Những tấm gương tuổi trẻ dũng cảm

09:45 22/07/2007

Ngày 16/7, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Thanh Quang đã ký Tờ trình đề nghị TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xét tặng Kỷ niệm chương "Tuổi trẻ dũng cảm" cho 2 đoàn viên thanh niên Ngô Tấn Lịch (đoàn viên Chi đoàn CA quận Cẩm Lệ) và Bùi Đức Vinh (trú tại tổ 18, phường Bình Hiên, quận Hải Châu) vì đã dũng cảm trấn áp tội phạm.

22h ngày 28/6, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân với nội dung: tại tổ 47, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, xảy ra vụ đánh nhau dẫn đến chết người, hung thủ đã chạy trốn.

Truy bắt kẻ giết người, hai chiến sĩ Công an bị đâm

Nhận thấy hung thủ chưa thể đi xa khỏi địa bàn, lãnh đạo Công an quận ra lệnh triển khai cán bộ, chiến sĩ truy lùng thủ phạm.

Khoảng 2h sáng 29/6, Thượng úy Ngô Tấn Lịch - cán bộ Công an phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ cùng anh Lê Đức Tịnh là dân phòng của phường đang trên đường tuần tra truy tìm đối tượng gây án thì gặp anh Lê Tín Dũng, trú tại tổ 21, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ báo sự việc anh bị một nhóm thanh niên rượt đuổi và đập phá xe máy, hiện cả nhóm thanh niên đang di chuyển xuống hướng Cầu vượt Hòa Cầm, nhờ Lịch kiểm tra làm rõ.

Đúng lúc này thì phát hiện nhóm thanh niên gồm 5 nam, 1 nữ có cầm hung khí (gậy gỗ) đi trên 3 chiếc xe máy trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Truy đuổi đến đoạn trước Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phường Hòa Thọ Đông thì Lịch và anh Tịnh ép xe của bọn chúng vào lề đường rồi hô: "Chúng tôi là Công an đi làm nhiệm vụ, các anh làm gì mà đập phá xe cộ của người ta?”.

Khi đó, một đối tượng là Đặng Ngọc Hòa cầm gậy gỗ xông vào đánh Lịch. Bằng một động tác võ thuật, anh đã quật ngã hắn xuống đường nhựa.

Lúc này một đối tượng khác là Nguyễn Văn Hoàng (22 tuổi, trú tổ 26, phường Nam Dương, quận Hải Châu) cũng đang giằng co với đồng chí Tịnh.

Trong lúc giằng co với Lịch, Hòa la to nhờ Hoàng tới giải cứu. Hoàng nghe được liền rút dao thủ sẵn trong người ra đâm anh Tịnh để thoát, nhưng nhát dao không trúng. Thoát khỏi anh Tịnh, Hoàng chạy đến dùng dao đâm vào đùi sau chân trái của anh Lịch gây thương thích nhằm giải cứu cho Hòa.

Đúng lúc này, 2 chiến sĩ thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Cẩm Lệ là Thượng sĩ Trần Đình Anh Tuấn và Trần Phước Minh đang trên đường đi tuần tra truy tìm hung thủ đâm chết người cũng vừa tới, liền lao vào can thiệp.

Tuấn rút còng số tám ra định khống chế Hoàng thì tên này dùng dao đâm Tuấn, anh chỉ kịp đưa tay ra đỡ và bị thương ở tay. Hoàng bỏ chạy. Tuy nhiên, Công an quận Cẩm Lệ đã kịp thời bủa vây, bắt giữ Hoàng và 3 đồng bọn ngay trước trụ sở Công an quận, thu giữ con dao gây án Hoàng đã vứt để phi tang khi chạy trốn.

Anh Lịch bị vết thương dao đâm ở vùng 1/3 sau đùi chân trái, vết thương sâu 7cm, tỉ lệ thương tích là 10%.

Thượng úy Ngô Tấn Lịch, 32 tuổi, được kết nạp Đảng năm 2002 lúc đang là sinh viên Trường Đại học CSND ở Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Ra trường, anh được điều về công tác tại Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, là đảng viên trong sạch, gương mẫu, Chiến sĩ thi đua cấp quận năm 2003. Tháng 10/2005, anh chuyển về công tác tại Công an phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ.

Gặp anh chiều 16/7 tại Bệnh viện 199, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng sau hai tuần điều trị tại đây, anh cho biết, vết thương vẫn còn khá sâu, chắc vẫn phải nằm viện một thời gian nữa.

Còn với Tuấn thì vết thương chỉ nhẹ, băng bó xong rồi trở lại đi làm ngay hôm sau.Thượng sĩ Trần Đình Anh Tuấn, 26 tuổi, mới chuyển về Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Cẩm Lệ năm 2006, anh đã cùng đội tham gia nhiều chuyên án, tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự xã hội.

Chiều 16/7, gặp Tuấn, chưa kịp hỏi vết thương ở tay của anh như thế nào thì nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, anh và đồng đội lại nhanh chóng lên đường kiểm tra, trấn áp tội phạm.

"Trong hoàn cảnh ấy, ai cũng làm như Vinh thôi!"

Lúc 5h20' sáng 3/7, có một nhóm thanh niên khoảng 10 tên khống chế áp tải 2 em thiếu niên đi 2 xe đạp từ đường Lê Đình Lý (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) đi qua Kiệt 7 Hoàng Diệu đến đường Đào Tấn (phường Bình Hiên, quận Hải Châu) là đoạn vắng người, số đối tượng trên đã cưỡng đoạt lấy một chiếc xe đạp tẩu thoát.

Còn lại 3 tên trong nhóm dùng dao Thái Lan khống chế buộc hai em thiếu niên tên là Hoàng Kim và Hà Duy Linh,cùng 16 tuổi, phải đưa tiền. Duy Linh bỏ chạy kêu cứu, thanh niên kia cầm dao đuổi theo khống chế Linh.

Như mọi ngày, Bùi Đức Vinh, 25 tuổi, trú tại tổ 18, phường Bình Hiên, quận Hải Châu dậy sớm, đi xe máy ra biển tập thể dục. Nghe tiếng kêu cứu, Vinh thấy một tên đang lăm lăm con dao kề cổ một em thiếu niên. Vinh liền chạy lại một nhà đang xây dựng dở ở gần đó, vơ lấy cục gạch thật to chạy lại vừa chỉ mặt tên côn đồ: "Mi có thả em ra không...", vừa tri hô nhân dân đến cứu giúp.

Tên côn đồ thấy yếu thế bỏ chạy, Vinh truy đuổi từ đường Đào Tấn lên đến trước Trường Mẫu giáo Ánh Hồng - đường Trưng Nữ Vương (phường Bình Hiên) thì bắt được đối tượng và giao nộp cho Công an phường, đó là tên Nguyễn Đức, 19 tuổi, thường trú tại phường Bình Hiên, đã có 2 tiền án và 2 lần đưa vào Trường Giáo dưỡng.

Các cán bộ Công an phường Bình Hiên nói về Vinh rất nể phục: Cử chỉ anh Bùi Đức Vinh tấn công, đuổi bắt một đối tượng cầm hung khí (dao) đang cố ý gây án là một hành động dũng cảm. Vinh lại bỏ mặc chiếc xe máy đắt tiền của mình bên lề đường để tấn công và truy đuổi đối tượng đến 500 mét đường dài là một việc làm có tinh thần trách nhiệm trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bùi Đức Vinh hiện đang là sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng. Tuy nhà có nhiều điều kiện đủ đầy nhưng Vinh thích mình tự lập, lo buôn bán với bố mẹ và chính bản thân Vinh cũng đang làm đại lý phân phối giày dép khắp các tỉnh miền Trung cho một công ty lớn ở TP Hồ Chí Minh.

Với Vinh, việc tấn công, truy bắt đối tượng gây án vừa qua là một việc làm bình thường: "Trong hoàn cảnh ấy, ai cũng làm như Vinh thôi!".

Vinh đã từ chối không cho phóng viên chụp ảnh chân dung mình cũng như cung cấp ảnh của mình cho báo chí vì điều mình làm thật bình thường... Nhưng thực ra, điều bình thường ấy là một tinh thần trách nhiệm cao và dũng cảm

Viết Nam

Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần, Mai Hoàng đã liên tục đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết và livestream với các nội dung như: cho rằng cán bộ “ăn cướp đất”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “bao che sai phạm”, xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo thành phố, cán bộ Tòa án, Thi hành án dân sự, Công an và các cơ quan chức năng liên quan….

Không chỉ là câu chuyện thiếu cát hay tăng giá đất san lấp, áp lực vật liệu xây dựng đang trở thành phép thử đối với năng lực quản trị đô thị của Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới. Trước nguy cơ chậm tiến độ các công trình trọng điểm, thành phố đồng loạt triển khai các biện pháp mạnh để vừa tăng nguồn cung, vừa ngăn chặn tình trạng “cát tặc”, đầu cơ và thao túng thị trường.

Ngày 12/5/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ba đảng viên vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang tiến hành điều tra vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, xảy ra từ năm 2025 đến nay tại nhiều địa phương trên cả nước.

Hỏi: Năm 1988, tôi mua mảnh đất của gia đình hàng xóm. Việc mua bán có giấy viết tay nhưng hiện tại đã thất lạc, người bán cũng chuyển đi nơi khác. Nay tôi muốn làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND cấp xã yêu cầu tôi cung cấp căn cứ chứng minh đất đã sử dụng ổn định. Xin hỏi, căn cứ nào để chứng minh sử dụng đất ổn định theo yêu cầu của UBND cấp xã? (Phạm Khôi, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An)

Trận thua ngược 1-4 trước U17 Hàn Quốc mang đến nhiều bài học quý giá cho thầy trò HLV Cristiano Roland, đồng thời đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng đứng dậy để hướng tới trận quyết định với U17 UAE. Trong bối cảnh vẫn nắm quyền tự quyết, đội tuyển trẻ Việt Nam đang đứng trước cơ hội chứng minh sự trưởng thành cả về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu trên hành trình chinh phục tấm vé World Cup.

Ngày 12/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Phạm Trung Nghĩa (SN 1988, trú tại phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文