Tạm dừng thi công tại khu tái định cư dự án cao tốc qua Quảng Trị do sai phạm

06:51 06/03/2024

Ông Hoàng Chiến Công, Giám đốc Ban quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết, sau phản ánh của Báo CAND, đơn vị đã cho tạm dừng thi công một phần dự án khu tái định cư đường cao tốc qua xã Linh Trường để cơ quan Công an điều tra, xử lý sai phạm.

Báo CAND số ra ngày 2/3 vừa qua có bài phản ánh về những vướng mắc, khó khăn trong giải phóng mặt bằng (GPMB) thi công dự án đường cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ qua địa bàn Quảng Trị. Đáng chú ý, nguyên nhân gây ra tình trạng ì ạch, chậm tiến độ không chỉ liên quan công tác đền bù, GPMB, mà còn việc xây dựng tái định cư (TĐC) cho người dân bị giải tỏa, di dời có nhiều sai phạm.

Mới đây, ông Hoàng Chiến Công, Giám đốc Ban quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết, sau phản ánh của Báo CAND, đơn vị đã cho tạm dừng thi công một phần dự án khu TĐC đường cao tốc qua xã Linh Trường để cơ quan Công an điều tra, xử lý sai phạm.

Một phần dự án khu tái định cư ở xã Linh Trường bị tạm dừng thi công để phục vụ công tác điều tra. 

Theo Giám đốc Ban quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Gio Linh, sau phản ánh của Báo CAND, đơn vị đã tiến hành làm rõ những sai phạm có liên quan. Kết quả, sau khi được chỉ định thầu, Công ty TNHH Nam Bến Hải (địa chỉ tại khu phố 2, thị trấn Gio Linh) đã không thực hiện theo cam kết với chủ đầu tư. Cụ thể, đơn vị này không lấy nguồn đất được khai thác hợp pháp tại lòng hồ La Ngà, huyện Vĩnh Linh dùng để san lấp mặt bằng dự án kể trên, mà tiếp nhận nguồn vật liệu này do Công ty TNHH MTV Hữu Minh Tuấn (địa chỉ tại khu phố 6, huyện Gio Linh) đào lấy trộm với hơn 23 ngàn m3 ở ngay bên cạnh địa điểm xây dựng dự án để thi công công trình.

“Chúng tôi hỏi về việc sử dụng nguồn vật liệu trái phép thì ông Trần Hữu Kiệm, Giám đốc Công ty TNHH Nam Bến Hải bao biện là mua tại chân công trình, việc chúng không hợp pháp là do đơn vị bán chịu trách nhiệm. Rõ ràng, vị giám đốc này không chỉ thiếu trách nhiệm, mà còn nhận thức về pháp luật rất kém. Bởi, đơn giản chỉ việc tiêu thụ sản phẩm do kẻ trộm đem bán mà mình biết rõ là đã phạm tội”, ông Công nói và cho biết, ông Kiệm là em ruột của ông Trần Kim Ngân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hữu Minh Tuấn.

Ban quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Gio Linh cũng đã tiến hành làm rõ trách nhiệm những cá nhân, đơn vị liên quan khác trong quá trình để xảy ra việc lấy trộm đất và sử dụng trái phép nguồn vật liệu này để thi công dự án khu TĐC ở xã Linh Trường.

Cụ thể, khi tiến hành xây dựng dự án này, được sự cho phép của UBND tỉnh, UBND huyện Gio Linh chỉ định thầu và hợp đồng các đơn vị tư nhân để thực hiện công tác tư vấn, giám sát và quản lý công trình. Đồng thời, Ban quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Gio Linh là Cơ quan Thường trực của Hội đồng đền bù, GPMB và xây dựng TĐC dự án nói trên (đơn vị đại diện UBND huyện Gio Linh làm chủ đầu tư) cử cán bộ trực tiếp giám sát các hoạt động này của các đơn vị tư nhân được thuê. Tuy nhiên, trong quá trình đó, kể cả cán bộ của Ban quản lý dự án, người của các đơn vị được thuê này đều không phát hiện, báo cáo UBND huyện cũng như đơn vị đại diện làm chủ đầu tư những sai phạm nghiêm trọng kể trên. “Đáng chú ý, địa điểm lấy trộm 23 ngàn m3 đất cách vị trí xây dựng chỉ vào chục mét, khi đứng bên này có thể nhìn thấy bên kia rõ mồn một”, ông Công nhấn mạnh.

Dự án khu TĐC cao tốc ở xã Linh Trường có tổng nguồn vốn 50 tỉ đồng, trong đó phần xây lắp 36 tỉ đồng, do liên danh Công ty TNHH MTV An Thịnh (địa chỉ tại TP Đông Hà, Quảng Trị) và Công ty Nam Bến Hải thi công. Trong đó, phần thi công của Công ty Nam Bến Hải có mức kinh phí 16 tỉ đồng. Theo lời ông Hoàng Chiến Công, ngay sau khi Báo CAND phản ánh, sự vào cuộc của các cơ quan Phòng An ninh kinh tế, Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an tỉnh, đơn vị đã yêu cầu doanh nghiệp thi công một phần của dự án này tạm dừng thi công trên phần đất lấy trộm 23 ngàn m3 nói trên để các cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Có mặt tại hiện trường vụ việc, PV Báo CAND ghi nhận khu vực bị đào bới, lấy trộm đất là một quả đồi rộng lớn gần 1ha. Chỗ bị đào, lấy trộm cạn nhất khoảng 1m, sâu nhất trên 5m. Diện tích đất này thuộc chủ sở hữu của ông Nguyễn Vĩnh (SN 1971, trú thôn Bến Hà, xã Linh Trường) tại thửa đất số 103, tờ bản đồ số 48, thuộc thôn Bến Hà, với diện tích 8.325m2. Ông Vĩnh khai nhận với cơ quan Công an là vào ngày 23/1/2024, ông thỏa thuận với ông Trần Sỹ Hùng (SN 1983, trú thôn Bến Tắt, xã Linh Trường) để hạ độ cao diện tích đất này nhằm mục đích lấy bán, cung cấp cho công trình khu TĐC cao tốc ở xã Linh Trường.

Trong thực tế, liên tục 7 ngày đêm, từ 23/1 đến khi bị phát hiện, Công ty Nam Bến Hải và Công ty Hữu Minh Tuấn đã câu kết lấy trộm khối lượng lớn đất này để thi công trái phép công trình kể trên. Trước sự việc, UBND xã Linh Trường và UBND huyện Gio Linh đã 2 lần ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 50 triệu đồng. Riêng quyết định của UBND huyện Gio Linh còn yêu cầu cá nhân bán đất trái phép khắc phục trả lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, ngày 4/3, theo ghi nhận của PV Báo CAND, hiện trường múc trộm đất ở đây không những không được khắc phục, mà còn bị đào bới, lấy trộm thêm nhiều diện tích khác còn lại.

Thanh Bình

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

Những năm qua, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã có những bước chuyển mình rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng và an ninh. Những đổi thay hôm nay không chỉ là những công trình hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, mà quan trọng hơn, đó là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn, nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của tỉnh và địa phương đối với vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文