Bước trưởng thành ấn tượng của một nhà giáo Công an

09:05 02/05/2018
Đại tá, PGS, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trường Thọ, Trưởng khoa An ninh nội bộ là một trong số 3 cá nhân xuất sắc vừa được Học viện ANND tôn vinh tại Hội nghị điển hình tiên tiến “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018.

 Dù ở cương vị nào, giảng viên, cán bộ quản lý hay người làm công tác nghiên cứu khoa học, NGƯT Nguyễn Trường Thọ vẫn luôn giữ được cho mình niềm đam mê, tận tâm, tận lực với nghề.

Có một điều khá đặc biệt là trong suốt quá trình công tác, phấn đấu và trưởng thành tại Học viện ANND, đến thời điểm hiện tại, Đại tá, PGS.NGƯT Nguyễn Trường Thọ luôn gắn bó với Bộ môn Bảo vệ An ninh nội bộ. 

Sinh năm 1975 tại thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, giống như các đồng môn học khối chuyên Toán cùng trang lứa khác, ngày đó, Nguyễn Trường Thọ cũng ấp ủ ước mơ thi vào các trường đại học khối A như Giao thông, Xây dựng, Bách khoa. 

Tuy nhiên, với sự gợi ý của thầy giáo chủ nhiệm cũng như nguyện vọng của gia đình, Nguyễn Trường Thọ đã rút bớt một nguyện vọng khối A để đăng ký vào Học viện ANND dù ngày đó, vào trường Công an phải thi 3 môn Văn-Toán-Sử.  

Đỗ cùng lúc cả 3 trường đại học, nhưng Nguyễn Trường Thọ đã quyết định chọn vào Học viện ANND. Trong suốt quá trình học tập tại Học viện ANND, phần lớn thời gian, Nguyễn Trường Thọ đều dành cho việc học. Tốt nghiệp Thủ khoa ngành Điều tra tội phạm và được phong hàm vượt cấp Trung úy, Nguyễn Trường Thọ được giữ lại trường làm giảng viên và được phân công công tác tại Khoa nghiệp vụ 2. 

Theo định hướng của Thiếu tướng GS, TS Bùi Trung Thành, nguyên Trưởng khoa, nguyên Phó Giám đốc Học viện ANND và cũng là người có ảnh hưởng nhiều nhất đến anh trong suốt quá trình công tác sau này, anh đã quyết định theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu và giảng dạy tại Tổ bộ môn Bảo vệ An ninh nội bộ, tiền thân của Khoa An ninh nội bộ hiện nay.

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trường Thọ, Trưởng khoa An ninh nội bộ, Học viện ANND.

Đại tá Nguyễn Trường Thọ kể, năm 2007, Khoa An ninh nội bộ được tái lập với rất nhiều khó khăn về đội ngũ, đặc biệt là lý luận về An ninh nội bộ thời điểm đó còn mỏng và chưa được ổn định. 

Một nhiệm vụ vô cùng nặng nề được đặt ra là tất cả cán bộ giảng viên của khoa đều phải tham gia xây dựng nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học, đặc biệt là phải tập trung nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn để từng bước làm rõ những vấn đề lý luận đang còn khuyết thiếu. 

Sau 11 năm bền bỉ nghiên cứu của tập thể khoa cùng với sự tham gia tích cực của các nhà khoa học trong và ngoài Học viện, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, đến nay Bảo vệ An ninh nội bộ đã được định hình rõ nét về lý luận khoa học.

Chia sẻ về những kinh nghiệm quản lý một khoa nghiệp vụ tuổi đời còn non trẻ tại Học viện ANND, Đại tá Nguyễn Trường Thọ cho biết: Mình chỉ được đào tạo để làm nghề Công an, không ai dạy cho mình cách thức để trở thành nhà sư phạm, nhà quản lý mà bản thân phải tự tìm tòi, học hỏi các thầy tiền nhiệm, đồng chí, đồng đội  và tự đúc rút từ kinh nghiệm cá nhân. 

Một trong những kinh nghiệm được anh vận dụng ngay từ khi được bổ nhiệm làm Trưởng khoa đó là duy trì và nhân lên truyền thống. Từ đó, quyết tâm cùng nhau xây dựng, tạo lập nên những giá trị cốt lõi, bản sắc riêng của đơn vị, đó là luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật, năng động sáng tạo. 

Đồng thời, sử dụng phương pháp khoa học để lượng hoá tất cả các chỉ tiêu công tác chuyên môn của giáo viên nhằm đánh giá thi đua một cách công bằng, minh bạch, trong đó đặt lên hàng đầu các tiêu chí năng lực, mức độ cống hiến, trách nhiệm với tập thể. 

Anh cho biết, bên cạnh việc đánh giá khách quan lao động, cống hiến của anh em, lãnh đạo khoa còn luôn chú trọng thực hiện việc nêu gương. Trong công tác chuyên môn, lãnh đạo phải gương mẫu bằng cách nhận làm nhiều việc hơn, việc khó hơn và phải hoàn thành công việc sớm hơn. 

Ngoài ra, trong điều kiện kinh tế thị trường, đời sống vật chất của người thầy còn khiêm tốn như hiện nay, lãnh đạo khoa cũng thường xuyên chia sẻ để các cán bộ, giảng viên thông, hiểu yên tâm gắn bó với nghề.

 Không chỉ chịu khó tìm tòi để vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong vai trò của một người quản lý, NGƯT Nguyễn Trường Thọ còn là một người rất đam mê nghiên cứu khoa học.

 Anh tâm sự:  “Nghiên cứu khoa học là niềm yêu thích, là niềm say mê của tôi ngay từ những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Đối với người dạy học thì phải gắn với giáo trình, sách, báo, tài liệu. Muốn có được những sản phẩm đó thì phải không ngừng tự học tập, nâng cao trình độ, đầu tư công sức tìm tòi, nghiên cứu. Và cũng chính niềm tin nội tâm này đã giúp tôi luôn toàn tâm, toàn ý cho công việc giảng dạy, nghiên cứu của mình”.

 Gần 20 năm gắn bó với nghề dạy học, Đại tá NGƯT Nguyễn Trường Thọ đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Học viện xây dựng 3 chương trình đào tạo đại học chuyên ngành Trinh sát bảo vệ An ninh nội bộ; tham gia xây dựng 17 chương trình đào tạo trình độ đại học các chuyên ngành, 5 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, 2 chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ; chủ biên 20 đề cương chi tiết học phần đào tạo đại học, cao học. 

Anh cũng là chủ biên 3 giáo trình đại học, 2 tập bài giảng đào tạo đại học, 1 tập bài giảng đào tạo cao học, tham gia biên soạn 1 giáo trình, 3 tập bài giảng đào tạo đại học, 1 tập bài giảng đào tạo cao học đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng; chủ biên 3 sách tham khảo, tham gia biên soạn 6 sách tham khảo phục vụ đào tạo đại học, sau đại học tại Học viện ANND; tham gia nghiên cứu chính 2 đề tài khoa học cấp Nhà nước, trong đó có một đề tài đã nghiệm thu đạt loại xuất sắc; chủ trì nghiên cứu 2 đề tài cấp Bộ, tham gia nghiên cứu 6 đề tài cấp Bộ đã nghiệm thu đạt loại xuất sắc; đăng hơn 30 bài báo khoa học trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo trong nước và quốc tế. 

Năm 2016, anh được phong hàm PGS ngành Khoa học An ninh ở tuổi 41 và vinh dự được trao tặng danh hiệu NGƯT vào năm 2017.              


Huyền Thanh

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文