi mới và phát triển, 14 xã trong huyện đều đạt chuẩn nông thôn mới, các tuyến giao thông nội xã đều được bê tông hóa. 

“Dẫu vậy, vẫn còn một số tuyến đường liên xã, liên huyện cần phải được đầu tư nâng cấp, mở rộng để tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa bằng các loại phương tiện giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để có thể đầu tư nâng cấp, mở rộng thì ngoài kinh phí đầu tư xây lắp cứng hóa mặt đường bằng bê tông, cần phải có quỹ đất rất lớn, trong khi đó ngân sách của huyện còn hạn chế không có đủ nguồn kinh phí để bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để làm đường. Trước thực tế đó, Huyện ủy, UBND huyện Tuy An tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã An Dân, An Hiệp, An Lĩnh huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, vận động người dân hiến đất làm đường giao thông”, Chủ tịch UBND huyện Tuy An kể thêm. 

Tuyến giao thông dài hơn 1.000m ở xã An Dân, huyện Tuy An được hình thành từ quỹ đất do người dân hiến tặng.

Ông Võ Văn Thiện, Chủ tịch UBND xã An Lĩnh cho hay, đoạn đường từ thôn Phong Lãnh, xã An Lĩnh xuống thôn Phú Xuân, xã An Hiệp nằm ở địa hình đồi dốc, triền núi chông chênh nên giao thông cách trở. Thực hiện chủ trương của Huyện ủy, UBND huyện Tuy An, tổ công tác của xã An Lĩnh đã đến từng gia đình để trao đổi thông tin, đồng thời vận động từng người hiến đất làm đường. Những trường hợp vài chục mét vuông thì dễ, nhưng có người vài ba trăm, thậm chí cả ngàn mét vuông đất nương rẫy họ đang mưu sinh thì chuyện vận động phải khéo léo, nhẹ nhàng. Lắm lúc gặp phải trở ngại tưởng chừng không thể nào thuyết phục được, thế nhưng bằng sự kiên trì, mềm dẻo và dẫn chứng rõ nét lợi thế khi xây dựng đường giao thông rộng lớn, thông thoáng, tổ công tác đã vận động thành công 100% người dân có đất nằm trên tuyến giao thông cần xây dựng.

Theo đó, 22 người dân ở xã An Lĩnh, An Hiệp đã hiến 5.250m2 đất để thi công xây dựng tuyến đường dài 1.541m, trong đó có nhiều người hiến đất với diện tích lớn như ông Trần Ngồi 1.020m2, Nguyễn Văn Hùng 500m2, Nguyễn Văn Phụ 420m2, Nguyễn Văn Kề 400m2… Ông Trần Ngồi, trú ở thôn Phong Lãnh, xã An Lĩnh bộc bạch: “Gia đình tôi đang canh tác thửa đất màu mỡ, trồng ngô, sắn, mè, đậu hay cây keo đều tốt, nhưng khi nghe tổ công tác của UBND xã An Nghiệp phân tích rõ nét những thuận lợi trong giao thông, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương nếu xây dựng hoàn thành tuyến đường nối liền hai xã An Lĩnh – An Hiệp, gia đình tôi đồng thuận hiến đất với diện tích lớn nhất”.

Đi trên tuyến đường bê tông vừa mới xây dựng xong với bề rộng nền đường 5m và lề đường mỗi bên 0,75m, trong đó có nhiều đoạn đường có cọc tiêu, biển báo giao thông và xây lắp rãnh thoát nước, nhiều người dân địa phương hả hê vui mừng, vì từ nay ngoài việc đi lại thì nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng các loại phương tiện xe máy, ôtô đều thuận lợi, giá cả nông sản cũng sẽ giảm hơn so với trước. 

Theo ông Võ Văn Khương, Chủ tịch UBND xã An Dân, trước đây, đoạn đường từ ngã ba Cây Duối – Đá Do ở xã An Dân, huyện Tuy An nối liền với xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân vẫn còn nhỏ hẹp, gập ghềnh sỏi đá, trong đó có những đoạn thường xuyên ngập nước sâu vào mùa mưa lũ. Tổ công tác của xã đã nỗ lực vận động 24 hộ gia đình hiến đất với tổng diện tích 2.261m2 để nâng cấp, mở rộng tuyến đường dài hơn 1.000m, bề rộng nền đường 5,5m và lề đường mỗi bên 1m. Hầu hết người dân đều đồng thuận cao, tích cực hỗ trợ chính quyền địa phương tiếp nhận đất rồi giao đất cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Tuy An triển khai thi công xây dựng. Sau khi tuyến đường hoàn thành, không riêng người dân trong xã An Dân, huyện Tuy An, mà người dân ở xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân đều vui.

Tiếp xúc PV Báo CAND bên thửa ruộng đang xới đất, chuẩn bị gieo lúa, ông Trương Văn Minh, trú ở thôn Mỹ Long, xã An Dân chia sẻ: “Thửa đất của tôi đang canh tác tọa lạc tại vị trí đầu tiên của tuyến đường. Khi tổ công tác của xã An Dân đến vận động, tôi không hề suy tính mà đồng thuận với chủ trương chung của huyện, hiến ngay 455m2 để thi công xây lắp con đường và cũng là người hiến đất với diện tích lớn nhất. Không riêng tôi mà nhiều người dân ở đây đều rất vui khi có tuyến đường rộng lớn, thông thoáng”. 

Ông Phạm Sơn Lâm, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Tuy An cho biết, hai tuyến đường ở ba xã An Dân, An Hiệp, An Lĩnh có tổng chiều dài 2.541m, được đầu tư xây lắp với tổng kinh phí 10,7 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 7.511m2 đất do 46 hộ gia đình người dân tự nguyện hiến cho nhà nước có giá trị và ý nghĩa rất lớn, đó là sự đồng thuận tích cực của người dân với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. 

“Đây là hai tuyến đường đầu tiên được đông đảo người dân hiến đất với diện tích lớn nhất từ trước đến nay ở huyện Tuy An và sẽ là bài học kinh nghiệm trong công tác dân vận cho nhiều hoạt động khác”, ông Huỳnh Gia Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Tuy An cho biết thêm.

Hữu Toàn

Với sự mưu trí, kiên trì thương lượng, sau hơn 19 giờ, Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh đã kết nối với những người Việt ở Đài Loan (Trung Quốc) và Công an Đài Loan giải cứu thành công anh Đ.V.H (SN 1995) trú tại xã Kỳ Hoa, hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, bị một nhóm người bắt cóc và yêu cầu người nhà chuyển 400 triệu đồng tiền chuộc.

Đến 21h30’ngày 14/12, 30 CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu (Phú Thọ).

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính CAND (17/4/1946 – 17/4/2026), trong các ngày 12–14/12, đoàn công tác Cục Kế hoạch và Tài chính (Bộ Công an) do Trung tướng Phạm Trường Giang, Cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều tháng điều tra làm rõ, Công an TP Huế đã hoàn tất hồ sơ vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Anh Phương (sinh năm 1974, trú tại phường An Cựu, TP Huế), cựu Giám đốc Đại học Huế và ông Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1987, trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế), nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Huế. Lê Anh Phương bị truy tố khi thời gian làm Hiệu trưởng ĐHSP Huế đã chỉ đạo cấp dưới thu học phí chứng chỉ B1 tiếng Anh của hơn 1.000 học viên tại nhiều tỉnh, thành để chiếm đoạt số tiền chênh lệch hơn 3 tỷ đồng.

Sáng mai (15/12), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Phạm Văn Vọng cùng các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn) do Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文