Nữ Trung tá Công an có tấm lòng nhân ái

08:57 10/05/2021
Với tấm lòng nhân ái, chia sẻ khó khăn với những gia đình có con nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, Trung tá Hoàng Thị Quế, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Hà Giang luôn tích cực, đi đầu trong các hoạt động từ thiện, là cầu nối kêu gọi các Mạnh Thường Quân, những nhà hảo tâm giúp đỡ các cháu bé khi sinh ra đã mắc bệnh hiểm nghèo.


Những ngày đầu tháng 4, anh Hạng Mí Chính (SN 2000) và chị Vàng Thị Mỷ (SN 2004), trú tại xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang và họ hàng hân hoan vui mừng khi bé Hạng Thị Trang, đứa con đầu lòng của anh chị chào đời. Niềm vui chẳng tày gang, anh chị được bác sĩ thông báo, cháu Trang bị mắc bệnh tim ngoài lồng ngực bẩm sinh, và được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Quản Bạ về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang trong trình trạng sức khỏe vô cùng nguy hiểm. 

Bác sĩ Lương Cao Đạt, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết: “Trường hợp của bệnh nhi Hạng Thị Trang là trường hợp tim ngoài lồng ngực cực kỳ hiếm gặp, đến nay trên trên thế giới phát hiện rất ít trường hợp mắc phải căn bệnh này. Sau khi tiếp nhận bé từ Bệnh viện Đa khoa Quản Bạ về, chúng tôi tiến hành kiểm tra sơ bộ ban đầu, đồng thời đã làm thủ tục, hỗ trợ y tế chuyển bé về Bệnh viện Nhi Trung ương ngay trong ngày. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện ngoài vấn đề khe hở, tim ngoài lồng ngực, bé còn rất nhiều vấn đề dị tật về tim bẩm sinh và phổi, cần được điều trị tích cực”.

Trung tá Hoàng Thị Quế cùng cơ quan chức năng mời anh Hạng Mí Chính, bố của bé Hạng Thị Trang làm thủ tục nhận thẻ ATM cùng số tiền gần 300 triệu đồng.

Việc phát hiện ra trường hợp của bé Trang đối với chị Quế cũng rất tình cờ, trong lúc chị đang liên hệ nhà xe làm từ thiện để đưa một cháu bé 2 tháng tuổi bị mắc bệnh u bạch huyết bẩm sinh về Bệnh viện Việt - Đức điều trị, chuyến xe đó đã chở ghép thêm bé Trang về Bệnh viện Nhi Trung ương. Chứng kiến hoàn cảnh của cháu Trang và gia đình, chị đã báo cáo lãnh đạo đơn vị, phát động trong toàn thể CBCS của Phòng CSHS quyên góp, ủng hộ. Cùng với đó, thông qua trang Facebook cá nhân, nhờ bạn bè cùng chia sẻ, kêu gọi sự đóng góp của các nhà hảo tâm và mở tài khoản ngân hàng cho bố của bé Trang để mọi người có thể trực tiếp chuyển khoản ủng hộ cho bé. 

“Nhiều khi tôi ngại lắm, sợ bị mọi người hiểu nhầm là lợi dụng từ thiện để tư lợi cá nhân. Chính vì vậy, bên cạnh việc giữ liên hệ bố bé Trang, tôi đã phối hợp với bên ngân hàng, nhờ bạn bè, hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng cho gia đình. Mọi người phát tâm thiện nguyện có thể ủng hộ bé bằng cách chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của bố bé Trang…” - Trung tá Hoàng Thị Quế tâm sự.

Chị đã cùng đại diện Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng CSHS và đại diện chi nhánh ngân hàng trao thẻ ATM cùng số tiền gần 300 triệu trong tài khoản cho anh Hạng Mí Chính. Đây là số tiền sau 13 ngày được các Mạnh Thường Quân và CBCS Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Giang ủng hộ cho bé. 

Trước tình cảm và sự giúp đỡ của mọi người dành cho con gái mình, anh Chính nghẹn ngào xúc động gửi lời cảm ơn tới các CBCS Công an tỉnh Hà Giang giàu lòng nhân ái, đã hỗ trợ gia đình vượt qua cơn bĩ cực. Đặc biệt, cảm ơn các nhà hảo tâm và cá nhân Trung tá Hoàng Thị Quế, bên cạnh việc thăm hỏi thường xuyên, hỗ trợ gia đình, chị là nhịp cầu nhân ái, kết nối các nhà hảo tâm đến giúp đỡ bé Trang và gia đình, để cho cháu cơ cơ hội được chữa bệnh, trở lại sinh hoạt như bao đứa trẻ khác khao khát một cuộc sống bình thường…

Hiện bé Trang đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương tiến hành mổ, đưa tim vào trong lồng ngực, ca mổ diễn ra khá thành công và bé đang được theo dõi sức khỏe một cách sát sao. Phía trước sẽ còn nhiều gian nan, bé Trang còn phải trải qua nhiều đợt điều trị lâu dài, tích cực.

Sự chia sẻ luôn mang lại niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe, thậm chí là cả sự sống cho con người. Với những hành động đẹp của mình, Trung tá Hoàng Thị Quế đã góp phần lan tỏa tình yêu thương đến với những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo bẩm sinh, qua đó thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc và để lại những ấn tượng, tình cảm tốt đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Diệu Loan

Những ngày gần đây, trên một số trang mạng xã hội, kênh truyền thông hải ngoại của các thế lực thù địch, tổ chức phản động lưu vong, một số tổ chức quốc tế mang danh nhân quyền thiếu thiện chí với Việt Nam đã đưa nhiều tin, bài về việc dẫn độ đối tượng khủng bố Y Quynh Bđăp từ Thái Lan về Việt Nam.

5 giờ đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà đàm phán hàng đầu của Mỹ tuy không mang lại đột phá nào về một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine, nhưng đã có tiến triển, hé mở hy vọng cho những vòng đàm phán tiếp theo.

Từng là tu sĩ và cựu sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ nhưng Thạch Chane Đa Ra (SN 1990, ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, nay là xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long) không rèn luyện, phấn đấu học tập làm điều có ích cho gia đình và xã hội mà có suy nghĩ và hành động sai trái, đã bị các thế lực thù địch lôi kéo, hậu thuẫn để chống phá Đảng và Nhà nước.

Theo dự báo, hôm nay thời tiết khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vài nơi, sau hửng nắng về trưa chiều. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nam Bộ se lạnh về đêm. Áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Vietnam Happy Fest, chiều 7/12, chuyên đề Việt phục “Bách Hoa Hỷ Sự” (Mùa cưới 2025) đã gây chú ý với màn tái hiện lễ rước dâu truyền thống quanh không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Hoạt động được xem là điểm nhấn văn hoá của ngày hội khi đưa hình ảnh hỷ sự xưa vào nhịp sống hiện đại của Thủ đô.

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文