Những chiến sỹ Công an nơi vùng biên tổ quốc
"Lính hình sự vùng cao sống không thể thiếu địa bàn, thiếu cơ sở được. Giả sử lãnh đạo có bắt anh em ngồi bàn giấy vài hôm là ốm hết". Thiếu tá Hoàng Anh, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Lạng Sơn nói.
Chúng tôi đến Lạng Sơn vào những ngày cuối năm, mảnh đất vùng biên này đang từng ngày thay đổi. Những đổi thay đó khiến nhiều người liên tưởng về những năm cuối của thập kỷ 80 của thế kỷ trước, Lạng Sơn khi đó được ví như một "chảo lửa" nóng bỏng của phạm pháp hình sự. Hàng năm, trên địa bàn xảy ra hàng ngàn vụ án. Thế nhưng, đến nay mọi chuyện đã khác khi cả tỉnh mỗi năm chỉ xảy ra trên dưới 300 vụ. Kết quả đó là nỗ lực chung của cả lực lượng Công an trong tỉnh cũng như sự góp sức của toàn dân.
Niềm tự hào được công tác tại một đơn vị có truyền thống đã hun đúc cho cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát hình sự nơi đây sự tự tin để bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân. "Chúng tôi luôn ý thức được rằng truyền thống của đơn vị đã làm chúng tôi trưởng thành nhanh hơn. Máu của đồng đội chúng tôi đã đổ xuống để Lạng Sơn yên bình như hôm nay. Không thể quên được những ngày gian khó đã qua, đó là gốc rễ của mọi thành công. Còn nhớ, có một trận đánh mà hai đồng đội của chúng tôi đã hy sinh, bài học và tấm gương hy sinh vì nhân dân phục vụ của các anh mãi vẫn còn đây" - Thiếu tá Khải, Phó trưởng Phòng CSHS Lạng Sơn nói.
Bây giờ đi trên con đường trải nhựa phẳng lì từ Hà Nội lên Lạng Sơn, chỉ có những người thường xuyên đến xứ Lạng hơn chục năm trước mới thấy được nỗi cực nhọc của "con đường gian nan". Cách đây chưa lâu, quãng đường hơn trăm cây số khập khiễng ổ trâu, ổ voi ấy có dốc Sài Hồ khúc khuỷu nổi tiếng là nỗi hoang mang của hành khách. Cánh lái xe tải, xe khách ở cung đường này nhiều người khiếp vía sau vài lần bị cướp đã "bỏ của chạy lấy người", dứt khoát từ bỏ nghề lái xe đầy cám dỗ hoặc chuyển về xuôi làm việc.
Thời điểm đó, thị trấn Đồng Mỏ hình thành một băng cướp có 6 tên do Phùng Văn Nam cầm đầu và các bộ hạ Nguyễn Tiến Quốc (phường Đông Kinh, Lạng Sơn), Vũ Văn Vinh (Hoành Bồ, Quảng Ninh), Vi Quý Hoà, Vi Thị Dần (Chi Lăng, Lạng Sơn) và Nông Thị Oanh (Tam Thanh, Lạng Sơn). Hàng ngày, băng cướp này hoạt động trên tuyến đường Hà Nội - Lạng Sơn cực kỳ manh động. Hai “quái nữ” Dần và Oanh được bọn cầm đầu băng cướp cử đi dò la địa điểm để đồng bọn gây án. Hồi ấy, nhiều chiếc xe khách chở đầy ắp người đã bị bọn chúng lột sạch. Tất cả vũ khí nóng như súng ngắn, AK, lựu đạn... đều được chúng sử dụng. Đã có chuyện một hành khách vừa có ý định chống cự đã bị tên
Thời gian trôi đi, giờ đây các chiến sỹ Phòng CSHS Công an tỉnh Lạng Sơn vẫn còn nhớ trận đánh đêm 28, rạng ngày 29/10/1987, các anh có mặt trên chuyến xe khách tuyến Đồng Bành - Lạng Sơn. Ánh bình minh đang ló rạng thì cũng là lúc xe đi đến thị trấn Đồng Mỏ. Đèn pha xe rọi trên mặt đường mấp mô cho thấy rõ 6 vị khách đứng ngay giữa đường vẫy xe. Đã có nhiều thông tin về băng cướp của
Không thể chần chừ, một quyết định của các trinh sát hình sự xứ Lạng nhanh chóng được ban ra. Khẩu lệnh vừa được hô lên thì một tên trong bọn cướp chĩa thẳng súng vào đồng chí Phong siết cò. Đồng chí Phong hy sinh tại chỗ. Tổ trưởng Tấn cũng bị trúng đạn nhưng vẫn kịp bắn trọng thương tên Vinh. Thấy đồng bọn gục xuống, những tên cướp còn lại vùng chạy tháo thân và ném lựu đạn trở lại hòng ngăn cản đường truy đuổi. Bất chấp hiểm nguy, đồng chí Cửu đã rượt theo và tiêu diệt tên
"Chỉ với chuyên án này, chúng tôi đã mất hai đồng đội, hai người anh đầy tình nghĩa. Nhưng cái được lớn nhất là sự hy sinh của các anh đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho 60 hành khách trên xe hôm đó. Nỗi kinh hoàng do băng cướp của tên
Xứng danh Anh hùng!
Triệt phá băng nhóm tội phạm hung hãn vừa được ít ngày, các anh lại nhận được nguồn tin báo rằng, một số băng tội phạm trên địa bàn Lạng Sơn lại gia tăng hoạt động hòng khẳng định thanh thế, xưng hùng xưng bá. Đó là băng cướp 8 tên do Vũ Minh Ngọc cầm đầu nhanh chóng nổi lên là băng cướp cực kỳ nguy hiểm. Qua điều tra các anh được biết Ngọc là phạm nhân đang thụ án cải tạo thì trốn trại, trước đó hắn ta đã kịp ăn cắp 6 khẩu AK, 720 viên đạn của một đơn vị vũ trang. Ra ngoài đời, Ngọc tụ tập băng nhóm và kéo nhau vào rừng tập bắn. Khi đã thành thục, chúng lộng hành, gây án khắp địa bàn Lạng Sơn. Nhiều vụ cướp giết táo bạo do băng này gây nên đã làm quần chúng nhân dân hết sức lo lắng.
Một lần nữa, Cảnh sát hình sự lại được huy động và kết quả là các anh đã kêu gọi được 3 tên trong băng cướp này ra đầu thú, bắt sống 4 tên, tiêu diệt tại chỗ một tên, thu hồi 9 súng quân dụng (trong đó có 6 khẩu AK do tên Ngọc lấy trộm), 320 viên đạn và nhiều tài sản có giá trị trả lại cho nhân dân. Rồi lần lượt các băng cướp "Tám bông hồng", các tướng cướp Đỗ Cao Thắng, Hoàng Văn Chung... lần lượt bị tiêu diệt.
Những năm gần đây, cũng như nhiều địa phương trong cả nước, kinh tế phát triển đã làm bộ mặt Lạng Sơn thay đổi, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Nhưng do là một tỉnh vùng biên, có đường biên dài, địa hình hiểm trở nên đây là một khó khăn cho công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều tên tội phạm nguy hiểm có lệnh truy nã, các đối tượng như gái mại dâm, buôn bán và nghiện hút ma tuý... kéo về đây hoạt động. Lưu lượng dân cư cơ học thay đổi liên tục, tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em, tội phạm tiền giả, các loại tội phạm liên quan đến cửa khẩu... cũng diễn biến rất phức tạp. Trước thực trạng đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Phòng CSHS triển khai các biện pháp phòng ngừa, tuyên truyền phổ biến pháp luật xuống nhân dân, thành lập một đội trinh sát tuyến thường xuyên bám địa bàn, nắm tình hình. Đó là lí do vì sao nhiều anh em cả tháng trời ở địa bàn mới về nhà. Việc gia đình vì thế giao cả cho "hậu phương lớn" là những người mẹ, người vợ, người chị ngày đêm lo toan.
Cũng do làm tốt công tác phòng ngừa và trấn áp mạnh bọn tội phạm mà từ năm 2000 đến nay, phạm pháp hình sự ở Lạng Sơn giảm trên 60%, số vụ phạm pháp hình sự chỉ còn khoảng trên 300 vụ mỗi năm. Trên toàn địa bàn không có băng nhóm tội phạm có tổ chức. Các đối tượng hình sự từ địa bàn khác đến cư trú được rà soát. Mọi biến động của các đối tượng này đều nằm trong tầm kiểm soát khiến chúng không còn cơ hội hoạt động.
Với những chiến công đã đạt được, cán bộ, chiến sỹ Phòng CSHS Công an tỉnh Lạng Sơn đã vinh dự được nhận một Huân chương Quân công hạng ba, hai lần được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và hàng trăm bằng khen, giấy khen.
Chúng tôi rời khỏi Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn còn nhớ lời của Thiếu tá Hoàng Anh: "Tiếp nối truyền thống anh hùng, thế hệ cảnh sát hình sự Lạng Sơn chúng tôi hôm nay quyết tâm giữ vững phẩm chất người chiến sỹ công an cách mạng. Bằng nỗ lực hết mình đảm bảo an toàn cho cuộc sống của nhân dân sao cho bất kì du khách nào tới Lạng Sơn đều có thể "
Phía xa xa nơi những ngọn núi mờ hơi sương chiều xứ Lạng, bên nhiều cột khói xanh biếc toả ra từ trái bếp đỏ lửa của bà con các dân tộc, các chiến sỹ Công an vẫn ngày đêm bám bản, bám dân, bám từng cung đường, để đảm bảo cuộc sống yên bình ấy