Chiến sỹ CSCĐ trả lại tài sản trị giá 400 triệu đồng cho người đánh rơi

15:25 30/09/2018

Ngày 29-9, anh Công đã tìm đến đơn vị nơi anh Vũ công tác nói lời cảm ơn, đồng thời có thư cảm ơn gửi đến Ban lãnh đạo Tiểu đoàn CSCĐ số 4 - Cửa Lò.


Khoảng 20h30 ngày 24-9, trên đường đi xe máy từ thị xã Cửa Lò, Nghệ An về Hà Tĩnh anh Dương Chí Công (SN 1980), trú tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đánh rơi một chiếc túi xách màu đen, bên trong có 300 triệu đồng, 4.000 USD, 1 điện thoại iPhone 7 cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác. 

Chiến sỹ CSCĐ Nguyễn Xuân Vũ trao trả tài sản hơn 400 triệu đồng nhặt được cho anh Dương Chí Công.

Cụ thể, khi đến khu vực gần Cầu Bến Thuỷ (bắc qua Sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) anh Công dừng xe vào quán uống nước thì không thấy túi xách đâu nữa. “Hoảng quá, tôi mượn điện thoại người bạn gọi vào máy mình với hy vọng ai đó nhặt được. Và quả nhiên có người nghe máy, xác nhận đã nhận được túi xách và tài sản”, anh Công kể lại. 

Ngay sau đó, anh Công tìm gặp người nhặt được túi xách của mình và nhận lại toàn bộ tài sản. Anh chia sẻ, số tiền trên vừa là tiền tích cóp, vừa là tiền vay mượn bạn bè để mua ô tô cũ phục vụ việc kinh doanh. Tối hôm đó anh có hẹn mua xe ở Cửa Lò nhưng do không ưng ý nên lại mang tiền về, trên đường thì đánh rơi. 

May mắn nhận lại tài sản của mình, anh Công thầm biết ơn ân nhân, nhưng mãi đến sáng 29-9 anh mới biết đó là anh Nguyễn Xuân Vũ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Tiểu đoàn CSCĐ số 4 - Cửa Lò, thuộc Trung đoàn CSCĐ Bắc trung bộ, Bộ Tư lệnh CSCĐ Bộ Công an. 

Anh Công đã tìm đến đơn vị nơi anh Vũ công tác nói lời cảm ơn, đồng thời có thư cảm ơn gửi đến Ban lãnh đạo Tiểu đoàn CSCĐ số 4 - Cửa Lò.


A.Quỳnh

Những ngày này, đường phố, giao thông Hà Nội đang bị đảo lộn do một số tuyến đường bị ngập sâu trong nước. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng luôn ứng trực giúp người dân đi lại được thuận tiện, an toàn.

Việc tìm kiếm người mất tích tại 2 điểm sạt lở đất gây thương vong lớn tại xóm Bản Cái, thôn Nậm Tông và khu Nhà điều hành Thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc vẫn đang được gấp rút thực hiện với 350 người trực tiếp tham gia, trong đó có hơn 100 CBCS công an.

Trưa 12/9, chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Tại các khoa điều trị, những người dân vô cùng may mắn đã sống sót sau cơn lũ dữ ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai đang được điều trị tích cực. Nỗi bàng hoàng, đau đớn vẫn vương trên những gương mặt thất thần…

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), các địa phương thống kê thiệt hại đến 12h30 ngày 12/9, bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão khiến 327 người chết, mất tích (199 người chết, 128 người mất tích), 807 người bị thương.

Để đưa thi thể nạn nhân về huyện Nguyên Bình bàn giao an toàn cho gia đình, CBCS Công an huyện Bảo Lạc phải trực tiếp đi bộ hơn 20km, khiêng thi thể vượt qua nhiều tuyến đường nguy hiểm, do quãng đường di chuyển từ Bảo Lạc sang Nguyên Bình đang bị ách tắc nghiêm trọng vì đất đá sạt lở và mưa lũ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文